Nhà Trắng: Ông Trump 'bị bất ngờ' khi Israel không kích Syria

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 'bị bất ngờ' khi Israel không kích Syria và Nhà thờ Công giáo ở Dải Gaza.

Ngày 21-7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bị bất ngờ” trước các cuộc không kích của Israel tại Syria hồi tuần trước, theo hãng tin AFP.

Israel đã phát động các đợt không kích vào thủ đô Damascus và TP Sweida (Syria) nhằm gây áp lực buộc chính phủ Syria rút quân khỏi khu vực trong lúc giao tranh giáo phái đang diễn ra giữa người Druze với bộ tộc Bedouin theo Hồi giáo Sunni.

“Ông Trump bị bất ngờ trước vụ đánh bom ở Syria cũng như vụ đánh bom một nhà thờ Công giáo ở Gaza” - bà Leavitt nói tại cuộc họp báo ngày 21-7.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Bà Leavitt cho hay trong cả hai vụ việc Tổng thống Trump đã nhanh chóng gọi cho Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu để xử lý tình hình..

“Tổng thống có mối quan hệ hợp tác tốt với Thủ tướng Netanyahu và vẫn giữ liên lạc thường xuyên với ông ấy” - bà Leavitt nói.

Thủ tướng Netanyahu đã đến thăm Nhà Trắng hồi đầu tháng này. Đây là chuyến thăm thứ ba của nhà lãnh đạo Israel đến Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

“Khi nói đến Syria, chúng ta đã chứng kiến sự giảm leo thang tại đây” - theo Thư ký báo chí Nhà Trắng.

Ngày 18-7, 5 ngày sau khi Israel không kích Syria, hai nước đã đồng ý ngừng bắn dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Cũng trong ngày 18-7, Thủ tướng Netanyahu đã gọi điện cho Giáo hoàng Leo XIV để bày tỏ sự lấy làm tiếc về vụ tấn công nhằm vào nhà thờ Công giáo ở Gaza, cho rằng đó là do “một quả tên lửa lạc”.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nha-trang-ong-trump-bi-bat-ngo-khi-israel-khong-kich-syria-post861621.html