Nhà tu hành Ấn Độ đứng suốt 5 năm theo lời nguyện khổ hạnh

Một nhà tu khổ hạnh tại Ấn Độ đang thu hút sự chú ý của dư luận khi duy trì tư thế đứng liên tục trong suốt 5 năm qua để thực hiện lời nguyện kéo dài 12 năm, theo đó ông không được ngồi hay nằm kể cả khi ngủ.

Nhà tu khổ hạnh Daulat Giri Ji Maharaj nghỉ ngơi trên một chiếc xích đu treo trong quá trình thực hiện lời nguyện không ngồi và không nằm kéo dài 12 năm. Ảnh: Mạng xã hội

Nhà tu khổ hạnh Daulat Giri Ji Maharaj nghỉ ngơi trên một chiếc xích đu treo trong quá trình thực hiện lời nguyện không ngồi và không nằm kéo dài 12 năm. Ảnh: Mạng xã hội

Theo trang Oddity Central (Anh), ông Daulat Giri Ji Maharaj, còn được biết đến với tên gọi Dulal Giri Ji Maharaj, là thành viên của giáo phái Khareshwari, thường được gọi là “những vị Baba đứng”. Những người theo giáo phái này phát nguyện đứng liên tục trong nhiều năm như một hình thức tu hành và khổ hạnh, với niềm tin rằng điều đó giúp thanh lọc tâm hồn và đưa họ đến gần hơn với thần Shiva trong Ấn Độ giáo.

Để có thể hoàn thành lời nguyện đặc biệt này, các nhà tu hành thường sử dụng dây thừng, xích đu hoặc những loại đai hỗ trợ được thiết kế riêng nhằm giữ cơ thể ở tư thế đứng ngay cả khi đôi chân không còn đủ sức chống đỡ.

Các hình ảnh và đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ông Daulat thường nghỉ ngơi trên một chiếc xích đu treo, trong khi đôi chân đã sưng phù nghiêm trọng và chuyển màu sẫm. Việc phải đứng liên tục trong thời gian dài, kể cả khi ngủ, được cho là đã ảnh hưởng đáng kể đến hệ tuần hoàn cũng như tình trạng sức khỏe tổng thể của ông.

Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng tình trạng đôi chân của nhà tu hành này có thể trở nên nghiêm trọng đến mức phải cắt bỏ trước khi ông hoàn thành lời nguyện kéo dài 12 năm.

Hiện nay, phần lớn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của ông Daulat được các tình nguyện viên tại ngôi đền nơi ông thực hiện lời nguyện hỗ trợ. Họ thường xuyên bôi thuốc và chăm sóc đôi chân đã biến dạng của ông, song những biện pháp này chỉ giúp cải thiện phần nào tình trạng hiện tại.

Không rõ ông xử lý các nhu cầu sinh lý cá nhân bằng cách nào. Một số ý kiến cho rằng ông có thể phải sử dụng tã dành cho người lớn trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, một số đoạn video cũng cho thấy ông vẫn có thể di chuyển, đồng nghĩa với việc chưa mất khả năng đi lại và vẫn có thể tự đến nhà vệ sinh.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc đứng bất động trong thời gian dài có thể làm gia tăng áp lực trong các tĩnh mạch. Ban đầu, tình trạng này gây sưng và đau, nhưng về lâu dài có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, trong đó có huyết khối tĩnh mạch sâu.

Một chuyên gia y khoa giải thích: “Khi đứng yên trong thời gian dài, các tĩnh mạch ở chân phải liên tục chống lại trọng lực để đưa máu trở về tim. Tuy nhiên, do các cơ bắp chân không hoạt động để hỗ trợ quá trình bơm máu, máu dễ bị ứ đọng ở các chi dưới”.

Câu chuyện của ông Daulat Giri Ji Maharaj cũng khiến nhiều người nhớ đến Amar Bharati, một nhà tu khổ hạnh nổi tiếng khác của Ấn Độ. Kể từ năm 1973, ông Bharati đã duy trì việc giơ cánh tay phải lên cao liên tục như một hình thức tu hành đặc biệt và không hạ tay xuống trong hơn nửa thế kỷ qua.

Video ghi lại hình ảnh nhà tu Daulat Giri Ji Maharaj di chuyển và nghỉ ngơi bằng xích đu treo sau 5 năm duy trì tư thế đứng liên tục theo lời nguyện khổ hạnh (Nguồn Youtube/BoldSky):

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/nha-tu-hanh-an-do-dung-suot-5-nam-theo-loi-nguyen-kho-hanh-20260620103452896.htm