Xin cứu giúp một gia đình đang kiệt quệ vì tai biến và ung thư
Có nỗi đau nào nặng nề hơn khi một mái nhà tình thương bên trong cả chồng và con đều lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo. Có người mẹ nào bất lực hơn khi nhìn những người thân yêu nhất chạm vào cửa tử, còn mình đã hoàn toàn kiệt sức! Đó là tình cảnh bi thương của gia đình bà Nguyễn Thị Phụng (64 tuổi), ngụ tại thôn 2, xã Long Hà, thành phố Đồng Nai.

24 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người nhưng em Nguyễn Thị Thanh Hằng phải gác lại giấc mơ lo cho ba mẹ già vì bệnh ung thư đã di căn. Ảnh: Thu Hiền
Cuộc đời bà Phụng là một chuỗi những lận đận, đầy cay đắng. Tuổi trẻ, bà bị người tình phụ khi đã mang thai. Một mình nuôi con đi qua những ngày giông bão, mãi đến năm 36 tuổi bà mới gặp và nên duyên vợ chồng với ông Nguyễn Văn Trường - người đàn ông nghèo từ Định Quán lên làm thuê, cũng mang một mảnh đời đổ vỡ.
Hai số phận khắc khổ, hai mảnh đời sứt mẻ, ráp lại để sưởi ấm cho nhau qua những mùa mưa nắng. Hàng ngày, hai vợ chồng thức khuya dậy sớm làm bánh bột lọc bán dạo, chắt chiu từng đồng. Năm 2002, niềm hạnh phúc vỡ òa khi đứa con chung Nguyễn Thị Thanh Hằng chào đời.
Lớn lên trong cảnh nghèo đeo bám dai dẳng, gian nhà dột nát, đứa trẻ ấy đã phải trưởng thành trước tuổi. Mới tròn 14 tuổi, Hằng đành nghẹn ngào xin nghỉ học ở nhà đỡ đần cho ba mẹ. Cũng năm đó, gia đình Hằng được nhà nước hỗ trợ căn nhà tình thương để che mưa che nắng. Năm 2021, bước vào tuổi 19, Hằng xin làm công nhân, gánh trên vai cả gia đình với ước mơ giản dị: chăm lo tuổi già cho ba mẹ.

Ông Nguyễn Văn Trường (76 tuổi) vừa trải qua phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo. Ảnh: Thu Hiền
Tháng 11-2025, ông Trường sau di chứng của trận tai biến năm xưa, cộng với tuổi cao sức yếu đã không may trượt ngã gãy khớp háng. Để chồng không phải nằm liệt một chỗ, bà Phụng phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có tiền thay khớp háng nhân tạo cho ông.
Số nợ cũ còn chưa trả được, thì 2 tháng sau (tháng 1-2026), hung tin ập đến với gia đình. Em Nguyễn Thị Thanh Hằng đột ngột lên cơn đau bụng dữ dội, ra huyết phải chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh), mổ khẩn cấp vì u buồng trứng xoắn. Những tưởng tai qua nạn khỏi, ngờ đâu đến tháng 3-2026, bác sĩ thông báo: khối u của em là ác tính, là căn bệnh ung thư buồng trứng.
"Nhìn con bé mới 24 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người mà giờ tóc rụng từng mảng, cơ thể héo hon vì hóa chất, lòng tôi như có trăm nhát dao cắt" - bà Phụng nghẹn ngào trong bất lực.
Nằm trên giường bệnh, em Hằng cố giấu giọt nước mắt lăn dài, thì thầm trong tiếng thở dốc: "Em sợ nếu em có mệnh hệ gì, không ai lo cơm cháo, thuốc thang cho ba mẹ lúc bệnh tật? Ba thì nằm một chỗ, mẹ thì già yếu chạy vạy khắp nơi. Nhìn mẹ vì em mà kiệt sức, tóc bạc trắng đi sau mấy tháng, em đau lòng lắm. Em chỉ ước mình có cơ hội sống, để được tiếp tục đi làm lo cho ba mẹ...".
Nghe tin con gái bị ung thư, ông Trường chỉ biết nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài, giọng run rẩy: "Tôi mang thân tàn phế, làm khổ vợ, giờ lại làm khổ con. Giá mà tôi chết đi được, để dành số tiền thuốc ít ỏi đó cứu lấy mạng sống của con...".

Một mái nhà tình thương với 3 số phận đau thương cần lắm một "chiếc phao cứu sinh" để vượt qua cơn sóng dữ của số phận. Ảnh: Thu Hiền
Chi phí điều trị ung thư, truyền hóa chất kéo dài là một con số quá lớn đối với một gia đình nghèo. Tiền vay bạc mượn đã cạn kiệt, anh em họ hàng cũng đều nghèo khó không thể đỡ đần thêm. Người mẹ 64 tuổi chỉ có thể ôm con gái bệnh tật mà khóc. Cánh cửa hy vọng của cả gia đình ngày một hẹp dần.
“Một nắm khi đói bằng một gói khi no”, mỗi sự sẻ chia của cộng đồng lúc này chính là một phép màu, là chiếc phao cứu sinh duy nhất níu giữ em Hằng ở lại với cuộc đời, là một điểm tựa nâng đỡ người cha già tàn phế và tiếp thêm chút hy vọng cho người mẹ khốn khổ gượng dậy. Hãy chung tay làm nên một "điều ước hồi sinh" có thật cho một gia đình đáng thương.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.
Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Phụng
Chương trình kết nối, trao hỗ trợ sẽ diễn ra vào lúc: 9h00, ngày 25-6-2026, tại gia đình bà Phụng (thôn 2, xã Long Hà, thành phố Đồng Nai).











