Nhạc sĩ Giáng Son vẫn sống một mình sau 10 năm chia tay chồng Tây

Nhạc sĩ Giáng Son nói giờ yêu khôn hơn ngày xưa nhiều vì trước kia yêu bất chấp, ngây ngô và dại dột.

Live concert Giấc mơ Sol của nhạc sĩ Giáng Son sẽ diễn ra ngày 15/2/2025, đánh dấu 40 năm hoạt động âm nhạc. Số lượng sáng tác của Giáng Son rất lớn. Nói như nhạc sĩ Lưu Hà An thì chị “viết khỏe hơn nhiều nam đồng nghiệp”.

Năm 2024, nhạc sĩ Giáng Son quyết định bỏ công việc đang rất yên ổn ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyển sang Hội Nhạc sĩ Việt Nam để được sống với sân khấu ca nhạc, đi khắp nơi tìm cảm hứng sáng tác mà không bị bó buộc bởi những giờ giảng dạy trong trường.

- Chị là nhạc sĩ nữ hiếm hoi sống rất sung túc với nghề?

Tôi tự hào về công việc sáng tác âm nhạc trong sạch và minh bạch của mình. Tôi sống bằng nghề, sáng tác và dạy nhạc, làm giám khảo các cuộc thi. Tôi cũng dạy nhạc cho trẻ em ở nhà, dù thu nhập không cao.

Nhạc sĩ Giáng Son.

Nhạc sĩ Giáng Son.

- Vì thế chị viết khỏe hơn nhiều nam nhạc sĩ?

Vì coi sáng tác là một nghề nên tôi thường đặt ra mục tiêu viết cái gì, chủ đề như thế nào chứ không đơn thuần dựa vào cảm hứng. Tôi nghĩ nhạc sĩ chuyên nghiệp là phải có kế hoạch rõ ràng trước khi đặt bút viết.

- Có sáng tác nào chị viết về những đổ vỡ của mình?

Nhiều bài trong album Bóng tối jazz (2013) xuất phát từ những rạn vỡ đấy, như Nắng muộn, Vệt buồn, Bóng tối jazz, Khúc yêu… Gần như cả album chịu ảnh hưởng nhiều từ sự đổ vỡ ấy.

- Ca sĩ Tùng Dương mong chị lấy chồng để bớt khó tính. Phải chăng vì sự khó tính đó mà hôn nhân của chị đổ vỡ?

Nick - chồng cũ của tôi là người ngoài nghề nhưng đam mê âm nhạc, hay góp ý cho tôi hoàn thiện hơn. Nói chung về mặt âm nhạc chúng tôi đồng điệu nhưng xung đột văn hóa khiến cả hai buộc phải chia tay.

Chẳng hạn, Nick thích ở nhà thuê, hỏng cái gì gọi chủ nhà sửa, không thích lại chuyển chỗ khác. Trong khi tôi là người Việt Nam, luôn quan niệm “an cư lạc nghiệp”, rất muốn sự ổn định. Đấy là văn hóa của hai người khác nhau chứ không phải tôi khó tính.

Tôi ở một mình 10 năm rồi, mọi thứ đang rất gọn gàng, ngăn nắp… nếu có ai vào làm mọi thứ đảo lộn là tôi sẽ rất cáu. Nhưng tôi cũng là người rất dễ thông cảm cho người khác. Trong cuộc sống, tôi nghĩ mình cũng không khó tính lắm. Còn với âm nhạc, tôi nhận là người khó tính.

Nhạc sĩ Giáng Son đang chờ duyên đến để có người đàn ông kéo được mình ra khỏi cuộc sống cô đơn.

Nhạc sĩ Giáng Son đang chờ duyên đến để có người đàn ông kéo được mình ra khỏi cuộc sống cô đơn.

- 10 năm qua, chị không mở lòng với ai?

Không hẳn, chỉ là tôi thấy chưa chắc chắn nên không công bố. Tôi vẫn khao khát được yêu và tin vào tình yêu. Đôi khi tôi hơi mâu thuẫn, không yêu thì buồn nhưng yêu phải sở hữu nhau, mà đã sở hữu là rất đau khổ. Nên bây giờ có yêu, tôi cũng luôn cố gắng để tránh những điều khổ đau.

Đã yêu nhau là phải quan tâm, săn sóc và luôn ở bên nhau. Yêu mà chỉ có một người hy sinh, dâng hiến… còn người kia chỉ biết nhận thôi mà không trao đi thì không phải tình yêu. Bản mệnh Dương Nữ nên tính tôi rất thẳng thắn và có lẽ cũng hơi nam tính.

Nếu cảm thấy mình đang là người cho đi nhiều là lập tức tôi sẽ phanh lại, phải xem người kia có yêu mình thật không. Bây giờ tôi khôn hơn ngày xưa nhiều đấy (cười). Trước kia tôi yêu bất chấp lắm, ngây ngô và dại dột.

- Đủ duyên, chị sẽ đi bước nữa?

Mỗi người một duyên, chưa đủ duyên, tôi vẫn sống một mình thôi! Nói tóm lại, tôi vẫn đang chờ đợi một người phù hợp đến với mình và sẵn sàng bước vào hôn nhân nếu thấy người đó đưa được tôi ra khỏi cuộc sống độc thân.

Còn hiện tại, tôi thấy cuộc sống độc thân cũng rất dễ chịu, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, chơi với ai thì chơi… mọi thứ do mình tự quyết định, không ai can thiệp được.

Nhạc sĩ Giáng Son thể hiện tác phẩm "Anh":

Ảnh: NVCC

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhac-si-giang-son-van-song-mot-minh-sau-10-nam-chia-tay-chong-tay-2370256.html