Nhạc sĩ Nhuận Phú: Khi 'duyên' đưa âm nhạc chạm tới ký ức và lòng biết ơn
Nhạc sĩ Nhuận Phú chính thức ra mắt cùng lúc bộ đôi sản phẩm âm nhạc mới MV 'Hà Nội đêm giao mùa' và MV 'Mẹ hiền dấu yêu', đặt dấu son mới trên con đường sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp.
Chia sẻ về lý do chọn ra mắt cùng lúc 2 MV âm nhạc với 2 chủ đề khác nhau, nhạc sĩ Nhuận Phú gói gọn quyết định này trong một chữ "duyên". Ca khúc "Mẹ hiền yêu dấu" là tình cảm yêu thương, lòng biết ơn vô hạn của một người con với mẹ để từ đó nhắc nhở mỗi người - những ai đang còn mẹ đừng quên quan tâm, chăm sóc và báo hiếu đấng sinh thành khi còn có thể.

Ê kíp MV "Hà Nội đêm giao mùa" và "Mẹ hiền dấu yêu". Từ trái qua: Ca sĩ Tùng Dương, nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ Nhuận Phú, ca sĩ thính phòng Đỗ Tố Hoa, đạo diễn Trần Xuân Chung, MC chương trình.
Còn "Hà Nội giao mùa" là tiếng lòng của một người yêu Hà Nội tha thiết, mượn những ký ức đẹp trong quá khứ để gửi gắm niềm tin yêu với mảnh đất Thủ đô hào hoa, thanh lịch và không ngừng phát triển rực rỡ. Chị cũng tin rằng những ký ức vui buồn được dệt từ nỗi nhớ ấy sẽ giúp mỗi người được nuôi dưỡng tâm hồn, sống tốt đẹp hơn.
Cả hai MV do đạo diễn Trần Xuân Chung thực hiện. Nhạc sĩ Nhuận Phú bày tỏ sự ngưỡng mộ vị đạo diễn trẻ này vì cách làm việc chỉn chu, tâm huyết, sáng tạo và mang tính nghệ thuật rất cao. Đảm nhận phần phối khí của 2 ca khúc là nhạc sĩ Hà Trung.
Ca khúc "Hà Nội đêm giao mùa" được nhạc sĩ Nhuận Phú phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang - người từng tự giãi bày "lớn lên trên hè phố Hà Nội, vừa dân dã lại vừa mộng mơ", người mà mỗi chuyến đi tới những vùng đất xa càng khiến anh muốn trở về thành phố tuổi thơ.
Xuất phát từ sự đồng điệu về cảm xúc và cả sự yêu thích dành cho tứ thơ lãng mạn này, nhạc sĩ Nhuận Phú đã thổi hồn vào tác phẩm, tạo nên những giai điệu trữ tình da diết và sâu lắng. Bài hát được nữ nhạc sĩ viết theo phong cách thâm trầm, dung dị và giàu cảm xúc, gợi liên tưởng đến những tình khúc Phú Quang.

Ca sĩ Tùng Dương và người chị họ của mình - nhạc sĩ Nhuận Phú và nhà thơ Hồng Thanh Quang. Tùng Dương góp giọng trong ca khúc "Hà Nội đêm giao mùa" phổ lời thơ Hồng Thanh Quang.
Chia sẻ về ca khúc "Hà Nội đêm giao mùa" phổ lời thơ Hồng Thanh Quang, nữ nhạc sĩ chia sẻ "mình vô tình đọc được bài thơ trên trang Facebook của anh, vì thấy ấn tượng nên đọc đi đọc lại và giai điệu cứ vang lên trong đầu và chính trong khoảnh khắc đó".
Nhà thơ Hồng Thanh Quang cho biết: "Với tôi – một người làm thơ nhiều, thơ cũng được phổ cập tương đối nhiều, nhiều bài cũng được các nhạc sĩ nổi tiếng, trong đó có anh Phú Quang phổ nhạc và ưa chuộng. Nhạc sĩ Phú Quang là một nhạc sĩ lớn trong thời đại của chúng ta, để lại cho âm nhạc Việt Nam và cả Hà Nội nhiều tác phẩm ấn tượng, rất sâu sắc.
Tôi thấy không có gì đáng ngạc nhiên khi một người hâm mộ nhạc sĩ Phú Quang như Nhuận Phú – một người phụ nữ Hà Thành mỏng manh và thấm đẫm cốt cách phụ nữ Hà Nội - viết về Hà Nội như vậy gợi chúng ta nhắc nhớ đến nhạc sĩ Phú Quang. Với tôi, tôi lại thấy đó không phải là sự lặp lại.
Tôi lại hy vọng ở Nhuận Phú, chính cô ấy mới dẫn dắt thơ tôi đi theo một con đường mới. Mà có lẽ chỉ thơ tôi, chỉ có một trái tim phụ nữ mới thấu hiểu được hết tình yêu mà tôi dành cho Hà Nội, tình yêu của người Hà Nội dành cho nhau. Tôi hy vọng các tác phẩm thơ tôi sáng tác, từ hôm nay ngoài ánh nến của nhạc sĩ Phú Quang sưởi ấm cho tôi rồi, thì còn có ngọn đèn trước mặt là nhạc sĩ Nhuận Phú sẽ dẫn dắt thơ tôi đến một chân trời nào đó".

Nhà thơ Hồng Thanh Quang và ca sĩ thính phòng Đỗ Tố Hoa. Tố Hoa góp giọng chính trong MV "Mẹ hiền dấu yêu".
MV "Hà Nội đêm giao mùa" giống như một cuốn phim tua chậm, đưa người ta trở lại với Hà Nội của những năm tháng cũ, trở về với miền ký ức đã trôi xa trong đời. Ở đó có "những nhân chứng của huy hoàng một thuở" và cả "những tội đồ làm nát trái tim nhau". Xuyên suốt MV, có thể bắt gặp những hình ảnh thân quen về Hà Nội như: cầu Long Biên, ga Hà Nội, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngôi biệt thự lưu giữ dấu ấn kiến trúc Pháp cổ, những bức tường loang lổ rêu phong…
Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ "Hà Nội đêm giao mùa" là một trong những ca khúc đẹp về Hà Nội, đưa màu sắc "Phố Phái" vào âm nhạc rõ nét. Nam ca sĩ cho rằng nhạc sĩ Nhuận Phú có lẽ cũng chịu một chút ảnh hưởng từ nhạc sĩ Phú Quang - người được xem như "cánh chim đầu đàn" trong các sáng tác lãng mạn về Hà Nội.
Nam ca sĩ cũng tiết lộ, khi nghe các sáng tác của nhạc sĩ Nhuận Phú, anh vẫn hỗ trợ bằng cách góp ý điều chỉnh nốt nhạc khi cần thiết để giai điệu đẹp hơn và người chị họ này rất cầu thị, biết lắng nghe chứ không hề bảo thủ. Riêng với "Hà Nội đêm giao mùa", anh không phải góp ý gì nhiều vì đã được chị viết rất vừa vặn và đầy đặn.

Ê kíp MV và khán giả.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang khen ngợi: "Thơ tôi là thơ tiếng nói thật của con người, rất khó đưa vào nhạc, để sự chân thật tận cùng ấy biểu diễn được đúng là rất khó, nhưng Nhuận Phú phổ nhạc được và Tùng Dương hát được.
Trong bài hát này, nghe Tùng Dương hát và qua MV này cảm giác nước mắt cứ trào ra. Đi qua những thăng trầm trong cuộc đời, nhìn lại chúng ta mới hiểu chúng ta là "những tội đồ làm nát trái tim nhau" thế nào. Khi tất cả những sự sôi nổi trôi qua rồi, thứ còn lại chính là sự thấu hiểu".
Nói về mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Nhuận Phú, Tùng Dương kể, ngày anh còn nhỏ khi bố mẹ đi nước ngoài làm việc, anh được hai bác ruột (bố mẹ của nhạc sĩ Nhuận Phú) nuôi dưỡng. Vì vậy hai chị em Nhuận Phú - Tùng Dương đã trải qua những năm tháng tuổi thơ rất đẹp, cùng chơi với nhau từ đồ hàng, đá bóng, ô ăn quan… cùng chứng kiến niềm đam mê nghệ thuật từ bé của mỗi người. Trong ký ức của nam ca sĩ không bao giờ quên những buổi trưa hè hai chị em hát váng nhà, rồi người chị bé nhỏ còn đứng sau kéo rèm Ri-đô, cầm trống gõ nhịp phách cho cậu em tự tin hát, đúng kiểu ban nhạc gia đình. Bầu trời âm nhạc trong anh được nuôi dưỡng từ những tháng ngày như thế.

Nhạc sĩ Nhuận Phú.
Sau này khi Tùng Dương trở thành ca sĩ, nhạc sĩ Nhuận Phú cũng theo học bài bản về âm nhạc, chị sáng tác khá nhiều nhưng không phô trương. Chứng kiến người chị của mình có một cuộc sống gia đình ổn định và hạnh phúc, Tùng Dương rất vui. Anh cũng không quên khích lệ, động viên chị nếu có cảm hứng sáng tác, có tác phẩm phù hợp thì cứ viết để ghi lại cảm xúc, hãy đam mê chứ đừng bỏ dở.
"Bố mẹ của tôi và bố mẹ của chị Nhuận Phú đều là giáo viên, môi trường gia đình đã dung dưỡng cho chị em tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ và bảo ban vào nề nếp ấy. Hai chị em lại có chung niềm đam mê dành cho nghệ thuật và điều may mắn lớn nhất với chúng tôi là có ông trẻ là cố nhạc sĩ Trần Hoàn, là tấm gương để chúng tôi noi theo trên con đường tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình, dòng họ. Tôi tin chị Nhuận Phú viết nhạc sẽ ngày càng dày dặn hơn, có nhiều tác phẩm hay về nhiều đề tài khác nhau", Tùng Dương bộc bạch.

Ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nhuận Phú là 2 chị em họ thân thiết nhau từ nhỏ. Cha mẹ của nữ nhạc sĩ Nhuận Phú chính là bác ruột và cũng là cha mẹ nuôi Tùng Dương. (Ảnh: Mạnh Nguyễn).
Với MV thứ 2 MV "Mẹ hiền dấu yêu", nhạc sĩ Nhuận Phú gửi gắm phần trình bày cho ca sĩ Đỗ Tố Hoa - một trong những giọng Soprano cao vút với âm sắc đẹp trong làng nhạc Việt hiện nay. Ca khúc có ca từ mộc mạc, giản dị nhưng vẫn tinh tế đậm chất thơ - điều thường thấy ở các sáng tác của Nhuận Phú. Cùng với giai điệu nhẹ nhàng du dương, "Mẹ hiền dấu yêu" giống như bài hát ru nhưng là lời ru chất chứa nỗi niềm của một người con đã khôn lớn trưởng thành dành tặng người mẹ của mình.
Chia sẻ cảm xúc khi thể hiện ca khúc này, ca sĩ Đỗ Tố Hoa tâm sự, bài hát đã chạm đến trái tim của mình bằng sự chân thành và mộc mạc. Trong từng giai điệu, cô thấy bóng dáng người mẹ Việt Nam tảo tần, hy sinh lặng lẽ nhưng vô cùng cao quý. Khi cất giọng hát, cô như được sống lại trong ký ức tuổi thơ, được nghe lời ru êm dịu, được cảm nhận bàn tay ấm áp che chở từ người mẹ của mình.
"Âm nhạc đưa tôi về bên mẹ, để thấy mình nhỏ bé nhưng cũng đầy đủ sức mạnh. Với tôi, ca khúc này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà là lời nhắc nhở để biết ơn và yêu thương. Nó khiến tôi thêm trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, thứ tình cảm mà chỉ cần nghĩ tới, trái tim đã ngập tràn xúc động", ca sĩ Đỗ Tố Hoa trải lòng.