Nhạc sĩ Nhuận Phú ra mắt 2 MV về mẹ và Hà Nội
Ngày 20-10 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhạc sĩ Nhuận Phú giới thiệu hai sản phẩm âm nhạc mới, MV 'Mẹ hiền dấu yêu' và MV 'Hà Nội đêm giao mùa', đánh dấu bước tiến mới trên con đường sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp của chị.

Nhạc sĩ Nhuận Phú ra mắt 2 MV. Ảnh: BTC
Cả hai MV đều do đạo diễn Trần Xuân Chung thực hiện và nhạc sĩ Hà Trung đảm nhận phần phối khí. Chia sẻ về quyết định ra mắt cùng lúc hai MV với hai chủ đề khác nhau, nhạc sĩ Nhuận Phú cho rằng tất cả bắt đầu từ chữ “duyên”. “Tôi đón nhận mọi điều đến với mình một cách tự nhiên, thuận duyên và luôn biết ơn. Mỗi sáng tác đều như một ‘đứa con tinh thần’, mang câu chuyện và cảm xúc riêng. Nhưng dù ở chủ đề nào, âm nhạc vẫn là nơi tôi gửi gắm những rung động chân thành nhất của người nghệ sĩ với cuộc đời,” chị bộc bạch.
Ca khúc “Mẹ hiền dấu yêu” được Nhuận Phú viết với tất cả tình cảm yêu thương, lòng biết ơn của một người con với mẹ để từ đó nhắc nhở mỗi người, những ai đang còn mẹ đừng quên quan tâm, chăm sóc và báo hiếu đấng sinh thành khi còn có thể. Nguồn cảm hứng để viết “Mẹ hiền dấu yêu” đến từ chính hình ảnh của bà ngoại và mẹ. Bà ngoại mất sớm, nhưng qua những câu chuyện mẹ kể, chị cảm nhận được hai người phụ nữ ấy đều là những người mẹ Việt Nam đảm đang, chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình.

Nhạc sĩ Nhuận Phú và ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: BTC
Ca khúc có ca từ mộc mạc, giản dị nhưng vẫn tinh tế, đậm chất thơ. Cùng với giai điệu nhẹ nhàng, du dương, “Mẹ hiền dấu yêu” giống như bài hát ru nhưng là lời ru chất chứa nỗi niềm của một người con đã khôn lớn, trưởng thành dành tặng người mẹ của mình. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát soprano trong trẻo, bay bổng của ca sĩ Đỗ Tố Hoa, người mang đến cho bài hát một không gian đầy xúc cảm.
Nếu “Mẹ hiền dấu yêu” là tiếng lòng của người con dành cho mẹ, thì “Hà Nội đêm giao mùa” lại là bản tình ca gửi tới thành phố mà nhạc sĩ Nhuận Phú luôn yêu thương. Ca khúc được chị phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồng Thanh Quang, người từng chia sẻ rằng mình “lớn lên trên hè phố Hà Nội, vừa dân dã vừa mộng mơ”.
Xuất phát từ sự đồng điệu về cảm xúc và cả sự yêu thích dành cho tứ thơ lãng mạn này, nhạc sĩ Nhuận Phú đã thổi hồn vào tác phẩm, tạo nên những giai điệu trữ tình, da diết và sâu lắng. Bài hát được nữ nhạc sĩ viết theo phong cách thâm trầm, dung dị và giàu cảm xúc, gợi liên tưởng đến những tình khúc Phú Quang.

Ê-kip thực hiện MV ca nhạc. Ảnh: BTC
Điểm mới của ca khúc là Phú Nhuận đã mạnh dạn đưa vào một đoạn rap mang hơi thở cuộc sống và âm nhạc đương đại, tạo nên điểm nhấn đầy bất ngờ và thú vị cho “Hà Nội đêm giao mùa”. Ca khúc được thể hiện bởi divo Tùng Dương, người em họ thân thiết của nữ nhạc sĩ. Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Đây là một trong những ca khúc đẹp về Hà Nội. Nó có cái chất ‘Phố Phái’ rất rõ, vừa lãng mạn vừa hoài niệm.”
MV “Hà Nội đêm giao mùa” được đạo diễn Trần Xuân Chung dàn dựng như một thước phim tua chậm, đưa người xem trở lại Hà Nội của những năm tháng cũ, với cầu Long Biên, ga Hà Nội, ngôi biệt thự Pháp cổ, những bức tường loang rêu phong… Từng khuôn hình đều thấm đẫm hoài niệm và nỗi nhớ. Giữa không gian giao mùa, ca khúc vang lên như một lời nhắn gửi: Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, tình yêu với Hà Nội, với những ký ức và cảm xúc đã từng vẫn sẽ mãi ở lại trong trái tim mỗi người.
Hai MV “Mẹ hiền dấu yêu” và “Hà Nội đêm giao mùa” cho thấy sự đa dạng trong phong cách sáng tác của nhạc sĩ Nhuận Phú: đó là tình cảm gia đình ấm áp và tình yêu dành cho Hà Nội. Dù viết về đề tài nào, âm nhạc của chị vẫn luôn mang nét đặc trưng: chân thành, dung dị nhưng sâu lắng, khiến người nghe tìm thấy chính mình trong đó.
MV "Hà Nội đêm giao mùa":
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhac-si-nhuan-phu-ra-mat-2-mv-ve-me-va-ha-noi-720334.html