Nhạc sĩ Phố Thu cần sự hỗ trợ

Những ai ở Trà Vinh yêu mến dòng nhạc bolero, nhất là những bài 'nhạc vàng' xưa, chắc hẳn không quên những bài hát và tác giả đã một thời 'vang bóng'. Đó chính là Nhạc sĩ Phố Thu với khá nhiều bài hát 'đi vào lòng người' như: 'Rước dâu miệt vườn', 'Một thoáng duyên quê', 'Chân dung Huế', 'Chân dung thành phố Trà Vinh', 'Ao Bà Om - bức tranh huyền thoại' và nhất là bài 'Hát nữa đi em'...

Bà Ngô Thị Năm hàng ngày chăm sóc Nhạc sĩ Phố Thu.

Bà Ngô Thị Năm hàng ngày chăm sóc Nhạc sĩ Phố Thu.

Nhạc sĩ Phố Thu tên thật là Trầm Bửu Hoài, ông sinh năm 1945 tại xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, hội viên Chi hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh.

Vốn có năng khiếu và đam mê phong trào văn hóa văn nghệ từ nhỏ, lớn lên ông được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về nhạc lý, đồng thời sử dụng đàn ghi-ta khá thuần thục. Từ đó, Phố Thu tự học sáng tác và bắt đầu viết nhạc từ những năm 1968.

Tính đến nay bộ sưu tập về bài hát do ông tự viết hoặc phổ nhạc từ thơ của bạn bè, đồng nghiệp đã lên tới hơn 1.000 ca khúc. Trong đó, có khá nhiều bài hát đi vào lòng người, đồng thời thu hút được sự quan tâm của các đơn vị xuất bản băng, đĩa những năm 1990 - 2000. Đặc biệt, nhạc của ông được nhiều thế hệ ca sĩ nổi tiếng trình bày thành công như: Tuấn Vũ, Ngọc Sơn, Đình Văn, Đông Đào, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Trường Vũ, Quang Lê...

Với những cống hiến và thành tích đạt được của ông qua các cuộc thi sáng tác, các hội diễn… vào năm 2005, Phố Thu được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng thời với Nhạc sĩ Trần Việt An, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh.

Tên tuổi là vậy, thế nhưng những chứng bệnh như: đau xương khớp, phổi và nhất là chứng tai biến mạch máu não đeo đẳng ông trong suốt gần 10 năm qua đã buộc ông phải gác lại sự nghiệp sáng tác. Hiện tại, ông không còn đủ khả năng tự chăm sóc bản thân, mà phải nhờ sự hỗ trợ của người thân. Riêng trí nhớ thì có lúc nhớ, lúc quên.

Nằm gọn trên chiếc giường nhỏ bên trong căn nhà tạm dưới chân cầu Tập Ngãi ít ai biết (và ông cũng không muốn cho ai biết) đó là một nhạc sĩ từng “thêu dệt” nên những bức tranh đẹp cho quê hương, đất nước qua những bài ca ông sáng tác. Quan sát xung quanh chiếc giường của, chúng tôi nhận thấy chẳng gì có giá trị ngoài chậu nước kê sát đầu giường giúp người nhà tiện chăm sóc ông. Vật dụng thứ hai, theo chúng tôi nó có giá trị rất lớn về mặt tinh thần với người nhạc sĩ, đó chính là 02 cây đàn ghi-ta được treo phía vách đúng tầm nhìn của ông.

Bà Ngô Thị Năm, người vợ đã gắn bó với ông trên 40 năm, hàng ngày cùng đứa con nuôi chăm sóc ông, bà cho biết, mọi sinh hoạt của Nhạc sĩ Phố Thu đều phải hỗ trợ. Từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân… lúc nào trong người khỏe, ông cũng chỉ gượng ngồi lên được vài phút, còn lại phần lớn thời gian ông chỉ nằm cho qua ngày.

Bà Năm cho biết thêm, hiện riêng chi phí thuốc cho Nhạc sĩ Phố Thu trung bình từ 02 - 03 triệu đồng/tháng, trong khi gia đình rất khó khăn. Những khi bệnh trở nặng phải đưa lên bệnh viện tỉnh hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, chi phí còn cao hơn. Chính vì vậy, bên cạnh phần hỗ trợ từ chính sách bảo trợ xã hội của nhà nước ông nhận 900.000 đồng/tháng. Gia đình rất cần những tấm lòng hảo tâm từ các tổ chức, cá nhân.

Mọi giúp đỡ xin liên hệ:

Bà Ngô Thị Năm, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;

Số điện thoại: 0384324445;

Số tài khoản: 7404205065266 - NGO THI NAM (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tiểu Cần)

Bài, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/phap-luat-ban-doc/nhac-si-pho-thu-can-su-ho-tro-39528.html