Nhạc sĩ Vũ Minh Đức kể nỗi niềm của những người xa quê hương qua âm nhạc
Vũ Minh Đức dùng âm nhạc để đưa vào tác phẩm của mình, mang theo nỗi nhớ quê hương, tình thân và những khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống tất bật.
Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), nhạc sĩ - bác sĩ Vũ Minh Đức kết hợp cùng ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng ra mắt MV Nằm mơ quê nhà.
Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Vũ Minh Đức, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng - một người con xa quê hơn 20 năm, mang trong mình nỗi nhớ gia đình qua những ngày tháng bươn chải từ Hải Phòng, Hà Nội đến TP.HCM.

Nhạc sĩ Vũ Minh Đức (trái) và ca sĩ Tuấn Dũng.
Nhạc sĩ Vũ Minh Đức cho biết qua gần một năm quen biết nhau, những lúc trò chuyện cùng Nguyễn Đình Tuấn Dũng, được nam ca sĩ kể về nỗi nhớ vợ con và khát vọng mang cả nhà vào TP.HCM để xây dựng tương lai khiến anh xúc động và muốn viết nên ca khúc này.
“Khi nhắm mắt nghe, Dũng hát như kể chuyện và có sự ân cần, không phô diễn kỹ thuật. Đó là điều tôi cần cho ca khúc", nhạc sĩ nói.
Với Nguyễn Đình Tuấn Dũng, ca khúc này như một lời nhắc nhở rằng dù thành công đến đâu, quê nhà và gia đình vẫn là nơi trái tim chúng ta luôn hướng về. Anh cũng cho biết đây là sản phẩm chính thức đầu tiên “chào sân” ở thị trường âm nhạc phía Nam.

Ca sĩ Tuấn Dũng "chào sân" ở thị trường âm nhạc phía Nam.
MV Nằm mơ quê nhà do Tùng Phan làm đạo diễn. Anh là người từng ghi dấu ấn qua các sản phẩm của Cẩm Vân, Lam Trường, Võ Hạ Trâm, Phạm Khánh Hưng,… Ở lần này, anh muốn gửi gắm thông điệp về giá trị của gia đình và quê hương trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mỗi con người.
Đạo diễn Tùng Phan tiết lộ rất thích giọng hát của Nguyễn Đình Tuấn Dũng - một ca sĩ trẻ nhưng lại có cách xử lý bài hát trữ tình, tinh tế, sáng tạo và giàu cảm xúc. Nam đạo diễn tin rằng Nguyễn Đình Tuấn Dũng sẽ nhanh chóng tìm thấy sự gắn bó và thành công tại TP.HCM.
Chọn dịp Quốc tế hạnh phúc để ra mắt ca khúc mới, nhạc sĩ Vũ Minh Đức muốn gửi thông điệp rằng: "Hạnh phúc đôi khi chỉ là giấc mơ bình yên, mơ thấy nụ cười mẹ cha - điều mà khi bận rộn, ta dễ lãng quên".
Nhạc sĩ Vũ Minh Đức tốt nghiệp Đại học Y khoa năm 1995. Anh nhận học bổng y khoa tại Paris (Pháp) vào năm 2000. Anh cũng là một trong những bác sĩ đầu tiên của TP.HCM học về kỹ thuật chụp, nong động mạch vành - phương pháp giúp cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim
Anh được gọi là con người "3 trong 1" vì ngoài vai trò bác sĩ, nhạc sĩ, anh còn sáng tác văn chương. Năm 2016, tác phẩm Sài Gòn chữ vội trên vai của anh ra mắt và được tái bản nhiều lần.
Quỹ Chắp cánh ước mơ - Heart to heart được anh và 2 con gái thành lập vào năm 2016 để hỗ trợ các em học sinh, sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn.