Nhân chứng ở Itaewon: Không thể phân biệt cảnh sát với người hóa trang

Nhân chứng tại thảm kịch giẫm đạp khiến 151 người chết ở Itaewon cho biết họ không thể phân biệt tiếng la hét của cảnh sát có thật hay không vì những người hóa trang.

 Những người dự tiệc rời khỏi hiện trường sau vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở Seoul, vào ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Những người dự tiệc rời khỏi hiện trường sau vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở Seoul, vào ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Sau khi thoát khỏi thảm kịch đêm 29/10, các nhân chứng cho biết nhiều người không nhận thức được mối nguy hiểm cho đến khi đã quá muộn.

Ah Su Jo nói với CNN rằng mọi người bắt đầu xô đẩy và có rất nhiều tiếng la hét. May mắn cô đã đi đường vòng và chạy trốn đến nơi an toàn, nhưng cô nhìn thấy mọi người leo lên các tòa nhà để cố sống sót.

“Lúc đó tôi mới nhận ra (tình trạng) nghiêm trọng như thế nào. Trước đó, tôi thực sự không ý thức được vì xe cứu thương và cảnh sát cũng thường xuất hiện trong những sự kiện lớn như thế này”, cô nói.

“Một cảnh sát la hét nhưng chúng tôi không thể biết liệu đó có thực sự là họ hay không, vì rất nhiều người đang hóa trang thành cảnh sát”, cô kể lại.

 Vị trí xảy ra thảm kịch giẫm đạp đêm Halloween ở Itaewon, Seoul hôm 29/10. Đồ họa: SCMP. Việt hóa: Bảo Châu.

Vị trí xảy ra thảm kịch giẫm đạp đêm Halloween ở Itaewon, Seoul hôm 29/10. Đồ họa: SCMP. Việt hóa: Bảo Châu.

Trong khi đó, Sung Sehyun, một nhân chứng khác tại nơi xảy ra thảm kịch đêm 29/10, nói với CNN rằng đường phố khi đó giống như một chiếc "tàu điện ngầm bị kẹt", với đám đông chật cứng đến mức khó di chuyển.

“Một số người đi về bên trái, số khác đi về phía đối diện. Vì vậy, người ở giữa bị kẹt, họ không có cách nào để nói chuyện. Họ thở không ra hơi”, nhân chứng cho biết.

“Tôi đã may mắn vượt qua (nhưng) một giờ sau đó, tôi nghe tin có người chết vì bị kẹt lại trong đám đông”, người này nói thêm.

Lễ hội mừng Halloween ở khu phố Itaewon sầm uất vào tối 29/10 bỗng biến thành nỗi ám ảnh với nhiều người, khi ít nhất 151 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại một con hẻm gần khách sạn Hamilton nổi tiếng.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra lệnh điều động một đội ngũ y tế khẩn cấp sau khi thảm kịch xảy ra, theo Reuters.

Đám đông dày đặc bất thường trước thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon Một số nhân chứng cho biết họ bị cuốn vào đám đông và không thể thoát ra trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul khiến ít nhất 151 người chết vào tối 29/10.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-chung-o-itaewon-khong-the-phan-biet-canh-sat-voi-nguoi-hoa-trang-post1370223.html