Nhận định trận đấu Everton vs MU: Quỷ đỏ vật vã kiếm điểm
Đội chủ nhà tiếp đón MU ở thời điểm không thể tốt hơn, khi mà phong đội hai đội hoàn toàn trái ngược. Dù vậy, trước sức ép buộc phải kiếm điểm để cắt chuỗi thua nhục nhã, Quỷ đỏ buộc phải nắm lấy cơ hội này.
MU thắng Everton 4-0 ở trận lượt đi, nhưng giờ thế cục hai đội đã khác. (Nguồn: Trang chủ MU)
“Đũa thần” của David Moyes tái sinh Everton
Mười một năm trước, mùa 2013/2014, chiến lược gia người Scotland dẫn dắt MU với chuỗi kết quả tệ hại, gián tiếp “giúp” đội bóng cũ là Everton lần đầu vượt qua đội chủ sân Old Trafford trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Mùa giải này, điều tương tự đang diễn ra, ông lại giúp Everton xếp trên, nhưng tất nhiên là bằng cách khác hoàn toàn.
Trở lại sân Goodison Park, David Moyes đang chứng tỏ ông mới là “vua” của nơi này. Năm trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đội bóng áo xanh thắng 4, hòa 1. Từ nhóm phải lo trụ hạng từng ngày, giờ họ đã cách xa vùng nguy hiểm tới 13 điểm và hướng đến những mục tiêu cao hơn.
Có lẽ như nhiều người nói vui, đây là sự hợp phong thủy. HLV kỳ cựu này nhận nhiệm vụ và ngay lập tức tạo một bầu không khí sôi động, tích cực lên toàn đội. Người ta phần nào lại nhớ về cái thời Everton làm mưa làm gió và luôn đứng sát tốp 4, cũng chính là nhiệm kỳ đầu của Moyes.
Ông đã trở lại với những gì tốt nhất của mình. Một lối đá chú trọng sự chắc chắn hơn, sức mạnh hơn. Và khi tấn công, cần phải nhanh, trực diện.
Những mảng tạt cánh, phất bóng dài, hay chọc khe trung lộ cự ly trung bình đều được áp dụng liên tục.
Moyes không sa đà vào giữ bóng, kể cả trận thắng trước đậm 4-0 trước đối thủ yếu hơn là Leicester City, thì Everton cũng chỉ kiểm soát 47%.
Tốc độ triển khai và độ chuẩn xác là thứ được cải thiện đáng kể. Chính vì thế, Everton trở nên sắc bén hơn, tạo cơ hội có khả năng ăn bàn cao hơn và tận dụng triệt để.
Khả năng dùng người lại là một điểm cộng nữa của David Moyes. Khi mà Calvert-Lewin dính chấn thương, ông mạnh dạn cho tiền đạo Beto đá cắm và chỉ đạo các học trò hỗ trợ tối đa để chân sút này phát huy điểm mạnh của mình.
Tiền đạo cao 1m94 này có khả năng càn lướt và chọn vị trí tốt. Nửa đầu mùa giải anh chỉ ghi được một bàn. Nhưng chỉ 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, anh có tới 4 lần nổ súng. Thực sự sẽ là một mối đe dọa cho hàng thủ đầy bất ổn của MU.
Bên cạnh Beto, David Moyes còn tạo cơ hội cho Carlos Alcaraz. Tất nhiên, đây không phải là tay vợt Alcaraz nổi tiếng hiện nay, nhưng Alcaraz của Argentina này cũng trẻ và có tài năng.
Ngay trong trận đá chính đầu tiên đối đầu Crystal Palace vừa rồi, tiền vệ công 22 tuổi này đã để lại dấu ấn với một bàn thắng và một kiến tạo.
Rõ ràng, với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” như hiện nay, Everton phiên bản David Moyes xứng đánh được đánh giá cửa trên so với đội khách.
Tiền đạo Beto sẽ là mối đe dọa nguy hiểm với hàng thủ MU (Nguồn: Premier League)
MU đang “run rẩy” nhưng vẫn có cơ hội
Có thể khẳng định đây là thời điểm MU tệ nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Vị trí trên bảng xếp hạng không biết nói dối, họ đứng tận thứ 15 sau khi đã qua 25 trận.
MU giờ đá đâu thua đó, sân khách thua, sân nhà cũng thua. Có thắng một vài trận thì cũng chật vật.
Kể từ sau thời Sir Alex, Amorim là nhà cầm quân thứ hai có thể được gắn mắc “Người được lựa chọn” (The chosen one).
Gương mặt đầu tiên chính là David Moyes, được lựa chọn bởi Sir Alex Ferguson. Còn Ruben Amorim thì được những nhà quản lý mới, INEOS đặt niềm tin.
Chỉ khác là khi Amorim đến, MU đã trở nên mục nát quá nhiều, thế nên một HLV trẻ măng như ông bị ngợp và đang phải chịu hệ quả xấu.
Phong độ đội bóng đi xuống, đã thế lại còn thêm cơn bão chấn thương càn quét. Trong trận thua Tottenham vừa rồi, băng ghế dự bị của MU ngoài Lindelof ra, chỉ còn những gương mặt trẻ măng đang đá ở các đội U21 hoặc U18. Amorim xem như không còn ai để thay, trở nên bất lực.
Nhưng buồn phiền, than trách mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Nhìn theo một hướng tích cực hơn, rõ ràng từ vài tháng nay, ai cũng đã xác định đây là mùa giải không thể hy vọng gì vào MU.
Nếu có phán xét, thì hãy để mùa sau, khi mà Amorim sẽ có quỹ thời gian trọn vẹn và đội ngũ của Sir Jim Ratcliffe có thêm những bước đi để chuẩn bị.
Giờ đây, HLV người Bồ Đào Nha này cần trấn tĩnh và có đối sách phù hợp để giành điểm tại Goodison Park, nhằm cải thiện tinh thần của chính ông và toàn đội. Dù đang tái thiết, nhưng tốt nhất hãy thực hiện khi có một tình trạng tâm lý tốt hơn.
Thực tế thì Quỷ Đỏ vẫn có cơ hội để đạt kết quả tốt.
Thứ nhất, như đã nói ở trên, Everton không mạnh về kiểm soát và cũng không giỏi pressing. Điều này phần nào giảm áp lực trên phần sân nhà của MU, khi mà họ hay gặp khó khăn trước các đối thủ chơi bám sát nhanh, điển hình là hai trận thua gần đây trước Tottenham và Crystal Palace.
Thứ hai, một vài cầu thủ có thể trở lại để bổ sung lực lượng. Leny Yoro và Eriksen bị ốm tuần trước và được hy vọng kịp hồi phục. Nếu có tiền vệ người Đan Mạch, sức sáng tạo trong tấn công của Quỷ Đỏ sẽ được cải thiện.
Thứ ba, họ thường có kết quả tốt khi đối đầu Everton. Bốn trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, MU toàn thắng, ghi 11 bàn và không để thủng lưới.
Ngoài ra, dù hiện tại đã chắc chắn hơn, nhưng hàng thủ của Everton cũng còn nhiều vấn đề, họ vẫn để Pickford phải làm việc không ít. Do đó MU hoàn toàn có thể khai thác được.
Bên cạnh đó, Amorim cần phải hết sức chú ý tới tiền đạo Beto đang cực nhạy bàn thắng.
MU nên nhập cuộc thận trọng và không để lộ quá nhiều khoảng trống ở phần sân nhà, vì hiện tại Everton tận dụng khoảng trống rất tốt với nhiều cầu thủ tốc độ cộng với hàng tiền vệ đang có phong độ làm bóng tốt, bao gồm cả James Garner, một người cũ của sân Old Trafford.
Ở chiều ngược lại, hàng công MU cần phải cải thiện tình trạng “chân gỗ” nếu không họ sẽ có 3 trận liên tiếp tịt ngòi tại giải.
Dù phong độ có trái ngược, nhưng nhìn chung Everton vẫn là một đối thủ vừa sức với MU lúc này, đó là cơ hội để cắt chuỗi thua hiện nay.