Nhận kết đắng vì bình luận máu lạnh về ông Trump

Nam ca sĩ gạo cội Kyle Gass đã bị công ty quản lý tài năng sa thải sau phát biểu không phù hợp về vụ nổ súng nhắm vào ông Donald Trump.

Ngày 16/7, Michael Greene, người đại diện của Kyle Gass, xác nhận với New York Post rằng không còn làm việc với nam ca sĩ từng thắng giải Quả cầu Vàng nữa. Ca/nhạc sĩ 64 tuổi bị công ty quản lý tài năng Greene Talent sa thải.

Hình phạt được đưa ra sau khi Gass có phát ngôn không phù hợp về vụ ám sát ông Trump bất thành vào ngày 13/7.

Kyle Gass bị công ty sa thải vì bình luận không phù hợp về ông Trump. Ảnh: Getty Images.

Kyle Gass bị công ty sa thải vì bình luận không phù hợp về ông Trump. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, Gass cùng thành viên còn lại của nhóm Tenacious D, Jack Black, biểu diễn tại Nhà hát ICC Sydney ở Australia vào ngày 14/7, trùng với sinh nhật lần thứ 64 của Gass. Black tặng cho Gass bánh kem trên sân khấu và thúc giục đồng nghiệp ước một điều ước.

Trong video do người hâm mộ quay lại, rocker U70 nói: “Lần sau đừng bỏ lỡ Trump nhé”.

Khán giả tại buổi biểu diễn bật cười trước câu nói đùa của Gass, nhưng nó không được cộng đồng mạng đón nhận và gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

Vô số bình luận chỉ trích nhắm vào Gass: “Thật là vô duyên”, “Bất kỳ mảnh sự nghiệp nào còn lại của ông ta có lẽ cũng đến lúc kết thúc”, “Thật đáng xấu hổ”, “Thật đáng chê trách và không thể bào chữa được”…

Gass gây phản ứng dữ dội với câu đùa trên sân khấu trong lúc tổ chức sinh nhật.

Gass gây phản ứng dữ dội với câu đùa trên sân khấu trong lúc tổ chức sinh nhật.

Thượng nghị sĩ Ralph Babet, thành viên đảng Thống nhất Australia, lên án bình luận của Gass và kêu gọi trục xuất cả hai thành viên của ban nhạc.

“Tôi lên án mạnh mẽ nhất có thể lời kêu gọi bạo lực chính trị của Tenacious D tại Sydney vào Chủ nhật. Việc ủng hộ và hoặc mong muốn ám sát một cựu tổng thống là điều vô cùng tệ hại, kinh tởm, bẩn thỉu, xấu xa và không thể chấp nhận được dưới bất kỳ hình thức, hình dạng hay cách thức nào. Đây không phải là trò đùa, ông ta đã vô cùng nghiêm túc khi mong muốn cựu tổng thống chết. Bất kỳ hành động nào không phải là trục xuất đều là sự ủng hộ cho vụ nổ súng và nỗ lực ám sát Donald Trump”, chính trị gia viết.

Trước làn sóng phản đối từ cư dân mạng, Gass và Black đều lên tiếng trong những tuyên bố riêng biệt.

Gass xin lỗi vì bình luận của ông về cựu Tổng thống Mỹ. Ông gọi những gì mình đã nói là không phù hợp, nguy hiểm và sai lầm khủng khiếp.

“Tôi không dung túng cho bất kỳ hành vi bạo lực nào, dưới bất kỳ hình thức nào, đối với bất kỳ ai. Những gì đã xảy ra là một thảm kịch và tôi vô cùng xin lỗi vì sự thiếu phán đoán nghiêm trọng của mình. Tôi xin lỗi sâu sắc đến những người mà tôi đã làm họ thất vọng và thực sự hối hận về bất kỳ nỗi đau nào mà tôi đã gây ra”, ông nhấn mạnh trong bài đăng trên Instagram.

Nam ca sĩ gạo cội đã xin lỗi bởi lời nói nguy hiểm sau thảm kịch ông Trump bị trúng đạn. Ảnh: Reuters.

Nam ca sĩ gạo cội đã xin lỗi bởi lời nói nguy hiểm sau thảm kịch ông Trump bị trúng đạn. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Black tiết lộ Tenacious D đã hủy các buổi biểu diễn còn lại trong chuyến lưu diễn Spicy Meatball.

Giọng ca 54 tuổi cho biết trên The Post bản thân hoàn toàn bất ngờ trước bình luận của Gass tại buổi hòa nhạc. Ông khẳng định không bao giờ dung túng cho những lời nói thù địch hoặc khuyến khích bạo lực chính trị dưới bất kỳ hình thức nào".

Kyle Gass có tên đầy đủ là Kyle Richard Gass, sinh năm 1960 tại California, Mỹ. Ông là diễn viên hài kiêm ca/nhạc sĩ từng giành giải Quả cầu Vàng. Cùng với Jack Black, ông thành lập ban nhạc rock Tenacious D vào năm 1994. Nhóm có 2 album khá thành công. Năm 2024, nhóm được mời hát Baby One More Time, nhạc phim Kung Fu Panda 4.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhan-ket-dang-vi-binh-luan-mau-lanh-ve-ong-trump-post1655637.tpo