Nhân lên những yêu thương

Chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân cho chồng tham gia Hội thi thợ sửa chữa quân khí giỏi toàn quân năm 2024, chị Mai Thị Thu Phương, giáo viên Trường Mầm non Xi Măng (Bỉm Sơn, Thanh Hóa) thấy thật tự hào, hãnh diện. Trước khi chia tay, chị không quên dặn chồng mình là Trung úy QNCN Hoàng Văn Dương, nhân viên Xưởng Bảo dưỡng sửa chữa Kho K897, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) bình tĩnh, tự tin, quyết tâm đạt kết quả cao trong hội thi.

Đây là một trong rất nhiều chuyến công tác xa nhà của Trung úy QNCN Hoàng Văn Dương, nhưng lần nào cũng vậy, trước mặt chồng, chị Phương luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để anh yên tâm. Chỉ khi bóng anh khuất xa, chị mới rơm rớm nước mắt, nghĩ đến lát nữa con gái ngủ dậy sẽ phải giải thích như thế nào về sự vắng mặt nhiều ngày sắp tới của bố... Trò chuyện cùng chị, chúng tôi được biết chuyện tình yêu, hôn nhân của họ thật đặc biệt.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình anh Hoàng Văn Dương. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình anh Hoàng Văn Dương. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trước khi đến với nhau, chị Phương đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Cô con gái sống cùng chị một lần bị ngã, bác sĩ chẩn đoán cháu bị não úng thủy dạng nhẹ. Quá trình điều trị cho con, chị đã phải vay mượn người thân, bạn bè. Để lo cho cuộc sống, chị nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ để cùng em gái mở cửa hàng bán đồ cưới hỏi. Công việc thuận lợi, chị rủ người bạn cùng tham gia. Làm việc cùng nhau, thấy Phương khéo tay, chăm chỉ, nhanh nhẹn, lại có suy nghĩ khá tương đồng với người bạn cùng đơn vị của chồng mình, người bạn có ý định xe duyên hai người. Đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2018, người bạn rủ Phương cùng vào đơn vị để chúc mừng đơn vị chồng. Vô tư, Phương dẫn theo con gái đi cùng. Được mọi người đón tiếp nhiệt tình và mời dự bữa cơm thân mật nên Phương thấy thật ấm áp và xúc động.

Dịp cuối tuần, một số anh em trong đơn vị cùng vợ chồng người bạn ra nhà chơi và tổ chức ăn cơm. Trong số đó, có anh bộ đội tên Dương nhanh nhẹn vào bếp phụ Phương nấu ăn và tranh thủ chơi cùng con gái để cô rảnh tay tiếp khách. Hai người nhanh chóng bắt chuyện và trở nên gần gũi hơn. Trước khi ra về, họ đã có số điện thoại của nhau. Hằng ngày, cả hai thường trò chuyện, động viên nhau và Phương cũng cởi mở chia sẻ hết những khó khăn và hoàn cảnh đặc biệt của mình.

Đồng cảm và thương mẹ con Phương, nên mỗi khi có dịp đi đâu, Dương thường mua quà cho con gái. Ngày cuối tuần, Dương ra thăm mẹ con Phương và đưa bé đi chơi. Dịp Ngày lễ tình nhân năm 2019, thấy tình cảm của mình đã đủ chín, Dương quyết định ngỏ lời cầu hôn. Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ 3, Dương đều bị Phương từ chối với lý do hoàn cảnh hai người không tương xứng. Để chứng minh sự nghiêm túc trong tình cảm, Dương kiên trì thuyết phục cô.

Ngày đưa Phương về nhà ra mắt bố mẹ, biết được hoàn cảnh của cô, bố mẹ Dương cũng có chút băn khoăn, nhưng rồi thấy sự quyết tâm của con trai và tình cảm chân thành của Phương, mẹ Dương đã gạt bỏ mọi khúc mắc, dặn dò cả hai: “Cuộc sống gia đình có rất nhiều khó khăn, thử thách, bố mẹ chỉ mong các con luôn yêu thương, trân trọng những gì mình đang có và cùng nhau vun vén xây dựng tổ ấm hạnh phúc”.

Năm 2020, cô con gái Hoàng Thanh Thảo chào đời, thời điểm đó Trung úy QNCN Hoàng Văn Dương được tuyển chọn vào đội tuyển tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games). Những chuyến huấn luyện kéo dài ở Hà Nội, Bình Định và thi đấu ở nước Nga khiến anh thường xuyên xa nhà. Lúc này, mọi chuyện chăm sóc con thơ, đối nội đối ngoại đều một mình Phương lo toan.

3 năm liên tiếp tham gia Hội thao quân sự quốc tế, Trung úy QNCN Hoàng Văn Dương đã giành được nhiều giải thưởng, bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, huấn luyện Đội tuyển “Thợ quân khí giỏi” tham gia Army Games năm 2020, 2021, 2022; Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức, huấn luyện, tham gia và bảo đảm, phục vụ Army Games năm 2022; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022...

Trở về từ hội thao, năm 2022, anh nhận quyết định điều động về Kho K897. Những tháng ngày anh công tác xa nhà, dẫu có vất vả, nhưng mỗi khi xem ti vi, thấy anh và đồng đội thi đấu hết mình lại trở thành động lực để chị cố gắng vượt qua tất cả. Nói về người chồng của mình, chị Phương không giấu được yêu thương, cho biết: "Dù bận rộn với công việc ở đơn vị, nhưng đối với gia đình, anh luôn là người chồng, người cha trách nhiệm, thương yêu vợ con hết mình". Với chị, hạnh phúc được đón chờ anh sau mỗi chuyến công tác trở về, cả gia đình lại sum vầy bên mâm cơm, có tiếng cười trẻ thơ. Niềm hạnh phúc của anh chị càng như được nhân lên khi tổ ấm đang chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhan-len-nhung-yeu-thuong-786065