Nhân lên niềm tự hào quê hương với 'Trại hè Việt Nam' ở Huế

Ngày 20/7 đánh dấu một hành trình ý nghĩa của Trại hè Việt Nam 2024 dành cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài trên mảnh đất Cố đô Huế.

Tham gia Trại hè Việt Nam 2024, các học sinh, sinh viên kiều bào được hiểu biết thêm về lịch sử đất nước dưới triều đại nhà Nguyễn và các địa danh di tích nổi tiếng tại Thừa Thiên - Huế.

Tham gia Trại hè Việt Nam 2024, các học sinh, sinh viên kiều bào được hiểu biết thêm về lịch sử đất nước dưới triều đại nhà Nguyễn và các địa danh di tích nổi tiếng tại Thừa Thiên - Huế.

Đoàn 120 thanh thiếu niên Việt Kiều đã có những phút giây đáng nhớ, ý nghĩa khi đến thăm Đại nội Huế, Lăng vua Tự Đức và Lăng vua Minh Mạng.

Đúng với chủ đề của Trại hè Việt Nam năm nay "Đất nước trọn niềm vui", dù Cố đô Huế đón các thanh niên, sinh viên kiều bào bằng thời tiết nắng nóng nhưng các bạn trẻ vẫn tỏ ra rất hào hứng với các trải nghiệm thú vị, trọn vẹn, khó quên khi được đi qua các địa danh nổi tiếng, mặc áo dài cổ phục tham quan di tích và thưởng thức ẩm thực hấp dẫn xứ Huế.

Tham quan Đại nội Huế, các kiều bào trẻ được lắng nghe những câu chuyện lịch sử, kiến thức hấp dẫn về kiến trúc công trình cung cấm dưới thời các vua Nguyễn từ các hướng dẫn viên du lịch. Tận mắt chứng kiến, trực tiếp chạm lên những tường thành, cánh cổng di tích, nhiều bạn thêm tự hào truyền thống lịch sử quê hương và cảm nhận tình cảm thiêng liêng, gắn bó đối với nguồn cội.

Trân trọng những phút giây tham gia trại hè và có mặt ở Huế, nhiều bạn tranh thủ lưu lại những hình ảnh đẹp bên cổng Ngọ Môn, điện Thái Hòa, điện Kiến Trung... trong tà áo dài cổ phục. Các trại viên hy vọng được trở thành những "đại sứ" quảng bá hình ảnh quê hương Việt Nam nói chung và Kinh đô Huế nói riêng đến bạn bè năm châu.

Đến Huế, bạn Trần Yến Vy (16 tuổi, kiều bào Romania) không quên mặc lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi được mang theo từ Romania trở về. Yến Vy cho hay, dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng bố mẹ luôn tạo điều kiện để em tiếp xúc với tiếng Việt bằng việc duy trì ngôn ngữ này trong mọi sinh hoạt gia đình hay tham gia học các lớp tiếng Việt tại Romania từ thuở bé. Được ăn các món ăn Việt mỗi ngày nhưng lần trở lại Việt Nam này, Yến Vy vẫn rất hứng thú, dành nhiều thời gian thưởng thức ẩm thực truyền thống trên chính quê hương. Điều đó mang lại những cảm giác mới lạ và hấp dẫn đối với em.

Nhiều bạn trẻ quan tâm, tham quan các sản phẩm đặc trưng của Cố đô Huế như nón lá.

Nhiều bạn trẻ quan tâm, tham quan các sản phẩm đặc trưng của Cố đô Huế như nón lá.

“Em đã chụp rất nhiều bức ảnh về cung điện, ảnh tư liệu lịch sử và cả những khung cảnh nên thơ bên trong Đại nội Huế. Em hy vọng, sau khi em đăng tải những bức ảnh này lên mạng xã hội, mọi người trên khắp thế giới sẽ biết được rằng: quê hương Việt Nam của em cực kỳ xinh đẹp và là một nơi rất đáng để tham quan, du lịch. Em thật sự yêu Huế và đất nước Việt Nam. Dù đi đâu, tình yêu này và dòng máu Việt mãi tự hào chảy trong tim em”, Yến Vy bộc bạch.

Cùng bố mẹ đến sinh sống tại Viên Chăn, Lào từ khi 13 tuổi, Trần Bảo Nhi (18 tuổi) phấn khởi cho biết, mỗi năm em đều sắp xếp thời gian để trở về Việt Nam thăm người thân, gia đình ở Thủ đô Hà Nội. Năm nay, em đã rất mong chờ và mạnh dạn xin phép bố mẹ được tham gia Trại hè Việt Nam để được đi nhiều nơi hơn trên “dải đất hình chữ S” xinh đẹp, tìm hiểu về quê hương mình và kết bạn cùng nhiều bạn kiều bào trên khắp thế giới.

Ấn tượng về ẩm thực Huế, Bảo Nhi tiết lộ đã trải nghiệm nhiều đặc sản, món ăn nơi đây như bánh canh cua, bánh bột lọc, nậm, ram ít và nem lụi cùng các trại viên. Dù đã chỉ mới được biết đến những món ăn cùng các danh lam thắng cảnh của Thừa Thiên - Huế trên sách báo, nhưng trải nghiệm lần đầu này vẫn khiến Bảo Nhi vô cùng hạnh phúc, cảm giác thân thuộc. Các món ăn thực sự rất ngon; khung cảnh Huế xinh đẹp, nhẹ nhàng, cổ kính và con người nơi đây luôn thân thiện, niềm nở chào đón các bạn trẻ.

Nhiều năm qua, Cố đô Huế là điểm đến quen thuộc của hành trình Trại hè Việt Nam của các kiều bào trẻ. Những trải nghiệm nơi đây không chỉ giúp nhân lên tình yêu, niềm tự hào quê hương, đất nước của các bạn trẻ mà còn mang lại cơ hội để các em lan tỏa, quảng bá nét đẹp văn hóa của dân tộc đến cộng đồng quốc tế.

Kết thúc hành trình trên mảnh đất Cố đô Huế, sáng 21/7, các chuyến xe Trại hè Việt Nam 2024 tiếp tục lăn bánh đến thành phố Đà Nẵng.

Bài, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nhan-len-niem-tu-hao-que-huong-voi-trai-he-viet-nam-o-hue-20240720122913397.htm