Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6: Nơi tình yêu bắt đầu và mãi mãi (Bài 5): Những mảnh ghép cho tương lai
Một bữa cơm chiều sum họp, những dòng tin nhắn phương xa, một cái ôm thật chặt, một buổi sáng đi bộ cùng nhau, những mảnh ghép trong mái ấm tình thương... Những điều bình dị, giản đơn trong cuộc sống hàng ngày ấy lại hàm chứa những giá trị cốt lõi của gia đình Việt. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, hãy cùng nhau chia sẻ, lan tỏa những chân giá trị ấy, để góp phần vun đắp một mái ấm an yên, một quốc gia vững bền.

Mẹ Tần sấy tóc cho con gái nhỏ.
Dẫu chẳng có mối ràng buộc máu mủ, nhưng 7 đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đang sống trong ngôi nhà Hoa Hồng của mẹ Lê Thị Tần tại Làng trẻ SOS Thanh Hóa luôn nhận được tình yêu thương vô điều kiện - một tình mẹ lặng lẽ mà ấm áp. Tình yêu ấy không chỉ giúp các em có một mái nhà đúng nghĩa, mà còn chắp cánh để các em lớn lên thành những con người tự tin, trách nhiệm. Để rồi, có những đứa trẻ năm nào được yêu thương, giờ lại trở về, tiếp nối mạch nguồn yêu thương ấy ngay chính nơi các em đã từng nương náu.
Tấm lòng của mẹ
Không sinh ra các con bằng máu thịt, nhưng chị Lê Thị Tần, người phụ nữ đến từ xã Minh Khôi (Nông Cống) lại yêu các con bằng cả trái tim. Những đứa trẻ mà chị cưu mang, mỗi em một nỗi đau, một thiệt thòi: Có em bị bỏ rơi, có em mồ côi cha mẹ, có em chưa từng biết đến vòng tay gia đình... Nhưng khi bước vào ngôi nhà số 5 - nhà Hoa Hồng tại Làng trẻ SOS Thanh Hóa, các em đều được gọi chung một từ đầy yêu thương: “Mẹ Tần”.
Tình cờ đọc được những bài báo, tôi biết có rất nhiều trẻ em thiếu hơi ấm gia đình. Lòng cứ nhói lên, thôi thúc mình phải làm điều gì đó để bù đắp. Thế là tôi quyết định trở thành mẹ của những đứa trẻ không may mắn ấy...

Các con chăm chỉ học bài.
Chị Tần kể lại: “Tình cờ đọc được những bài báo, tôi biết có rất nhiều trẻ em thiếu hơi ấm gia đình. Lòng cứ nhói lên, thôi thúc mình phải làm điều gì đó để bù đắp. Thế là tôi quyết định trở thành mẹ của những đứa trẻ không may mắn ấy”.
Những ngày đầu tập làm mẹ, chị bỡ ngỡ, lúng túng với đủ nỗi lo, nhất là khi nhận nuôi hai bé sơ sinh chỉ mới 15 ngày tuổi. Nhưng bằng trái tim người mẹ, chị cần mẫn học từng kỹ năng, từ cách thay tã, pha sữa đến quan sát dấu hiệu ốm sốt, nhẫn nại từng ngày để hai bé khôn lớn. Đến nay, cả hai đều đã là sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Vinh, một hành trình mà mỗi bước đi đều in dấu bàn tay chăm chút của mẹ.

Mẹ và các con cùng nhau chải tóc trước hiên nhà Hoa Hồng.
Ngôi nhà Hoa Hồng hiện là nơi 7 đứa trẻ quây quần bên mẹ Tần. Em nhỏ nhất là Thào Thị Dề (sinh năm 2018), lớn nhất là Lò Thị Lê (sinh năm 2009). Các em đến từ nhiều vùng miền khác nhau, tính cách khác nhau, tuổi tác cũng chênh lệch. Vậy nên, để kết nối các con thành một gia đình thực thụ, chị Tần phải vừa là mẹ, vừa là người bạn, khi thì nghiêm khắc, khi lại ân cần, luôn đối xử công bằng để không đứa trẻ nào cảm thấy bị bỏ lại.

Mẹ Tần dạy con học bài.
Trong ngôi nhà ấy, chị là tấm gương cho các con noi theo. Mỗi phần việc chị giao đều được cân nhắc phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và năng lực của từng con. Chị không ra lệnh, mà dạy các con cách sống tự giác, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Nhờ vậy, những bữa cơm luôn đầy ắp tiếng cười, những giờ học là lúc cả nhà cùng ngồi lại, nhắc nhở, bảo ban nhau. Một mái nhà đúng nghĩa, nơi từng đứa trẻ cảm thấy mình được yêu thương, được thuộc về.
Trưởng thành từ vòng tay mẹ
Gần 20 năm gắn bó với ngôi nhà Hoa Hồng, chị Tần đã nuôi dưỡng, dìu dắt hàng chục đứa trẻ trưởng thành. Có em đã tốt nghiệp đại học, lập gia đình, ổn định cuộc sống. Như Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1995, hiện đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai, đã kết hôn và có con trai 3 tuổi. Dù ở xa, nhưng Hoài vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi mẹ Tần và các em. Tết năm 2025, gia đình Hoài về thăm lại mái nhà xưa, một chuyến trở về đong đầy xúc động, khi những cái ôm xiết chặt thay cho muôn vàn lời cảm ơn.

Các con tự giác dọn dẹp nhà cửa.
Với chị Tần, điều hạnh phúc nhất là thấy các con khôn lớn và sống có ích. Trong số đó, hai bé sơ sinh chị từng bỡ ngỡ bế ẵm ngày nào Nguyễn Hải Lý và Nguyễn Hà Lý, đã trở thành niềm tự hào lớn lao. Suốt 12 năm học, cả hai luôn là học sinh giỏi. Nguyễn Hà Lý còn đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh, là thủ khoa tổ hợp xét tuyển đại học của Trường THPT Tô Hiến Thành, đỗ đầu vào ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý tại Trường Đại học Sư phạm Vinh. Tháng 1/2025, Hà Lý được nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” do Báo Tiền Phong trao tặng.
Mẹ Tần không sinh ra cháu, nhưng mẹ là người cho cháu tình thương và mái nhà. Nhờ mẹ, cháu được lớn lên trong vòng tay yêu thương, được học hành đến nơi đến chốn. Sau này tốt nghiệp, cháu sẽ quay về làng, trở thành cô giáo, tiếp tục những điều tử tế mà mẹ và các bác đã làm cho thế hệ sau.
Khi nói về người mẹ đã nâng đỡ mình suốt hành trình khôn lớn, Hà Lý xúc động: “Mẹ Tần không sinh ra cháu, nhưng mẹ là người cho cháu tình thương và mái nhà. Nhờ mẹ, cháu được lớn lên trong vòng tay yêu thương, được học hành đến nơi đến chốn. Sau này tốt nghiệp, cháu sẽ quay về làng, trở thành cô giáo, tiếp tục những điều tử tế mà mẹ và các bác đã làm cho thế hệ sau”.

Bữa cơm đầm ấm của mẹ con trong ngôi nhà Hoa Hồng.
Những mảnh ghép hôm nay, nhờ tình yêu và sự kiên trì của một người mẹ, đang dần hoàn thiện. Và có lẽ, điều đẹp nhất không phải là các em đã đi xa đến đâu, mà là các em đều mang theo bên mình một ngọn lửa ấm, được thắp lên từ trái tim đầy yêu thương của mẹ Tần, để tiếp tục sưởi ấm cho những mảnh đời sau!.