Nhan sắc Ban Mê

Không chỉ có nhiều thắng cảnh hay những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, Đak Lak còn nổi tiếng với những sơn nữ làm say đắm lòng người bằng vẻ đẹp khỏe khoắn, bình dị.

Hoa hậu H’Hen Niê có vẻ đẹp ngoại hình khỏe khoắn, tâm hồn và nhân cách bình dị. Ảnh: K.N.B

Hoa hậu H’Hen Niê có vẻ đẹp ngoại hình khỏe khoắn, tâm hồn và nhân cách bình dị. Ảnh: K.N.B

Nồng nàn cao nguyên

Từ trong kho tàng sử thi của các dân tộc tỉnh Đak Lak, hình ảnh người phụ nữ đã đẹp lung linh huyền ảo. Trong sử thi H’Bia Mlin của dân tộc Ê Đê, nàng H’Bia được ca ngợi bởi sắc đẹp tuyệt trần khiến “lũ đàn ông ngó đến thèm chết, lũ trai trẻ coi không biết chán”; “gái Kur không theo được, gái Lào không sánh bằng” nhờ biết dùng các loại “nước thơm từ núi rừng” để làm đẹp và gìn giữ sắc đẹp.

Nhan sắc của các nàng sơn nữ cũng làm say đắm bao người khi giao thương qua vùng đất Đak Lak. Ông Kẹo Pha Lung (người Lào, hiện sinh sống tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) trước kia rong ruổi qua vùng đất này, bên dòng Sêrêpôk ầm ào tuôn chảy để trao đổi hàng hóa đã bị tiếng chiêng và vẻ đẹp của các cô gái miền sơn cước mê hoặc. Vì vậy, ông quyết định ở lại vùng đất này lập nghiệp và nên duyên với bà H’Bột. Một thế hệ Việt-Lào đã trưởng thành từ đây. Nhiều người dân đất nước Triệu Voi khi đến buôn bán, trao đổi hàng hóa với các tộc người sống dọc sông Sêrêpôk cũng bị cuốn hút bởi phong cảnh hữu tình, người dân đầy lòng mến khách nên đã xem đây là quê hương thứ 2.

Đak Lak đến giờ vẫn là vùng đất còn bao điều bí ẩn đối với nhiều người, hàng năm thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tham quan, khám phá. Nhiều du khách đã không cưỡng lại được trước vẻ đẹp của những thiếu nữ Ê Đê, M’Nông khi vô tình bắt gặp các cô mang gùi đi lấy nước hay lao động trên rẫy. Có người phải thốt lên rằng: “Phải chăng là tiên nữ?”.Chị Hoàng Nguyễn Thùy Linh-một du khách đến từ Quảng Bình-chia sẻ: “Các sơn nữ Tây Nguyên luôn hút người đối diện bằng đôi mắt đen láy rợp mi cong vút sâu thẳm như đại ngàn, cứ muốn nhìn mãi. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, câu ấy rất hợp với các thiếu nữ nơi đây. Mỗi người mang một nét đẹp riêng nhưng nhìn chung nổi bật nhất là nét đẹp cá tính, khỏe khoắn, chân chất. Tôi ấn tượng Tây Nguyên cả vùng đất lẫn con người”.

Bừng thức “da nâu, mắt sáng”

Theo ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đak Lak, người phụ nữ Tây Nguyên nói chung, Đak Lak nói riêng có nét đẹp rất thu hút. Có lẽ chính thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa nơi đây đã làm nên vẻ đẹp sắc vóc, tâm hồn các sơn nữ. Ông Duẩn lý giải: Tây Nguyên một ngày có 4 mùa, tạo cho con người vẻ rắn rỏi, khỏe khoắn. Thiên nhiên phóng khoáng, cởi mở cũng tạo thành đặc điểm tính cách tương đồng với khát vọng vươn lên mãnh liệt của con người.

Chính vì vậy, vẻ đẹp của những cô sơn nữ “da nâu, mắt sáng, vóc dáng hiền hòa” đã dần thoát ra khỏi phạm vi buôn làng để đến với các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Có thể kể đến thành công của các hoa hậu, người đẹp đến từ Đak Lak như: Hoa hậu Phụ nữ người Việt Quốc tế 2017 Thái Nhiên Phương, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Siêu mẫu Thế giới 2018 H’Ăng Niê, top 15 người đẹp du lịch cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 Hà Lương Bảo Hằng, H’Hen Niê-Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018… Mới đây nhất, tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, trong top 20 thí sinh vào vòng chung kết có đến 3 cô gái quê Đak Lak. Họ đến với cuộc thi bằng một sự khao khát mãnh liệt muốn khẳng định mình, vươn tới những cái đẹp chuẩn mực của cộng đồng. Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đak Lak cho hay, tỉnh luôn có sự quan tâm, động viên đối với thí sinh tỉnh nhà trong các cuộc thi sắc đẹp, có thưởng nóng khi đạt giải, đồng thời mời họ tham gia nhiều hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh như một sự tôn vinh, ghi nhận…

Trong số đó, thành tích ấn tượng của hoa hậu H’Hen Niê khi lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 đã xác lập một kỷ lục chưa từng có của người đẹp Việt sau hơn 20 năm “chinh chiến” trên các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Ở H’Hen là sự dung hòa của vẻ đẹp ngoại hình khỏe khoắn, tâm hồn và nhân cách bình dị. Cô đã truyền đi nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ. Bà H’Yim K’Doh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đak Lak-chia sẻ: “H’Hen có tinh thần vươn lên của những thiếu nữ ở buôn làng bằng nghị lực, tài năng và sắc đẹp. Trước đây, người dân tộc thiểu số thường e dè, nhút nhát, nhưng chính H’Hen đã đánh thức những “cô gái ngủ trong rừng”, giúp phụ nữ Ê Đê tự tin hơn vào những giá trị riêng của mình”.

Phải chăng, vì vậy mà nhiều du khách khi đến Tây Nguyên đã nhất quyết phải tới Buôn Mê để thưởng thức hương vị cà phê trứ danh của vùng cao nguyên này và ngắm nhìn các cô sơn nữ “ánh mắt soi trong ly cà phê… Ban Mê”.

Dạ Yến Thảo

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/1624/201906/nhan-sac-ban-me-5639596/