Cung đường hoa giấy rực rỡ tại Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt có rất nhiều khung cảnh, con đường đẹp nên thơ với những loài hoa thay nhau bốn mùa khoe sắc, trong đó cứ mỗi dịp vào hạ hàng năm, cung đường hoa giấy cổ thụ đủ màu sắc đẹp rực rỡ nằm trên tuyến đường đèo D'ran thuộc xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng lại thu hút sự chú ý của người dân và du khách từ nhiều nơi.

Chỉ cách thành phố Đà Lạt khoảng 30km dọc theo Quốc lộ 20, cung đường đèo D’Ran thuộc xã Trạm Hành vẫn giữ được nét yên bình của một vùng quê với những căn nhà gỗ đơn sơ càng làm nổi bật lên màu sắc rực rỡ của những cây hoa giấy đang rộ nở dày đặc. Những khóm hoa tươi thắm treo trên những dáng cây mềm mại và được phân tầng rất đặc biệt hòa quyện vào nắng vàng của mùa hạ, tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời của miền sơn cước vùng ngoại ô Đà Lạt.

Những cây hoa giấy tại đèo D’Ran là hoàn toàn ngẫu nhiên do những người dân sống ở đây trồng, chủ yếu để làm bóng mát và trang trí trước sân nhà từ hàng chục năm trước. Tuy vậy, nhiều năm gần đây, cứ mỗi độ hè sang, người dân mộc mạc chân chất nơi đây vẫn rất vui vẻ chào đón những lữ khách lạ ghé thăm.

Dù không phải là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt nhưng vẻ đẹp của những giàn hoa giấy vẫn luôn được du khách yêu thích và săn đón vì màu sắc rực rỡ, vẻ mỏng manh như giấy nhưng lại mang sức sống mãnh liệt của loài hoa này đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu trong mùa hè của Đà Lạt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Duy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cung-duong-hoa-giay-ruc-ro-tai-da-lat-229069.htm