Nhát dao oan nghiệt của người em trai

Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ mà 2 anh em ruột là Trần Hoàng Hợp (SN 1997, trú thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai) và Trần Xuân Hiệp (SN 1988, trú xã Kroong, TP. Kon Tum, Kon Tum) đã xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Cuộc ẩu đả khiến kẻ chết, người tù tội.

Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị Trần Hoàng Hợp 16 năm tù về tội “Giết người”.Ảnh: R.H

Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị Trần Hoàng Hợp 16 năm tù về tội “Giết người”.Ảnh: R.H

Ngay từ tờ mờ sáng 23-7, bà Trương Thị Hạnh (SN 1955, thị trấn Kbang, huyện Kbang) đã cùng người thân bắt xe khách vượt hàng chục cây số lên TP. Pleiku để tham dự phiên tòa xét xử con trai của mình là Trần Hoàng Hợp về tội “Giết người”. Điều đáng buồn, bị hại trong vụ án này cũng chính là anh trai ruột của bị cáo. Đứng trước hành lang của phòng xử án, ánh mắt bà Hạnh nhìn xa xăm ra phía cổng chính để chờ chiếc xe áp giải chở đứa con trai tội lỗi của mình đến hầu tòa.

Bà Hạnh trải lòng: Gia đình bà có 6 người con, Hiệp là con thứ 4, còn Hợp là con trai út trong gia đình. Cách đây hơn 10 năm, chồng bà đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh. Thương mẹ, sau khi lập gia đình, vợ chồng Hợp về sống chung với bà. Hàng ngày, ai thuê gì thì Hợp làm nấy để có tiền trang trải cuộc sống, còn bà do tuổi cao lại đau ốm thường xuyên nên chỉ quanh quẩn ở nhà trông cháu. Tuy cuộc sống nghèo khó, nhưng con cái của bà luôn sống hòa thuận, yêu thương đùm bọc nhau. Thế nhưng, bà Hạnh không thể ngờ rằng, ngày gia đình tổ chức mâm cơm tất niên cuối năm cũng chính là ngày bà chứng kiến vụ việc đau lòng giữa hai anh em.

Bà Trương Thị Hạnh khóc thương vì những chuyện xảy đến với gia đình. Ảnh: R.H

Bà Trương Thị Hạnh khóc thương vì những chuyện xảy đến với gia đình. Ảnh: R.H

Vào khoảng 18 giờ ngày 3-2-2024, sau bữa cơm sum vầy, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày khi mọi người vào nghỉ ngơi thì Hợp và anh Hiệp ngồi uống nước, nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện, anh Hiệp đã có lời nói trách móc Hợp về việc không làm ra tiền để nuôi vợ con và nuôi mẹ. Từ đó, cả 2 dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc nóng giận, anh Hiệp lấy bình hoa trên bàn thờ ném trúng vào đầu của Hợp gây chảy máu. Vì quá bực tức, Hợp lấy một con dao rồi đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực trái của anh Hiệp làm anh tử vong tại chỗ.

Ngồi thẩn thờ tại hàng ghế đầu của phòng xử án, nước mắt của bà Hạnh không ngừng tuôn rơi: “Trước đây, Hiệp và Hợp ở nhà rất hiền lành và yêu thương nhau. 2 anh em nó cũng chưa bao giờ xích mích hay nói nhau nặng lời. Hôm xảy ra vụ việc, 2 anh em cũng đều đã uống bia nên có hành động thiếu kiểm soát như vậy. Là một người mẹ, tôi vô cùng đau xót khi chứng kiến cảnh anh em tương tàn thế này. Nhiều đêm liền, tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi vẫn không tin vào sự thật đáng sợ này. Bây giờ, Hiệp đã mất rồi, tôi cũng thương Hợp, không muốn nó phải vào tù dù cho đã gây ra tội lỗi. Tuy nhiên, nó đã phạm tội “Giết người” nên phải chịu hình phạt của pháp luật. Tôi cũng mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để cháu được sớm trở về với gia đình”-bà Hạnh chia sẻ trước khi hội đồng xét xử tuyên án.

Ngồi trong phòng xử án, đôi mắt của chị Y Tra (SN 1989, trú tại xã Kroong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, vợ của anh Hiệp) thâm quầng bởi nhiều đêm khóc thương chồng mình. Lau vội dòng nước mắt, chị Tra cho biết hai vợ chồng lấy nhau vào năm 2014 và đã có được 3 người con. Sau khi lấy nhau, vợ chồng chị chuyển về sinh sống tại xã Kroong, TP. Kon Tum. Ngoài làm việc đồng áng, thời gian nhàn rỗi anh Hợp đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Vào ngày mà mẹ chồng làm mâm cơm tại nhà, do bận công việc nên chị không có mặt. Khi nhận được tin chồng mất, chị gần như ngã quỵ, tay chân rụng rời: “Chỉ trong phút chốc, 3 đứa con của tôi đã mồ côi cha. Sau này, tôi không biết phải sống thế nào để nuôi dạy chúng khôn lớn”-chị Tra nói trong nước mắt.

Khi được nói lời sau cùng, Trần Hoàng Hợp chỉ biết cúi gằm mặt như để tránh đi mọi ánh nhìn của người thân: “Hành vi của bị cáo là hoàn toàn sai trái. Bị cáo cảm thấy rất ân hận và gửi lời xin lỗi đến mẹ và các anh, chị. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo trở lại với xã hội, cố gắng lao động chăm lo cho gia đình”.

Căn cứ vào các tình tiết vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Hợp 16 năm tù về tội “Giết người”. Kết thúc phiên tòa, ánh mắt Hợp nặng trĩu, đượm buồn theo chân cán bộ Công an dẫn ra xe áp giải để trở về trại giam.

R'Ô HOK

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nhat-dao-oan-nghiet-cua-nguoi-em-trai-post286807.html