Nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Tối 8-7, sau một ngày làm việc, đang ngồi trò chuyện với mấy người bạn thì anh Phước (quê ở tỉnh Thanh Hóa), hiện tạm trú tại xã Phúc Thịnh (Hà Nội) nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc gọi vừa dứt, một người bạn tò mò hỏi:

- Ai gọi cho ông có việc gì thế?

- Chuyện là chiều nay, trên đường đi tôi nhặt được một chiếc ví. Trong ví có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên N.V.Đ, sinh năm 1966, trú tại xã Phúc Thịnh.

Tôi cũng muốn tìm cách trả lại ngay, nhưng trong ví không có số điện thoại hay thông tin liên lạc cụ thể.

Vì vậy, tôi mang chiếc ví đến Công an xã Phúc Thịnh để giao nộp, nhờ các anh tìm giúp người bị mất ví. Không ngờ các anh công an tìm được chủ nhân nhanh đến thế.

Chiếc ví vừa giao buổi chiều, đến tối đã được trao trả cho người làm rơi. Công an xã Phúc Thịnh vừa gọi điện thông báo, nghe mà tôi cũng thấy vui - anh Phước cười đáp.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cho rằng, số tiền trong ví có thể không lớn nhưng cách hành xử của người nhặt được chiếc ví thật đáng quý.

Giữa cuộc sống thường ngày, việc “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” tưởng là chuyện nhỏ, nhưng lại là một nét đẹp cần được trân trọng và lan tỏa.

Một chiếc ví được trả lại, một niềm vui được trao đi. Những câu chuyện giản dị như thế, nếu được nhân lên mỗi ngày, chắc chắn cuộc sống sẽ thêm nhiều điều tốt đẹp.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat-1217649.html