Nhặt được sợi dây chuyền vàng trên đường, ba đứa trẻ có hành động đáng quý
Ba đứa trẻ có hành động sau khi nhận thức được giá trị của sợi dây chuyền.
Vào lúc 09 giờ 33 phút ngày 02 tháng 02 năm 2025, ông Supol Kongsodthap (66 tuổi) đã đến gặp các điều tra viên tại đồn cảnh sát Thawan, huyện Chaloem Phra Kiat, tỉnh Buriram để trình báo về việc bị mất một sợi dây chuyền vàng nặng 2 baht có mặt dây chuyền bằng vàng.
Theo lời kể của ông, vào khoảng 08 giờ 45 phút cùng ngày, ông đã đánh rơi chiếc vòng cổ tại khu vực Ban Thawan, Làng số 2. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã ghi nhận vụ việc vào nhật ký hàng ngày và tiến hành xác minh.
May mắn thay, không lâu sau đó, ba đứa trẻ gồm Sittichok Songsakun (biệt danh Nong Kan, 13 tuổi), Anuwat Thoenthin (biệt danh Nong Wayu) và Atichat Somthiang (biệt danh Nong Pim, 11 tuổi) đã tìm thấy chiếc vòng cổ vàng trên đường làng Thawan.
Nhận thức được giá trị của món đồ, các em không giữ lại mà lập tức đem giao cho ông Nimit, trưởng thôn của Làng số 2. Sau khi tiếp nhận chiếc vòng cổ, ông Nimit đã nhanh chóng thông báo để tìm chủ nhân thực sự.
Vào thời điểm đó, ông Supol đang tham dự lễ cúng 100 ngày cho cháu trai trong chính ngôi làng nơi ông bị mất vàng. Khi nghe tin từ trưởng làng về việc có người nhặt được một chiếc vòng cổ vàng, ông lập tức đến gặp ông Nimit để kiểm tra. Sau khi đối chiếu và xác nhận đúng là tài sản của mình, ông Supol cùng trưởng làng đã đến đồn cảnh sát Thawan để hoàn tất các thủ tục pháp lý và nhận lại tài sản.
Trung tá cảnh sát Surasak Saising, viên chức điều tra phụ trách vụ việc, cho biết quá trình xác minh cho thấy chiếc vòng cổ đúng là của ông Supol. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành bàn giao lại tài sản cho ông trong tình trạng nguyên vẹn.
Xúc động và biết ơn trước sự trung thực của ba đứa trẻ, ông Supol đã quyết định tặng 3.000 baht (khoảng 2 triệu đồng) làm phần thưởng cho các em. Hành động đẹp này không chỉ thể hiện lòng trung thực đáng quý của những đứa trẻ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.