Nhật ký 7 ngày ở Trường Sa của 2 nàng hậu Đỗ Thị Hà và Đoàn Thiên Ân

'Tôi từng nghe ai đó nói rằng, trưởng thành không phải là một hành trình, mà là một khoảnh khắc... Mọi khoảnh khắc diễn ra trong 7 ngày tại Trường Sa đã khiến tôi cảm nhận được rõ sự trưởng thành của mình', Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Đoàn Thiên Ân và Đỗ Thị Hà đã có 7 ngày trải nghiệm nghĩa với hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023.

Đoàn Thiên Ân và Đỗ Thị Hà đã có 7 ngày trải nghiệm nghĩa với hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023.

Vừa qua, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có một hành trình trải nghiệm đáng nhớ khi được tham gia chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 tại quần đảo Trường Sa. Các nàng hậu mong muốn sau chuyến đi này có thể truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo đến với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên trẻ.

Cụ thể, ngày 29/5, Đỗ Thị Hà và Thiên Ân cùng đoàn đã tập trung ở Cảng Cát Lái và bắt đầu chuyến hành trình với nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương tượng đài anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu Không số; tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày trên biển của các chiến sĩ. Đồng thời, những ngày trên biển, 2 nàng hậu cùng đoàn đại biểu đã có thêm những hoạt động giao lưu, cùng từng trung đội tham gia các cuộc thi: thiết kế thời trang, mô hình, đội văn nghệ; tham gia chuyên đề "Sự nghiệp bảo vệ biển đảo trong tình hình mới",...

Sau khi đặt chân đến huyện đảo Trường Sa, ngày 1-2/6, Thiên Ân và Đỗ Thị Hà đã có dịp đến đảo Sinh Tồn giao lưu; được từ xa quan sát và cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên của đảo Cô Lin; thăm đảo Đá Tây A, Đảo Trường Sa Lớn. Sau đó, cả đoàn đã tham gia các giải chạy, triển lãm, giải bóng đá và tham gia đêm giao lưu văn hóa văn nghệ trên Đảo Trường Sa Lớn. Ngày 3/6 cũng là cuối cùng trong chuyến hành trình, cả đoàn đã trải qua những hoạt động cuối cùng trước khi rời đảo như đến Nhà Giàn DK1.

Trở về đất liền sau 7 ngày, người đẹp xứ Thanh bày tỏ: "Hà từng nghe ai đó nói rằng "trưởng thành không phải là một hành trình, mà là một khoảnh khắc", Hà nghĩ rằng mình đã thấu hiểu được câu nói này rồi. Bởi mọi khoảnh khắc diễn ra trong 7 ngày tại Trường Sa đã khiến Hà cảm nhận được rõ sự trưởng thành của mình... Hà chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bản thân sẽ được trải nghiệm những điều này trong đời.

Trong những ngày lênh đênh trên biển, không sóng điện thoại, không mạng xã hội, chỉ là những cuộc trò chuyện chân thành, Hà cảm thấy bản thân mình bỗng chốc "mềm xèo", mau nước mắt hơn hẳn những lúc ở nhà. Nhưng chính những câu chuyện này đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho Hà, bản thân mình phải cố gắng hơn gấp 10, 100 lần để xứng đáng với sự bảo vệ mà các chiến sĩ vẫn đang nỗ lực thực hiện".

Về phía Đoàn Thiên Ân, cô chia sẻ: "Trở về từ nơi đảo xa, Ân nghĩ bản thân đã bước một bước rất dài để tiến gần đến hai chữ "trưởng thành" hơn. Lắng nghe những câu chuyện, nhìn thấy những giọt mồ hôi, cảm nhận từng ngọn lửa nhiệt huyết của các chiến sĩ ở đầu sóng ngọn gió vì bình yên của đất nước, Ân cảm thấy những khó khăn mình từng trải qua bỗng dưng trở nên nhẹ hẫng, cứ như thế hòa với gió biển mà đi mất... Ân gặp được nhiều người, học được nhiều thứ. Ân gặp rất nhiều chiến sĩ ở nhiều độ tuổi khác nhau, mỗi người đều có những tâm sự rất riêng nhưng trái tim vẫn đập từng nhịp đỏ rực màu cờ Việt Nam".

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nhat-ky-7-ngay-o-truong-sa-cua-2-nang-hau-do-thi-ha-va-doan-thien-an-172230607162730007.htm