'Nhật ký Ba Nhất' - đọc để cảm nhận

Thực hiện phong trào thi đua 'Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' gắn với xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an nhân dân 'Bản lĩnh - Nhân văn - Vì Nhân dân phục vụ', mô hình viết 'Nhật ký Ba nhất' đã được các cấp Hội Phụ nữ thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai từ cuối tháng 3-2026 trên môi trường số. Hơn 50 số nhật ký được đăng tải đã giữ người đọc ở lại bằng những ghi chép giản dị về một ngày làm việc, một chuyến công tác hay khoảnh khắc đời thường...

Qua trang viết của chị Minh Thúy, Hội Phụ nữ Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, một đêm làm việc của cán bộ hồ sơ nghiệp vụ hiện lên chân thực: gần nửa đêm văn phòng vẫn sáng đèn, tiếng máy in đều đặn vang lên lúc một giờ sáng, hơn hai giờ sáng mọi người tranh thủ ăn vội cốc mì tôm rồi tiếp tục công việc. Đó không phải đêm đặc biệt, mà là nhịp quen thuộc của những ngày cao điểm.

Hay trong chia sẻ của nữ cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế về hành trình bảo vệ an toàn thực phẩm: “Một nguồn tin, một lô hàng, một dấu hiệu bất thường…” rồi phía sau những cánh cửa tưởng như bình thường là những thùng hàng không rõ nguồn gốc, những nguyên liệu có thể len vào bất cứ bữa cơm nào. “Nếu những thực phẩm này xuất hiện trên mâm cơm của một gia đình thì hậu quả sẽ ra sao?” câu hỏi đầy trách nhiệm, tạo cảm xúc mạnh cho người đọc.

Đọc “Nhật ký Ba Nhất”, người đọc nhận ra phía sau vẻ cứng rắn của người nữ công an là những trái tim giàu yêu thương. Trang nhật ký của chị Dương Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh Thái Nguyên), kể về hai chị em nhỏ có cha hy sinh khi mẹ còn mang thai em bé thứ ba. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu vắng nhưng vẫn ngoan ngoãn, học giỏi và thương mẹ. “Nhìn hai chị em, tôi thấy lòng mình thắt lại”, câu viết chứa đựng niềm thương cảm và trách nhiệm đồng đội sâu sắc.

Ở một trang khác, chị Lương Thị Phương Thúc kể về chuyến thăm bé Hoàng Bế Quốc An - em nhỏ được Công an phường Linh Sơn nhận làm con nuôi. Những cái ôm, lời hỏi han hay món quà nhỏ không xuất phát từ nhiệm vụ mà từ tình cảm chân thành. Chính sự dịu dàng ấy tạo nên vẻ đẹp rất riêng của nữ chiến sĩ công an: kiên quyết trong công việc nhưng đủ tinh tế để lắng nghe, đủ mềm lòng trước những số phận thiệt thòi.

Chia sẻ của chị Phạm Bích, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần, sau chuyến đến Nhà tạm lánh Tâm An cũng khiến nhiều người xúc động: “Hạnh phúc đôi khi không phải là nhận được điều gì lớn lao, mà đơn giản là được cho đi, được nhìn thấy nụ cười của những mảnh đời kém may mắn”.

Qua những trang viết ấy, có thể thấy giữa guồng quay công việc, phụ nữ Công an Thái Nguyên vẫn giữ sự dịu dàng, nhân hậu và nữ tính. Chính điều đó khiến hình ảnh người chiến sĩ trở nên gần gũi và đầy yêu thương trong mắt nhân dân.

Mạng xã hội hôm nay thường lan truyền rất nhanh những thông tin tiêu cực hay các vụ việc gây tranh cãi liên quan đến lực lượng chức năng. Vì thế, đôi khi người ta quên phía sau công việc thường ngày là biết bao câu chuyện, những yêu thương và cống hiến lặng thầm của cán bộ, chiến sĩ cần được chia sẻ và lan tỏa.

“Nhật ký Ba Nhất” góp phần lan tỏa những lát cắt bình dị ấy. Đó là mô hình “Phòng tiếp dân xanh”, nơi mỗi nữ cán bộ chăm chút một góc cây xanh để không gian hành chính trở nên dịu hơn, gần gũi hơn. “Niềm vui hôm nay đến từ một nụ cười hài lòng của người dân, một lời cảm ơn chân thành…”, những chia sẻ giản dị nhưng cho thấy cải cách hành chính không chỉ là thủ tục nhanh hơn mà còn là cảm xúc tốt hơn của người dân.

Có lẽ, “Ba nhất” không chỉ là tiêu chí thi đua mà còn là cách mỗi người tự soi chiếu vào công việc của mình. Và “gần dân nhất” đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: sẵn sàng ở lại lâu hơn một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút để sẻ chia với người khác.

Lê Nhung

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202605/nhat-ky-ba-nhat-doc-de-cam-nhan-d7a1e90/