Nhật ký World Cup 2026: Trận khai mạc kỳ lạ của một World Cup lạ kỳ

Đã có quá nhiều điều xảy ra trước khi trái bóng World Cup 2026 bắt đầu lăn trên sân cỏ Azteca cho trận khai mạc. Hai nước tham dự World Cup trong tình trạng chiến tranh. Giá vé World Cup luôn là một con số cao không tưởng. Một trọng tài không được nhập cảnh và trở về nhà như một người hùng. Và còn nhiều chuyện nữa. Chúng ta sẽ tự hỏi, vậy còn điều gì có thể xảy đến và khiến trái bóng chỉ còn đóng một vai trò phụ trong những sự cố như thế?

Câu trả lời có ngay ở trận khai mạc giải: Mexico-Nam Phi. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, có 3 thẻ đỏ được trọng tài rút ra trong trận đấu mở màn của giải đấu, dành cho 2 cầu thủ Nam Phi, những người đã mắc nhiều sai lầm một cách đáng kinh ngạc và 1 cầu thủ Mexico ở cuối trận. Điều đáng nói là cả 3 thẻ đỏ nói trên đều có thể tránh được, bởi không ai trong số họ cần phải chơi rắn quá mức như thế. Nhưng đây là bóng đá, là World Cup, một World Cup quá khổ với 104 trận đấu trong 5 tuần và trận đầu tiên đã diễn ra như thế, không có gì để bảo đảm rằng các trận đấu sau cũng sẽ không như thế.

Raul Jimenez (số 9) ăn mừng xúc động sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico trước Nam Phi.Ảnh: AP

Raul Jimenez (số 9) ăn mừng xúc động sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico trước Nam Phi.Ảnh: AP

Mexico xứng đáng giành chiến thắng khi đội chủ nhà có sự chuẩn bị tốt hơn về phong độ, thể lực và tinh thần. Họ cũng tạo ra nhiều cơ hội hơn để có thể thắng hơn 2 bàn. Đó không phải là một trận đấu đỉnh cao, nhưng cũng hấp dẫn và có những câu chuyện để kể.

Chẳng hạn như câu chuyện của Raul Jimenez, tác giả bàn thắng thứ hai vào lưới Nam Phi. 5 năm trước, tính mạng của anh bị đe dọa nghiêm trọng sau khi anh va chạm với David Luiz của Arsenal trong một trận đấu ở Premier League. Những ca mổ đã cứu sống anh và Jimenez chỉ trở lại sân cỏ sau một năm. Sau khi ghi bàn thắng thứ hai, anh đã rơi nước mắt. Con người suýt phải chia tay cuộc đời vì một cú đánh đầu đã trở lại thành một người hùng World Cup nhờ một cú đánh đầu. Một bàn thắng đẹp, một câu chuyện xúc động, một trận đấu không đến nỗi quá tệ để mở đầu giải đấu.

Tuy nhiên, với những ai có mặt trên sân, vẻ đẹp của trận đấu không hẳn nằm ở 2 bàn thắng và một số tình huống ghi bàn. Sân Azteca và tình yêu nồng nhiệt của các cổ động viên Mexico chính là những bàn thắng đẹp nhất. Các cổ động viên Mexico đã đổ về sân Azteca từ sáng sớm sau khi biết rằng việc đi lại bằng các phương tiện công cộng tới sân sẽ gặp nhiều trở ngại vì người biểu tình. Họ hát, họ múa, họ tổ chức thành những đoàn tuần hành lớn, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp của niềm đam mê với trái bóng và với đội tuyển của họ. Khi đã có mặt trên sân, họ vẫn hát vang “Mexico, Mexico” và tạo thành một dàn đồng ca tuyệt vời khi hát quốc ca. Thế rồi, khi những làn sóng người bắt đầu chạy vòng quanh sân, một cảnh tượng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tất cả. Hình ảnh này gợi nhớ về những làn sóng người đã xuất hiện đầu tiên ở Mexico năm 1986. Khi Quinones và Jimenez ghi bàn, làn sóng người ấy không chỉ xuất hiện mà còn được cộng hưởng bởi những chiếc mũ sombrero rộng vành truyền thống được ném đi khắp các khán đài.

Nhưng trận khai mạc cũng có những sự cố. Khoảng 200 cổ động viên không có vé và chừng 800 người biểu tình đã tìm cách vào sân vận động và sau đó đụng độ với cảnh sát. Có lẽ chuyện này không khiến các nhà chức trách bất ngờ. Lực lượng cảnh sát đã tập trung rất đông ở ngoài sân từ sớm và họ đã cảnh giác với những người biểu tình từ Mexico City tuần hành về sân Azteca. Chuyện đó đã xảy ra và hàng nghìn người biểu tình đã bị chặn lại cách sân nhiều cây số. Các giáo viên, những người hoạt động xã hội và thân nhân của khoảng 130.000 người mất tích đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình trong những tuần qua và chẳng có gì bảo đảm rằng họ sẽ không tiếp tục làm thế nữa trong thời gian diễn ra World Cup.

Quả là một World Cup lạ kỳ!

THƯ ANH (từ Mexico)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/nhat-ky-world-cup-2026-tran-khai-mac-ky-la-cua-mot-world-cup-la-ky-1044015