Nhếch nhác, hoang tàn hàng loạt trụ sở hậu sáp nhập
Tròn 5 năm sau khi sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), nhiều công sản từng là trụ sở các cơ quan hành chính được đầu tư hàng trăm tỷ đồng hiện đang bị bỏ hoang, xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, khuôn viên các tòa nhà cỏ dại mọc um tùm, gây lãng phí rất lớn.

Nhếch nhác, hoang tàn hàng loạt trụ sở huyện Tây Trà (cũ) sau khi sáp nhập vào huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi). Video: Nguyễn Ngọc



Thực hiện Nghị quyết số 867 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh Quảng Ngãi đã sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng từ ngày 1/4/2020. Ảnh: Nguyễn Ngọc



Sau khi sáp nhập, tất cả tài sản của huyện Tây Trà (cũ) được bàn giao cho huyện Trà Bồng quản lý, gồm hàng chục khu nhà công vụ, với tổng diện tích đất sử dụng hơn 589 nghìn m2, tổng giá trị hơn 516 tỷ đồng... Ảnh: Nguyễn Ngọc




Đến nay đã tròn 5 năm sáp nhập hiện chỉ có một số trụ sở như: Huyện ủy Tây Trà (cũ), trụ sở của Mặt trận và các hội đoàn thể… được bàn giao cho một đơn vị sử dụng. Số còn lại không được sử dụng, quản lý nên đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Nguyễn Ngọc


Tuy cố gắng giải quyết nhưng lãnh đạo huyện Trà Bồng thừa nhận thực tế vẫn không sử dụng hết được công năng bởi các khối nhà này rất rộng. Đối với nhóm tài sản thuộc cơ quan thuộc ngành dọc, huyện đã có ý kiến với các cơ quan ngành dọc để xử lý. Ảnh: Nguyễn Ngọc


Theo ghi nhận của PV, do bị bỏ hoang quá lâu, nhiều trụ sở đã bị dột nát, vách tường bong tróc, hoang tàn, nhếch nhác… cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Nguyễn Ngọc



Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà (cũ), 'cửa đóng then cài', phía trong sân cây dại mọc um tùm, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp. Bên trong các phòng chức năng, cảnh tượng nhếch nhác khó tin. Phân bò, phủ kín sàn nhà. Ảnh: Nguyễn Ngọc




Nằm sát bên, trụ sở của Tòa án nhân dân huyện Tây Trà (cũ) cũng rơi vào cảnh hoang tàn. Đi sâu vào bên trong là hình ảnh u ám, nhếch nhác… Ảnh: Nguyễn Ngọc

Theo một số người dân, việc sáp nhập xã, huyện là chủ trương đúng đắn, nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động về quản lý Nhà nước tại địa phương, cắt giảm chi phí cho ngân sách... Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, nhiều trụ sở làm việc đang bị bỏ hoang, chưa có kế hoạch sử dụng, gây ra lãng phí rất lớn. Ảnh: Nguyễn Ngọc




Từ chỗ là bộ mặt của trung tâm huyện lỵ Tây Trà (cũ) thì giờ nhiều trụ sở phải "cửa đóng then cài”, gây mất mỹ quan. Sự hoang tàn của các trụ sở sau sáp nhập cũng kéo theo sự lãng phí rất lớn. Ảnh: Nguyễn Ngọc



Lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng cho hay, việc sắp xếp, điều chuyển các công sản cho một số cơ quan đơn vị sử dụng lại nhằm tránh lãng phí, nhưng số công trình dôi dư quá nhiều. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Bên cạnh các trụ sở cấp huyện thì trong quá trình sáp nhập huyện còn sáp nhập xã, vì thế cũng dôi ra nhiều trụ sở UBND các xã, nhà làm việc của công an xã, xã đội… Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Để tận dụng tối đa các công trình, huyện tiến hành bán đấu giá, thanh lý đất và tài sản nhưng ở nơi 'thâm sơn cùng cốc' này, nhu cầu mua lại các trụ sở không có. Nhất là khu vực xã Trà Phong (nơi đặt trụ sở huyện Tây Trà trước đây) cách TP. Quảng Ngãi cả trăm km”, lãnh đạo huyện Trà Bồng nói. Ảnh: Nguyễn Ngọc