'Nhiệm kỳ của tôi chỉ là một khúc sông nhỏ trong dòng chảy văn hóa dân tộc'
Tại Lễ bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã có những chia sẻ đầy xúc động, nhìn lại hành trình 6 năm gắn bó với ngành như một 'khúc sông nhỏ' trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
Từ những trăn trở về nhận thức xã hội đối với văn hóa đến khát vọng kiến tạo vị thế mới cho ngành, ông gửi gắm niềm tin nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục bồi đắp, đưa dòng chảy văn hóa Việt Nam vươn tới những chân trời phát triển mới.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ tại Lễ bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra chiều 9/4.
Tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, đến với ngành như một cơ duyên. Cách đây 6 năm, ông chưa từng nghĩ mình sẽ được Bộ Chính trị điều động về công tác tại Bộ với cương vị Thứ trưởng Thường trực.
Ông Hùng cho biết, thời điểm đó bản thân chưa hình dung hết những khó khăn của ngành văn hóa. Tuy nhiên, ngay từ khi còn công tác tại địa phương, ông đã nhận thấy một thực tế là nhận thức xã hội về văn hóa còn chưa đầy đủ, thậm chí chưa đúng. Mặc dù các quan điểm của Đảng, từ Nghị quyết số 33-NQ/TW đến nhiều nghị quyết khác, đã xác định rất rõ vai trò của văn hóa, nhưng vẫn tồn tại cách nhìn nhận rằng ngành văn hóa “chỉ biết tiêu tiền”, “cờ đèn, kèn trống”…
“Tôi luôn mang theo trăn trở đó và nghĩ rằng việc đầu tiên cần làm là cùng tập thể lãnh đạo Bộ kiến tạo sự thay đổi về nhận thức, đặt văn hóa đúng vị trí trong các nghị quyết của Đảng và trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định”, ông Nguyễn Văn Hùng bộc bạch.
Từ định hướng ấy, ngành đã xác lập phương châm xuyên suốt nhiệm kỳ 5 năm là “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”. Trên tinh thần đó, các chủ đề công tác hằng năm được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, chương trình hành động rõ ràng.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng luôn trăn trở làm thế nào để thay đổi nhận thức mọi người, đặt văn hóa đúng vị trí trong các nghị quyết của Đảng và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tặng hoa chúc mừng Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.
Nhìn lại chặng đường đã qua, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá, toàn ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó; vị thế của ngành và của Bộ ngày càng được nâng lên; nguồn lực từng bước được khơi thông, cơ chế vận hành dần hoàn thiện để giải quyết những vấn đề lâu nay còn trăn trở.
Theo ông, kết quả đó đến từ sự nỗ lực chung của toàn ngành, đặc biệt là việc tham mưu đúng, trúng và kịp thời, qua đó nhận được sự quan tâm, thấu hiểu và lắng nghe từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội…
“Nếu không có sự quan tâm và đồng hành ấy, nhiều nút thắt của ngành sẽ khó có thể được tháo gỡ như hôm nay...”, ông Hùng nhấn mạnh.
Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết ông không nói nhiều về những thành quả cụ thể, bởi những kết quả đạt được đã được nhân dân ghi nhận, được Ban Chấp hành Trung ương đánh giá trong Nghị quyết Đại hội XIV và được Chính phủ tổng kết trong nhiệm kỳ.
Ông dành thời gian nói về những đóng góp thầm lặng phía sau thành công chung: “Trong mỗi thành tựu đều có những cá nhân, tổ chức được biết đến, nhưng cũng có rất nhiều người âm thầm cống hiến, những người hát bè trầm chưa được tôn vinh. Chúng ta trân trọng, biết ơn và ghi nhận họ, những người đang làm bè trầm cho dàn thanh âm được vút lên, cho chúng ta những vĩ thanh như hôm nay…”.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tặng quà tri ân Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.
Theo nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, quá khứ và những ánh hào quang của quá khứ luôn cần được trân trọng, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ cho hành trình phát triển hôm nay. Ông nhắc lại lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Quá khứ vinh quang chỉ thực sự có ý nghĩa khi hiện tại tiếp tục làm đẹp cho đời”.
Vì vậy, những kết quả đã đạt được là tiền đề. Điều quan trọng hơn là toàn ngành phải tiếp tục tiến về phía trước, dám đối diện với khó khăn và những thử thách chưa thể đoán định, nhưng chúng ta có một niềm tin “rất chắc”, được cha ông cha đúc kết: Một mùa mưa không thể làm đổ một cái cây biết bám rễ; cũng như một năm hạn hán không thể làm gục con người biết giữ vững cái tâm.
Gửi gắm những điều tâm huyết sau chặng đường công tác, Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mượn những câu thơ trong bài “Tiếng hát con tàu” của nhà thơ Chế Lan Viên để bày tỏ nỗi lòng: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn…”. Những vần thơ ấy đã nói thay những điều sâu thẳm mà bản thân ông chưa thể nói hết bằng lời.
Nhìn lại 47 năm công tác, từ một anh bộ đội đến khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo ngành, ông cho rằng 6 năm gắn bó với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một phần nhỏ trong hành trình dài, nhưng lại để lại nhiều ký ức sâu đậm. Đó là những chuyến đi cùng toàn ngành đến các miền di sản, được đứng trước mái đình cổ, được lắng nghe những làn điệu dân ca của mẹ, của bà, những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn và làm nên bản sắc con người Việt Nam.
Từ những trải nghiệm ấy, ông luôn trăn trở về việc làm thế nào để biến những tài sản quý báu, kho tàng văn hóa dân tộc trở thành nguồn lực phát triển, trở thành tài sản của quốc gia trong hành trình đi tới tương lai…

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng nhiệm kỳ của mình chỉ là một "khúc sông nhỏ" trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ví văn hóa dân tộc như một dòng sông lớn, lặng lẽ chảy qua biết bao thế hệ, mang theo phù sa của lịch sử cùng những ký ức và khát vọng của dân tộc. Ông dẫn lại quan niệm của một học giả Pháp: “Những gì còn khi tất cả những thứ đã mất đi, cái đó là văn hóa”…
Theo ông, nếu nhìn từ góc độ ấy, những người đang công tác trong lĩnh vực văn hóa từ những cán bộ bình thường đến người đứng đầu ngành, là những người có cơ duyên được đồng hành cùng dòng chảy ấy.
“Nhiệm kỳ của tôi cũng là một khúc sông nhỏ trong hành trình dài ấy. Tôi tin rằng khi mình được dừng lại ở khúc sông này thì dòng chảy ấy vẫn được các đồng nghiệp của tôi, các cộng sự của tôi, đồng chí Bộ trưởng mới sẽ thúc đẩy, mở rộng, bồi đắp để dòng sông này vươn ra biển lớn, làm nên một hành trình mới giàu ước vọng, đến những chân trời chúng ta đang mơ ước…”, ông Hùng bày tỏ.
Trong không khí xúc động của buổi gặp gỡ và chia tay, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành đã đồng hành cùng ông trong suốt 6 năm qua, trong đó có 5 năm trên cương vị Bộ trưởng.
“Tôi không chỉ cảm ơn các đồng chí là Cục trưởng, Vụ trưởng có mặt ngay hôm nay, mà tôi còn cảm ơn chị lao công đang quét rác ở sân, anh lái xe luôn phục vụ, chị nấu cơm cho lãnh đạo Bộ… những công việc tưởng chừng nhỏ bé ấy nhưng tôi không bao giờ quên, chính họ cùng các đồng chí góp phần để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi trân quý, yêu mến họ và gửi đến họ lời biết ơn chân thành, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thành công...”, nguyên Bộ trưởng chia sẻ.











