Nhiều cảm xúc từ những 'Điều em muốn nói'
Diễn đàn 'Điều em muốn nói' tại Trường Trung học cơ sở Thành Công đã trở thành cầu nối giúp học sinh, thầy cô và cha mẹ thấu hiểu nhau hơn.

Diễn đàn "Điều em muốn nói" là cầu nối giúp học sinh, thầy cô và cha mẹ thấu hiểu nhau hơn. Ảnh: Lê Nguyễn
Ngày 24-3, tại Trường Trung học cơ sở Thành Công, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức diễn đàn “Điều em muốn nói” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà giáo và hàng nghìn học sinh.
Trước sự thân thiện, cởi mở và lắng nghe của các chuyên gia, nhà giáo, nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở Thành Công đã mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ; tâm sự về những vướng mắc đang gặp phải và những mong muốn được đồng hành, hỗ trợ để cải thiện kết quả học tập cũng như giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Học sinh mạnh dạn chia sẻ nhiều những vướng mắc, khó khăn. Ảnh: Lê Nguyễn
Mạnh dạn chia sẻ những vấn đề đang gặp phải, em Nguyễn Hoàng Bảo Trân, học sinh lớp 7A1, Trường Trung học cơ sở Thành Công cho biết, em có thành tích tốt trong học tập, nhưng cũng khó tránh khỏi những lúc gặp áp lực về việc học tập, thi cử và cả những vướng mắc trong các mối quan hệ với bạn bè, người thân…
“Có những lúc em cảm thấy lo lắng, bất an. Những cảm xúc ấy không phải do kiến thức mênh mông mà từ sự kỳ vọng của mọi người xung quanh và cả sự kỳ vọng của chính bản thân… May mắn là em đã tìm được người để chia sẻ. Đó chính là các thầy, cô giáo, là những người bạn cùng lớp, cùng trường. Em cũng được bố, mẹ và những người thân trong gia đình lắng nghe, đồng hành. Em hiểu rằng, học tập là quan trọng, nhưng cũng cần thời gian để tận hưởng tuổi trẻ, để khám phá niềm đam mê của mình. Mỗi bước đi của em không chỉ để đạt thành tích mà là để trải nghiệm và khẳng định mình” - Nguyễn Hoàng Bảo Trân bày tỏ.

Diễn đàn "Điều em muốn nói" giúp học sinh giải tỏa áp lực trong học tập và cuộc sống. Ảnh: Lê Nguyễn
Cho rằng, tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng cũng không ít thử thách; có những lúc học sinh cảm thấy bế tắc với áp lực học tập, những hiểu lầm trong tình bạn, những khúc mắc với thầy cô, gia đình…, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Nguyễn Như Tùng mong muốn học sinh đừng ngại ngần mà hãy mạnh dạn chia sẻ. Vì bên cạnh các em không chỉ có thầy cô, cha mẹ mà còn có các chuyên gia tâm lý, nhà giáo dục, những người sẽ lắng nghe, thấu hiểu và giúp các em tháo gỡ khó khăn.

Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Ba Đình Nguyễn Như Tùng chia sẻ. Ảnh: Lê Nguyễn
“Chúng tôi muốn các em hiểu rằng, chia sẻ không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu không nói ra, không ai có thể thấu hiểu và giúp đỡ các em. Đừng để khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, giữa thầy cô và học trò trở thành bức tường im lặng. Kể cả những lời yêu thương cũng phải nói ra, chứ không chỉ bằng những hành động thuần túy. Chỉ khi chúng ta dùng những lời nói yêu thương, chân thành, chúng ta mới có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Đừng để cha mẹ phải đoán ý từng hành động của con, đừng để thầy cô phải loay hoay tìm cách hiểu học trò. Hãy mạnh dạn bày tỏ để nhận lại sự yêu thương và đồng hành. Chúng tôi mong muốn, "Điều em muốn nói" không chỉ dừng lại ở buổi hôm nay mà sẽ tiếp tục được lan tỏa tại các nhà trường, trở thành cầu nối giúp học sinh, thầy cô và cha mẹ thấu hiểu nhau hơn” - ông Nguyễn Như Tùng nhắn nhủ.

Chuyên gia gỡ rối những tâm tư, vướng mắc của học sinh. Ảnh: Lê Nguyễn
Chia sẻ với thầy, cô giáo, ông Nguyễn Như Tùng cho rằng, mỗi học sinh có thế mạnh riêng, một tốc độ trưởng thành khác nhau. Điều quan trọng không chỉ là thành tích mà là sự nỗ lực, sự tiến bộ của từng em qua mỗi ngày. Hãy lắng nghe con trẻ nhiều hơn, đồng hành với sự bao dung và kiên nhẫn, để các em cảm nhận được sự tin tưởng và động viên trên hành trình trưởng thành…
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhieu-cam-xuc-tu-nhung-dieu-em-muon-noi-696685.html