Nhiều người khệ nệ mang quà quê trở về Hà Nội
Dù chưa hết kỳ nghỉ lễ nhưng hàng nghìn người dân đã vội vã quay trở lại Hà Nội, mang theo hành lý nặng trĩu và quà ở quê nhà.

Chiều 3/5, dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vẫn còn một ngày nữa mới kết thúc nhưng hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về Hà Nội, khiến các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm... nhộn nhịp.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại bến xe Giáp Bát, từ khoảng 14h cùng ngày, dòng người từ xe khách đổ về không ngớt.

Không khó để bắt gặp cảnh người người khệ nệ mang theo quà quê, hành lý, trở lại Thủ đô trước cao điểm ngày cuối kỳ nghỉ.

Dưới nắng nóng oi bức, nhiều người mệt mỏi sau hành trình dài.

“Tôi tranh thủ đi từ hôm nay, dù hơi mệt nhưng mai về chắc tắc đường hơn. Về sớm một ngày để hôm sau còn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tuần mới đi làm”, chị Nguyễn Thị Hằng, ở quận Hoàng Mai chia sẻ.

“Nhà có ít đặc sản gửi lên, tôi đi trước để mai đỡ chen chúc. Càng đi muộn càng đông”, chị Phạm Thị Hạnh, quê ở Nam Định nói.

Không chỉ người lao động, nhiều sinh viên cũng đã chọn quay lại Hà Nội từ chiều 3/5 để "né" cảnh tắc nghẽn dự kiến sẽ xảy ra trong ngày mai. Bạn Trần Bích Huyền (20 tuổi, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải) cho biết, về quê ở Nghệ An từ ngày 30/4, giờ quay lại vì mai có lớp học thêm. "Em đi sớm để chủ động chứ chờ đến ngày cuối kỳ nghỉ thì xe đông lắm”, Bích Huyền nói.

Cùng thời điểm tại khu vực lối ra bến xe Nước Ngầm, nhiều bạn trẻ tất tả mang vác những kiện hành lý cồng kềnh, nặng trĩu, di chuyển khó nhọc giữa dòng người đổ về đông đúc.

Khoảng 15h30, lượng xe khách liên tục di chuyển đến bến xe Nước Ngầm, hầu hết trên xe đều kín chỗ.



Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, các em nhỏ cùng bố mẹ trở lại Thủ đô chiều 3/5.

Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ lễ 30/4 tới hết ngày 4/5, trở lại làm việc từ ngày 5/5. Dự báo trong chiều 4/5, tình hình giao thông tại cửa ngõ Hà Nội sẽ tiếp tục căng thẳng do người dân quay trở lại đông hơn.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhieu-nguoi-khe-ne-mang-qua-que-tro-ve-ha-noi-ar941232.html