Nhiều nhà báo gặp rủi ro khi đưa tin biểu tình ở Los Angeles (Mỹ)
Một loạt vụ việc nhà báo bị lực lượng thực thi pháp luật Mỹ trấn áp khi tác nghiệp tại các cuộc biểu tình ở Los Angeles đã gây ra làn sóng phản đối trong giới truyền thông, với nhiều ý kiến kêu gọi chính quyền bảo đảm quyền tự do báo chí.

Người biểu tình đụng độ với các nhân viên liên bang tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 7/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ Guardian ngày 11/6, các cuộc biểu tình tại Los Angeles nhằm phản đối chính sách kiểm soát nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hút đông đảo người tham gia. Tuy nhiên, trong những ngày qua, nhiều nhà báo quốc tế đã bị ảnh hưởng bởi hành vi can thiệp của lực lượng chức năng khi đang đưa tin tại hiện trường.
Phóng viên Jason Carroll của kênh CNN cùng ê-kíp đã bị cảnh sát Los Angeles tạm giữ trong lúc đang phát sóng trực tiếp hôm 9/6. Video hiện trường cho thấy cảnh sát yêu cầu nhóm rời khỏi khu vực, sau đó buộc họ chắp tay ra sau lưng và dẫn đi. Ông Carroll cho biết dù đã xuất trình giấy tờ và giới thiệu là báo chí, song vẫn bị giữ lại và áp giải khỏi khu vực.
Kênh CNN xác nhận ê-kíp của mình bị tạm giữ khi đang ghi hình quá trình giải tán đám đông và cho biết tình hình đã được giải quyết nhanh chóng sau khi xuất trình giấy tờ. Đài khẳng định sẽ tiếp tục đưa tin về các diễn biến tại Los Angeles.
Không chỉ có CNN, nhà báo người Australia Lauren Tomasi của Nine News cũng bị trúng đạn cao su vào chân khi đang tác nghiệp. Nine News lên án vụ việc, khẳng định đây là lời cảnh báo rõ ràng về các rủi ro mà phóng viên có thể đối mặt khi làm nhiệm vụ đưa tin.
Tình trạng sử dụng đạn cao su, đạn nhựa, bom gây choáng hay hơi cay tại các cuộc biểu tình ở Mỹ không phải là mới, nhưng đã từng gây thương tích nặng và thậm chí tử vong. Phóng viên Sergio Olmos của CalMatters cho biết ông bị trúng lựu đạn xốp 40mm hôm 8/6, cho rằng đây là lượng vũ khí mạnh nhất từng thấy trong một ngày biểu tình.
Các vụ việc tương tự cũng xảy ra với phóng viên của tờ New York Times, New York Post và nhiếp ảnh gia người Anh Nick Stern, đều bị trúng đạn không gây chết người trong lúc tác nghiệp, một số phải nhập viện điều trị.
Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) đã ra tuyên bố bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, nhấn mạnh rằng bất kỳ hành vi đe dọa hay gây tổn hại nào nhằm vào báo chí đều không thể chấp nhận được. CPJ kêu gọi chính quyền Los Angeles đảm bảo quyền tự do tác nghiệp của báo chí.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới cho biết đã ghi nhận ít nhất 27 vụ bạo lực riêng biệt nhằm vào phóng viên kể từ ngày 6/6, trong đó 24 vụ do lực lượng thực thi pháp luật gây ra.
Giám đốc điều hành tổ chức này tại Mỹ, ông Clayton Weimers, khẳng định: “Những hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Người dân có quyền được biết chính xác điều gì đang xảy ra và điều đó chỉ có thể thực hiện nếu các nhà báo được tự do làm công việc của mình”.