Nhiều tài sản có giá trị được nhân viên đường sắt trao trả cho khách đi tàu bỏ quên

Tổ tàu SE22, do Trưởng tàu khách Trần Thanh Ngọc (Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam - Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn) phụ trách vừa trả lại cho khách số tài sản bỏ quên trên tàu gồm điện thoại Iphone, giấy tờ tùy thân và hơn 12 triệu đồng tiền mặt.

Hành khách Tống Khánh Hòa vui mừng nhận lại số tài sản của mình bỏ quên trên tàu SE22

Hành khách Tống Khánh Hòa vui mừng nhận lại số tài sản của mình bỏ quên trên tàu SE22

Trước đó, tàu SE22 xuất phát Sài Gòn ngày 6/8/2024, đến ga ga Đà Nẵng ngày 7/8/2024. Sau khi tác nghiệp tiễn khách xong, các tiếp viên tiến hành vệ sinh toa xe thì tiếp viên toa số 8 là Lê Văn Lợi đã phát hiện chiếc ví màu đen của hành khách bỏ quên tại giường số 9. Ngay lập tức, anh Lợi đã báo cho trưởng tàu sự việc trên.

Nhận được thông tin, Trưởng tàu Trần Thanh Ngọc cùng các bộ phận liên quan đã kiểm tra và tiến hành lập biên bản sự việc. Trong ví có căn cước công dân, 1 điện thoại Iphone màu đen và hơn 12 triệu đồng.

Sau khi xác minh thông tin trên hệ thống bán vé và liên lạc với hành khách, tổ tàu xác định đây là tài sản của hành khách Tống Khánh Hòa có vé VIP đi tàu từ ga Nha Trang đến Đà Nẵng. Trưởng tàu đã liên hệ và trao trả lại tài sản cho hành khách vào sáng nay (7/8).

Được tổ tàu tận tay trao lại tài sản, nữ hành khách rất vui mừng, xúc động và không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tổ tàu. "Mong ngành đường sắt luôn phục vụ hành khách, nhân dân tận tình, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm an toàn cho hành khách và tài sản của họ trên mỗi chuyến tàu", hành khách Tống Khánh Hòa chia sẻ.

Tùng Lộc

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/nhieu-tai-san-co-gia-tri-duoc-nhan-vien-duong-sat-trao-tra-cho-khach-di-tau-bo-quen-183240807132623148.htm