Nhiều tiếc thương, xúc động trước sự hy sinh của chiến sĩ Cảnh sát Cơ động

Tối 3/3, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do đồng chí Đặng Minh Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn; Đoàn Công an tỉnh do Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu cùng đại diện Công an các đơn vị, địa phương; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các đồng đội… đã đến thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Tại gia đình Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, đồng chí Đặng Minh Thông và Đại tá Vũ Như Hà cùng cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương; lãnh đạo chính quyền địa phương và các đồng đội… đã thắp hương tưởng nhớ đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật và ân cần thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc cùng người mẹ và gia đình.

Đoàn Công an tỉnh cùng đại diện Công an các đơn vị, địa phương viếng đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Đoàn Công an tỉnh cùng đại diện Công an các đơn vị, địa phương viếng đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

 Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc đối với người mẹ của đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc đối với người mẹ của đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh sự hy sinh, mất mát của gia đình là không gì bù đắp được, đồng thời ghi nhận sự hy sinh của đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật khi thi hành nhiệm vụ, vì sự bình yên cho nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Minh Thông và Đại tá Vũ Như Hà chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình, thân nhân của Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật và mong muốn thân nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Được biết, đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật vào ngành Công an tháng 2/2024, hiện là chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đóng quân tại TP Vũng Tàu.

Đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật còn độc thân, sinh sống cùng mẹ làm nghề buôn bán, gia đình không có nhà ở, hiện đang ở nhờ nhà bà ngoại. Đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật có một người anh trai là Cảnh sát khu vực, Công an phường Nguyễn An ninh, TP Vũng Tàu.

Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các đồng chí, đồng đội đã đến thắp hương tưởng nhớ đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật ngay trong đêm.

Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các đồng chí, đồng đội đã đến thắp hương tưởng nhớ đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật ngay trong đêm.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào khoảng 7h35 ngày 3/3, tổ công tác Công an phường 7, TP Vũng Tàu đến nhà mời đối tượng Dương Hữu Trí (tên gọi khác: Tý Heo, SN 1987; HKTT đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu, người nghiện được Công an phường 7 quản lý) để về trụ sở kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, đối tượng Trí không chấp hành, dùng dao rượt chém lực lượng chức năng rồi quay lại đốt xe mô tô của tổ công tác và về nhà.

Nhận được tin báo, tổ Cảnh sát hình sự khu vực phụ trách địa bàn TP Vũng Tàu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phân công lực lượng phối hợp với các đơn vị tiến hành vận động, thuyết phục, nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục cố thủ trong nhà, chửi bới, đe dọa sử dụng hung khí tấn công CBCS Công an đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, đối tượng Trí tiếp tục đứng trên lầu dùng nước sôi tạt vào các lực lượng đang tham gia giải quyết tình huống, làm một đồng chí Cảnh sát khu vực Công an phường 7 bị bỏng.

Trước tình hình trên, Tổ công tác, trong đó có Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã tiến hành áp sát để khống chế đối tượng. Trong quá trình tiếp hành áp sát, khống chế, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã bị đối tượng Trí dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực bên phải, làm đồng chí Nhật bị trọng thương. Tổ công tác đã nhanh chóng đưa đồng chí Nhật đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu, nhưng đến khoảng 13h30, đồng chí Nhật hy sinh.

Đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật hy sinh đã để lại niềm tiếc thương cho nhiều đồng chí, đồng đội.

Đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật hy sinh đã để lại niềm tiếc thương cho nhiều đồng chí, đồng đội.

Đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật hy sinh đã để lại niềm tiếc thương cho nhiều đồng chí, đồng đội. Đọc những câu thơ của những đồng chí, đồng đội viết vội ngay trong đêm để bày tỏ niềm tiếc thương anh, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Báo CAND xin trích đăng 2 bài thơ đầy tình cảm tiếc thương người chiến sĩ Cảnh sát cơ động anh dũng hy sinh.

NGƯỜI GIỮ BÌNH YÊN

Vũng Tàu trưa nắng đổ vàng,

Biển xanh sóng vỗ, phố dần vào đêm.

Thời bình ngỡ những êm đềm,

Nhưng đâu hết cảnh hiểm nguy rình chờ.

Hai tư tuổi, bước không mờ,

Anh mang lý tưởng, giấc mơ rạng ngời.

Giữ yên đất nước, con người,

Dẫu cho bão tố, chẳng rời niềm tin.

Giữa ngày phố vẫn lặng im,

Dao kia lóe sáng, bóng anh ngã rồi!

Đồng đội thương tiếc nghẹn lời

Anh đi để lại khoảng trời xót xa.

Biển chiều lặng lẽ ngân nga,

Sóng ru câu hát, thương anh chẳng về

Đồng đội giữ trọn lời thề,

Tiễn anh yên giấc, giữ quê yên bình.

(Tác giả Hằng Võ)

TUỔI HAI TƯ

Tuổi hai tư… mang thanh xuân hy vọng

Em chọn cho mình, hoài bão áo xanh

Màu áo tự hào, bao người mơ ước

Luôn giữ gìn, phẩm chất Công an.

Tuổi hai tư… với khát vọng trào dâng

Tính chiến đấu, không bao giờ ngơi nghỉ

Em cống hiến hết mình, cùng suy nghĩ

Giữ yên bình, cho mảnh đất quê hương.

Một buổi sáng… ngày đầu tuần yên ả

Em chiến đấu cùng đồng đội thân thương

Nhiệm vụ lần này… cũng như lần khác

Giữ yên bình, cho Vũng Tàu xinh đẹp.

Bỗng vội từ đâu… tin buồn ập đến

Đồng đội bàng hoàng, đau xót nhận tin

Chàng trai ấy “Minh Nhật”… đã hy sinh

Tuổi hai tư… hoàn toàn đã khép lại.

Đồng đội ơi!!! Em có nghe tôi gọi

Sao không trả lời, báo cáo chỉ huy

Tiếng nấc dài… tiễn bước em đi

Công tác xa… chuyến này thật vất vả.

Nhiệm vụ còn… sao em phải vội vã.

Bỏ lại người mẹ già, mòn mỏi đợi em

Bỏ lại người thương, còn chưa bày tỏ

Bỏ ngôi sao vàng, trên mũ em mang.

Kẻ gian ác, rồi sẽ bị trừng trị

Nhưng đồng đội tôi… đi mãi không về

Tự hào về em người Chiến sỹ Công an

Nguyễn Ngọc Minh Nhật! Tên chàng trai ấy!

Thương chào em!

Vũng Tàu, 22h33 ngày 3/3/2025

(Tác giả Bích Tuyền)

Hoàng Anh - Linh Huy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/nhieu-tiec-thuong-xuc-dong-truoc-su-hy-sinh-cua-chien-si-canh-sat-co-dong--i760786/