Nhớ hội làng xưa

Xuân nay về với hội làng. Gặp em cô gái dịu dàng ngày xưa. Bao năm dầm dãi sớm trưa. Đồng sâu đồng cạn nắng mưa thuở nào.

Qua bao sóng gió bể dâu. Hội làng chẳng thấy hát câu sân đình

Qua bao sóng gió bể dâu. Hội làng chẳng thấy hát câu sân đình

Xuân nay về với hội làng
Đâu rồi cô gái dịu dàng ngày xưa
Bao năm dầm dãi sớm trưa
Đồng sâu đồng cạn nắng mưa thuở nào

Đâu rồi môi thắm má đào
Đâu rồi giọng hát ngọt ngào, còn đâu
Qua bao sóng gió bể dâu
Hội làng chẳng thấy hát câu sân đình (*)

Em xinh không đứng một mình
Quần bò áo cộc xập xình nhạc tây
Điệu chèo theo gió, theo mây
Bâng khuâng lòng những nghẹn đầy nhớ thương...

Tìm em đi giữa đời thường
Mưa xuân sắc tím con đường làng ơi.

Xuân Ất Tỵ 2025

(*) Ý câu hát xưa: Trúc xinh trúc mọc đầu đình.

NGUYỄN QUỐC THỤY

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nho-hoi-lang-xua-407170.html