Nhớ một thời tuổi trẻ ở Báo Hưng Yên

Học đại học xong, tôi được tuyển về Báo Hải Hưng tháng 6/1996 thì đến tháng 1/1997 tách tỉnh Hải Hưng thành Hải Dương và Hưng Yên, Báo Hải Hưng phải chia lực lượng để sang làm Báo Hưng Yên. Cán bộ, phóng viên quê Hưng Yên lúc ấy ngoài các đồng chí: Nguyễn Thế Đắc, Phạm Vân Khảm, Đoàn Tuyến, còn lại không nhiều người quê Hưng Yên, nên Ban Biên tập phải kêu gọi anh em quê Hải Dương tình nguyện sang Hưng Yên. Tôi, anh Phạm Hà là hai trong số những phóng viên còn trẻ, chưa lập gia đình, xung phong sang làm Báo Hưng Yên. Những ngày đầu tái lập, dưới những mái nhà cấp bốn ở số 60 đường Phạm Ngũ Lão, Tòa soạn Báo Hưng Yên bắt tay vào hoạt động ngay, mọi thứ đều khó khăn, thiếu thốn, chỉ có tinh thần làm việc hăng say thì tràn đầy. Nhớ Tết năm đó, tôi với Phạm Hà cùng Tổng Biên tập Nguyễn Thế Đắc trực tại cơ quan. Sáng mồng 3 Tết, chú Đắc bảo, đi kiếm cái gì về ăn cho mát ruột, chứ mấy ngày liền chỉ toàn bánh chưng. Tôi ra chợ Phố Hiến mua được con cá chép, về nấu cháo nhưng lại quên đánh vẩy, lúc ăn nồi cháo cứ lổn nhổn toàn vẩy, mấy chú cháu vừa ăn vừa ngậm ngùi.

Nhà báo Hà Quốc Việt

Hồi đó, chúng tôi còn trẻ và rất hăng đi công tác. Bánh xe máy của tôi đã lăn đến gần như tất cả 161 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Nhớ có lần chở anh Văn Hùng ở Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh) đi xã, sau bữa cơm rượu buổi trưa (thời ấy chưa cấm uống rượu buổi trưa) trên đường sang xã khác, vừa lái xe vừa ngủ gật, may mà chưa phi xuống mương, làm anh Văn Hùng mấy lần trực nhảy khỏi xe. Lại có lần chở một đồng nghiệp nữ đi xã, đến trụ sở UBND xã mới đang giờ nghỉ trưa, chờ mãi mới đến đầu giờ chiều, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã ra hỏi: Đăng ký kết hôn hả, đưa giấy tờ đây. Cô bạn đồng nghiệp ngượng ngùng vội đính chính…

Hưng Yên những năm mới tái lập tỉnh, nhiều khó khăn, nhưng có một thuận lợi cho những người làm báo, đó là cán bộ từ lãnh đạo tỉnh đến cơ sở đều rất dễ gần gũi, tình cảm, dễ tiếp xúc. Hồi đó, tôi thường được phân công đi đưa tin các hoạt động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo. Biết tôi hay phải phóng xe máy xuống cơ sở trước, những lần sau, mỗi lần đi cơ sở, bác Cảo đều gọi tôi lên xe đi cùng. Tết năm nào bác cũng cho tôi và Huy Phương (phóng viên ảnh) mỗi người một cây thuốc lá vinataba, món quà không lớn, nhưng tình cảm và sự gần gũi, chân tình của người đứng đầu tỉnh khiến hai anh em vừa vui, vừa xúc động. Những năm tháng ở Báo Hưng Yên, tôi học được nhiều điều từ các chú, các anh đi trước. Bác Phạm Vân Khảm, nguyên Phó Tổng Biên tập rèn cho chúng tôi tính cẩn thận, tỉ mỉ. Chú Đoàn Tuyến, nguyên Phó Tổng Biên tập (đã mất) thì luôn dặn: Làm báo phải có cái ăng ten nhạy, bắt nhanh được thông tin. Mãi sau này tôi mới biết, để có được cái ăng ten nhạy là cả một quá trình tạo dựng các mối quan hệ, không ngừng học hỏi, chứ không hề đơn giản. Những bài viết khi đó cũng tươi roi rói và hừng hực khí thế, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Có lần tôi đã hậm hực mãi với anh Phạm Tú, lúc đó là Thư ký tòa soạn vì đã sửa, bỏ mất chữ "ở" trong tít bài "Cơn vật vã ở Đình Cao" với lý do trong số báo hôm đó có hai bài tít cùng có chữ "ở". Sau này, khi làm Thư ký tòa soạn, tôi mới hiểu và thông cảm với anh Phạm Tú vì nghề biên tập nhiều áp lực, căng thẳng, không phải lúc nào cũng tâm huyết, sáng suốt được. Bài báo đã khiến Chủ tịch UBND xã bị mất chức, nhưng cán bộ và Nhân dân trong xã thì vô cùng đồng tình, phấn khởi. Bài báo cũng như một phát súng phát động cuộc chiến đẩy lùi tệ nạn ma túy ở vùng quê này. Nhớ bài báo "Một ngày ở Bệnh viện đa khoa" khiến tôi bị gọi lên gọi xuống, may mà khi tác nghiệp, phóng viên Vân Anh đã thu thập đủ chứng cứ, đến phút cuối chúng tôi mới đưa ra, nếu không thì cũng mệt.

Sau nhiều năm chuyển công tác khỏi Báo Hưng Yên, tôi vẫn được Ban Biên tập gửi tặng báo, nhờ đó vẫn theo dõi được tình hình tỉnh nhà. Mỗi lần cầm tờ báo Hưng Yên trên tay, nhìn những bút danh thân quen, lại thấy nhớ một mái nhà thật thân thương, nơi từng gắn bó một thời tuổi trẻ, sống, làm việc, cống hiến hết mình.

Hà Quốc Việt
Trưởng ban Nông nghiệp, Báo Nhân Dân

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/van-hoa/202306/nho-mot-thoi-tuoi-tre-o-bao-hung-yen-99b06fc/