Nhớ những ngày bộ đội về giúp dân

Những ngày cuối cùng của năm 2024, cuộc sống của đồng bào Tày, Mông, Dao… ở xã Thần Sa (Võ Nhai) nhộn nhịp hẳn lên. Khắp các bản làng, từ nhà sàn cho đến ngoài đường lớn, hay tận những khoảnh rừng xa xôi, đi đâu mọi người cũng chuyện trò rôm rả về việc bộ đội Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) về làm công tác vận động quần chúng tại địa phương. Khung cảnh yên bình vốn có của miền sơn cước như được tô đẹp hơn bởi tình đoàn kết quân - dân 'cá nước'.

Chiến sĩ Trung đoàn 2 giúp bà con xóm Kim Sơn làm đường bê tông.

Chiến sĩ Trung đoàn 2 giúp bà con xóm Kim Sơn làm đường bê tông.

Bản làng có các anh về

Vượt qua quãng đường gần 200km, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 đến xã Thần Sa (Võ Nhai) vào một buổi chiều nắng vàng ruộm sau những ngày thời tiết lạnh giá, u ám. Buổi lễ ra quân được tổ chức trang trọng tại UBND xã, các anh Bộ đội Cụ Hồ nhanh chóng bắt tay vào công việc.

190 cán bộ, chiến sĩ chia về các cụm, tiến hành cùng lúc nhiều hoạt động như: xây nhà, dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm đường bê tông…

Ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng xóm Kim Sơn, vui vẻ nói: Kế hoạch ban đầu của bộ đội không bao gồm giúp xóm làm đường bê tông, nhưng ngay khi chúng tôi đề xuất, các chú đồng ý ngay. Chỉ trong vòng 4 ngày, bộ đội đã giúp xóm san gạt đất, làm nền và đổ bê tông hơn 1km đường nội đồng. Do tuyến đường kéo sát đến gần ngôi đình của xóm, các chú “tiện tay” giúp đổ bê tông khoảng sân trước. Tuyến đường mà xóm ấp ủ trong suốt 2 năm nhưng chưa thực hiện do thiếu kinh phí đã được bộ đội hoàn thành trong “nháy mắt”. Bà con vui lắm!

Trong những ngày làm công tác dân vận, các chiến sĩ chủ động phân công từng phần công việc, từ dỡ nhà cũ, đào móng, san nền, xây tường, đổ bê tông hay dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ngoài giờ làm việc, các anh lúc thì giúp hộ này sửa lại chuồng trâu, khi thì làm cỏ cho ruộng ngô cho hộ kia hay sửa lại mái nhà, xây lại chỗ tường rào bị đổ...

Họ luôn gần dân nên người già ở các xóm bản yêu quý bộ đội như con cháu trong nhà, gọi tên dõng dạc từng đồng chí. Mấy đứa nhỏ lúc nào cũng quấn quýt với các chú bộ đội. Trừ lúc các chú lao động tập trung giúp dân, hễ có thời gian rỗi là chúng lại đòi chiến sĩ kể chuyện đơn vị hay dạy cách gấp chăn…

Với anh Triệu Văn Quang, ở xóm Thượng Kim, điều ấn tượng hơn cả là sự nhanh nhẹn, khéo tay của bộ đội. Anh bảo: 2 tiểu đội đã đến giúp nhà tôi xây dựng nhà mới. Ban đầu, một số chiến sĩ còn chưa biết việc, nhưng ngay ngày hôm sau, ai nấy đều thành thạo. Tôi hỏi ra thì biết ngoài quan sát, học việc vào ban ngày, buổi tối, các chú bộ đội còn đi hỏi đồng đội và bà con trong bản. Nhờ đó, từ việc trộn vữa, xếp gạch đến xây tường đều được làm rất nhanh.

Anh Triệu Trung Hòa, ở xóm Thượng Kim, nói: Các chú bộ đội chỉ tầm mười tám đôi mươi, ai nấy cũng cao to, rắn rỏi và ăn nói lễ phép lắm. Trong lúc giúp gia đình tôi xây nhà, nhiều việc tôi nói có thể tự làm nhưng các chú đều giành lấy, có cản cũng không được.

Tình cảm quân dân thắm thiết.

Tình cảm quân dân thắm thiết.

Sống trong lòng đồng bào

Những ngày ở Thần Sa, ngoài nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 còn “cùng ăn, cùng ở” với bà con, tạo nên sự gắn bó thân tình giữa quân và dân. Khi biết tin có bộ đội về làm công tác dân vận, nhiều gia đình đã đăng ký với UBND xã Thần Sa để đón bộ đội về ở tại gia đình mình.

Chị Lường Thị Mừng ở xóm Kim Sơn nói: Nhà tôi dành hẳn tầng 2 của nhà sàn và khu bếp cho 48 cán bộ, chiến sĩ ở, sinh hoạt. Tôi cứ nghĩ, bộ đội ở đơn vị phải chấp hành điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội nghiêm khắc, về ở nhà dân sẽ được tự do, thoải mái hơn, vậy mà không phải. Mới sáng sớm, các chú bộ đội đã hàng ngũ chỉnh tề, tập thể dục sáng, động tác khỏe khoắn, dứt khoát. Trong phòng ở, chăn màn được gấp vuông như bao diêm; ba lô, giày, dép, khăn mặt hay kể cả quần áo giặt xong cũng đều xếp đặt ngay hàng thẳng lối.

Không chỉ gia đình chị Mừng, nhiều hộ khác trong xã cũng thu xếp nhà cửa để làm nơi ở, sinh hoạt cho bộ đội. Đến bất cứ xóm bản nào của Thần Sa, những ngày bộ đội về làm dân vận mới thấy tấm lòng thơm thảo của đồng bào vùng cao. Ban ngày, đồng bào tiếp nước, mang bánh kẹo, hoa quả tặng chiến sĩ. Buổi tối, các hộ bảo nhau đun nước để bộ đội tắm, tránh cái lạnh của vùng cao làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, quân và dân đã thân thiết như người nhà.

Trung tá Vũ Quang Lộc, Phó Chính ủy Trung đoàn 2, cho biết: Công việc lao động nặng nhọc nhưng được sự động viên kịp thời của bà con nên các chiến sĩ làm việc hăng say. Một điều nữa khiến các cán bộ, chiến sĩ rất cảm động là huyện Võ Nhai, xã Thần Sa và bà con mang cho bộ đội rau xanh, nhiều loại quả địa phương như bưởi, quýt, củ đậu… Toàn là “cây nhà lá vườn” nhưng đậm tình quân - dân.

Nhắc đến lần đầu đi dã ngoại làm công tác dân vận, ánh mắt Hạ sĩ Đỗ Minh Sơn, Đại đội 5, Trung đội 2, sáng ngời: Dù thời tiết lạnh giá và công việc tương đối vất vả nhưng mỗi ngày em đều cảm nhận được niềm vui. Vui vì bà con dành nhiều tình cảm yêu mến cho bộ đội và cũng vì bản thân cùng đồng đội đã đóng góp được phần công sức nhỏ bé giúp cuộc sống của đồng bào bớt khó khăn.

Đợt dân vận này cũng trùng với sự kiện lớn của đất nước và Quân đội là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, nên Trung đoàn 2 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai, UBND xã Thần Sa tổ chức 2 buổi giao lưu văn hóa tại cụm Kim Sơn và cụm Thượng Kim.

Bộ đội giao lưu văn hóa, văn nghệ với đồng bào tại xã Thần Sa.

Bộ đội giao lưu văn hóa, văn nghệ với đồng bào tại xã Thần Sa.

Tại các chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa như giã bánh dày, nhảy sạp, đốt lửa trại, văn nghệ… Ánh mắt lấp lánh niềm vui, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc hòa mình vào những điệu nhạc, tiếng nói cười râm ran dưới các chân núi như làm ấm lòng người trong cái giá lạnh mùa Đông.

Theo Thượng tá Trương Văn Tám, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai: Đây là lần đầu tiên có một đơn vị quân đội tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm dân vận dài ngày tại địa phương. Những phần việc đầy tình nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 đã góp phần thiết thực giúp cuộc sống của đồng bào vùng cao bớt khó khăn. Qua đó tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần củng cố, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Mai An

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202502/nho-nhung-ngay-bo-doi-ve-giup-dan-6092718/