Nhớ quê – thơ HUỲNH DUY SIÊNG

Nghe xào xạc lá ngoài hiên

Nghe mây gió đẩy như thuyền trên không

Nghe chiều đưa nắng qua sông

Nghe hoàng hôn xuống cánh đồng bao la

Đêm trăng ngồi nhớ quê nhà

Ngõ vào thôn xóm la đà ngọn tre

À ơi cánh võng sau hè

Mẹ ru con ngủ câu vè quê hương

Êm như nắng chảy sau vườn

Mát như chiều đã rây sương trước nhà

Bây giờ khôn lớn đi xa

Tháng ngày nhớ mẹ thương cha vô cùng

Bơ vơ xứ lạ một mình

Cơm cha áo mẹ ân tình chất cao

Nuôi con khó nhọc biết bao

Dầm mưa dãi nắng đêm nào ngủ yên

Chiều nay kỷ vật thiêng liêng

Gợi lòng con trẻ nỗi buồn tha hương.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/240763/nho-que-%E2%80%93-tho-huynh-duy-sieng.html