Nhói lòng 2 anh em ruột tắm sông bị đuối nước

Thấy 2 anh tắm sông bị đuối nước, đứa em trai út chạy đi cầu cứu, người cha 47 tuổi làm nghề sông nước hay tin chạy ra nhưng không kịp cứu con mình, khuỵu xuống bên mép sông sâu.

Sáng 1/9, ông Lê Minh Hóa, Phó chủ tịch UBND phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay, sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể em Võ Tây (SN 2005, trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được tìm thấy và đưa về nhà trong tiếng khóc nghẹn của người thân.

Căn nhà nhỏ của gia đình 2 anh em ruột bị đuối nước.

Căn nhà nhỏ của gia đình 2 anh em ruột bị đuối nước.

Nạn nhân là con trai đầu của vợ chồng anh Võ Sơn (SN 1977), được tìm thấy vào khoảng 21h ngày 31/8, cách hiện trường xảy ra vụ đuối nước trên sông Bồ chừng 300m về phía hạ lưu.

Trước đó, vào khoảng hơn 16h ngày 30/8, Tây cùng với 2 em ruột của mình là Võ Đông (SN 2010) và đứa em trai út (SN 2012) cùng 1 em khác (SN 2010) ở gần nhà rủ nhau ra sông Bồ đoạn qua phường Hương Vân, cách nhà chừng hơn 1km để tắm.

Khi đang tắm ở đây, đứa em trai út phát hiện 2 anh trai mình là Võ Tây và Võ Đông bơi ra giữa sông bị đuối nước liền vào bờ chạy đi tìm người mượn điện thoại gọi cho cha.

Nhận được cuộc gọi, anh Sơn lập tức chạy ra nhưng tới nơi thì hai đứa con đã bị dòng nước chảy mạnh nhấn chìm giữa sông sâu.

Căn nhà nhỏ của gia đình nghèo khó có 2 con bị đuối nước nằm cuối con đường bê tông nhỏ. Chiều 31/8, người thân tiến hành khâm liệm thi thể em Đông, đồng thời nén nỗi đau thương tiếp tục tìm kiếm thi thể em Tây.

Căn nhà nhỏ của gia đình nghèo khó có 2 con bị đuối nước nằm cuối con đường bê tông nhỏ. Chiều 31/8, người thân tiến hành khâm liệm thi thể em Đông, đồng thời nén nỗi đau thương tiếp tục tìm kiếm thi thể em Tây.

Lúc này, người cha 47 tuổi vốn thạo nghề sông nước khuỵu xuống bất lực gào khóc gọi tên con thảm thiết.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 1h sáng cùng ngày 31/8, thi thể em Võ Đông đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy ở khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Căn nhà nhỏ của gia đình anh Sơn 2 nằm cuối con đường bê tông nhỏ thuộc tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân vốn gia cảnh nghèo khó nay lại đẫm nước mắt đau thương.

Người thân nghẹn ngào cho hay, vợ chồng anh Sơn làm nghề đánh bắt tôm cá trên sông, thu nhập bấp bênh theo con nước.

Sông Bồ đoạn xảy ra vụ đuối nước cách hồ thủy điện Hương Điền ở phía thượng lưu vài cây số. Trong ảnh: Người thân mong ngóng tung tích em Võ Tây chiều 31/8, đến 21h cùng ngày thi thể em Tây đã được tìm thấy.

Sông Bồ đoạn xảy ra vụ đuối nước cách hồ thủy điện Hương Điền ở phía thượng lưu vài cây số. Trong ảnh: Người thân mong ngóng tung tích em Võ Tây chiều 31/8, đến 21h cùng ngày thi thể em Tây đã được tìm thấy.

Trước hoàn cảnh gia đình khó khăn và 2 em nhỏ đang đi học, Tây bàn với bố mẹ vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động. Hiện em Tây đang học tiếng Nhật ở Hà Nội để sang nước bạn lao động.

Được nghỉ lễ 2/9, em Tây tranh thủ bắt xe khách về quê thăm gia đình, chiều 30/8 ra sông Bồ tắm thì không may xảy ra sự việc đau lòng.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhoi-long-2-anh-em-ruot-tam-song-bi-duoi-nuoc-192240901120006245.htm