Nhóm bạn trẻ ở Hà Nội tình nguyện giúp dân 'thả cá, không thả nylon'

Nhiều học sinh, sinh viên Hà Nội dành buổi sáng được nghỉ học để tham gia giúp đỡ, vận động người dân thả cá chép, không thả túi nylon trong ngày 23 tháng Chạp.

Video: Cá chép 'đu dây' xuống sông trong ngày tiễn ông Công ông Táo

Sáng 2/2 (23 tháng Chạp), sau lễ cúng tại nhà, người dân đi thả cá chép tiễn Táo quân về trời theo quan niệm dân gian.

Sáng 2/2 (23 tháng Chạp), sau lễ cúng tại nhà, người dân đi thả cá chép tiễn Táo quân về trời theo quan niệm dân gian.

Ghi nhận của PV VTC News, khoảng 9h cùng ngày, trên cầu Long Biên, rất đông người dân đến đây thả cá chép. Nhiều bạn trẻ cũng có mặt từ sớm để tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ, vận động người dân thả cá văn minh để bảo vệ môi trường với khẩu hiệu "thả cá, đừng thả túi nylon".

Nhóm sinh viên tình nguyện chuẩn bị bảng hiệu, dây thừng, thùng nhựa để hỗ trợ bà con thả cá chép trong ngày tiễn ông Táo về trời.

Nhóm sinh viên tình nguyện chuẩn bị bảng hiệu, dây thừng, thùng nhựa để hỗ trợ bà con thả cá chép trong ngày tiễn ông Táo về trời.

Bên cạnh việc tuyên truyền, các tình nguyện viên còn hỗ trợ người dân thả cá an toàn, thu dọn vệ sinh khu vực trên và dưới chân cầu Long Biên.

Bên cạnh việc tuyên truyền, các tình nguyện viên còn hỗ trợ người dân thả cá an toàn, thu dọn vệ sinh khu vực trên và dưới chân cầu Long Biên.

Ngô Anh Đức - đại diện nhóm tình nguyện Đường Táo quân "Cá chép hóa rồng" cho biết, nhóm tập hợp các bạn sinh viên, học sinh trên địa bàn Hà Nội, hoạt động với mục đích giúp đỡ, tuyên truyền người dân "thả cá, đừng thả túi nylon".

Ngô Anh Đức - đại diện nhóm tình nguyện Đường Táo quân "Cá chép hóa rồng" cho biết, nhóm tập hợp các bạn sinh viên, học sinh trên địa bàn Hà Nội, hoạt động với mục đích giúp đỡ, tuyên truyền người dân "thả cá, đừng thả túi nylon".

"Hoạt động tình nguyện này đã được nhóm triển khai từ năm 2013 và bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp năm nay. Chúng em dành những ngày nghỉ không phải đi học, đi làm thêm để túc trực ở những địa điểm người dân thường tiến hành hoạt động thả cá", bạn Đức chia sẻ.

Theo Anh Đức, chiến dịch Đường Táo quân "Cá chép hóa rồng, không hóa rác" có gần 100 thành viên, mọi người sẽ phân chia nhau túc trực tại các vị trí quanh cầu Long Biên. "Mọi người liên tục nhắc nhở người dân phải giữ vệ sinh môi trường chung. Điều đáng mừng là năm nay tình trạng vứt túi nylon và tro hóa vàng xuống sông hồ không còn nhiều như năm ngoái”, Đức nói.

Theo Anh Đức, chiến dịch Đường Táo quân "Cá chép hóa rồng, không hóa rác" có gần 100 thành viên, mọi người sẽ phân chia nhau túc trực tại các vị trí quanh cầu Long Biên. "Mọi người liên tục nhắc nhở người dân phải giữ vệ sinh môi trường chung. Điều đáng mừng là năm nay tình trạng vứt túi nylon và tro hóa vàng xuống sông hồ không còn nhiều như năm ngoái”, Đức nói.

Anh Tuấn (ở Long Biên) chia sẻ: "Hôm nay, tôi thấy rất vui vì có nhiều đơn vị hỗ trợ người dân thả cá. Đó thực sự là một hành động rất thiết thực của các bạn trẻ”.

Anh Tuấn (ở Long Biên) chia sẻ: "Hôm nay, tôi thấy rất vui vì có nhiều đơn vị hỗ trợ người dân thả cá. Đó thực sự là một hành động rất thiết thực của các bạn trẻ”.

Tại quận Tây Hồ, nhiều người dân cũng mang tro và cá chép ra Hồ Tây thả, tiễn ông Công ông Táo về trời.

Tại quận Tây Hồ, nhiều người dân cũng mang tro và cá chép ra Hồ Tây thả, tiễn ông Công ông Táo về trời.

Lực lượng Công an phường Yên Phụ, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ phường phối hợp giúp dân bằng cách cho cá vào thùng nhựa, gom lại, sau đó đưa lên xe chuyên dụng mang ra sông Hồng để thả.

Lực lượng Công an phường Yên Phụ, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ phường phối hợp giúp dân bằng cách cho cá vào thùng nhựa, gom lại, sau đó đưa lên xe chuyên dụng mang ra sông Hồng để thả.

Túi nylon được lực lượng chức năng thu gom riêng. Lực lượng chức năng cũng nhắc nhở bà con hạn chế đổ tro vàng mã xuống hồ.

Túi nylon được lực lượng chức năng thu gom riêng. Lực lượng chức năng cũng nhắc nhở bà con hạn chế đổ tro vàng mã xuống hồ.

Tại quận Hai Bà Trưng, một số người dân muốn tự tay thả những con cái mang theo ước nguyện của gia đình mình.

Tại quận Hai Bà Trưng, một số người dân muốn tự tay thả những con cái mang theo ước nguyện của gia đình mình.

Được tuyên truyền, nhắc nhở, người dân cẩn thận thả từng con và đợi cá bơi theo dòng nước mới yên tâm đi về, vỏ hộp nhựa, túi nylon cũng được gom lại bỏ thùng rác.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhom-ban-tre-o-ha-noi-tinh-nguyen-giup-dan-tha-ca-khong-tha-nylon-ar851227.html