Như chưa hề có cuộc chia ly: Dù đau mấy cũng đã là dĩ vãng

Một cuộc tìm kiếm không ngắn cộng với những cuộc trò chuyện tâm can rất dài về cuộc ly tán bắt đầu từ sự ra đi của người mẹ vào năm 1972 đã dẫn chúng tôi đến 2 tấm hình này. Những tấm ảnh chụp trước ngày ly biệt không lâu.

Ngày đó, chị ấy được gọi với cái tên là Hệt. Bởi, chị giống hệt mẹ. Tuy nhiên, cho đến chính lúc này, lúc chúng ta đang nhìn thấy những bức ảnh đã cũ hơn nửa thế kỷ thì chị ấy vẫn chưa được nhìn thấy chúng, chưa hề biết mình đã giống hệt mẹ và mình từng được gọi với cái tên là Hệt.

Mời quý vị theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhu-chua-he-co-cuoc-chia-ly-du-dau-may-cung-da-la-di-vang-196843.htm