Những bếp lửa 'nghĩa tình' nấu bánh chưng xanh ở Nậm Pồ

Trong cùng 1 ngày, hàng chục bếp lửa nấu bánh chưng xanh cho 5.000 hộ nghèo đã cùng lúc được 'nhóm lên' đồng loạt tại 12 điểm trên địa bàn toàn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), từ nguồn kinh phí hơn 350 triệu đồng Quỹ 'Vì người nghèo'.

Sáng 31/1, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã tổ chức chương trình “10 nghìn bánh chưng xanh” cho hộ nghèo Xuân Giáp Thìn 2024. Ngày hội bánh chưng xanh ở Nậm Pồ diễn ra với không khí rộn ràng, khẩn trương của cán bộ, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Sáng 31/1, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã tổ chức chương trình “10 nghìn bánh chưng xanh” cho hộ nghèo Xuân Giáp Thìn 2024. Ngày hội bánh chưng xanh ở Nậm Pồ diễn ra với không khí rộn ràng, khẩn trương của cán bộ, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Trước đó 1 ngày, công tác chuẩn bị đã diễn ra. Gạo nếp, nhân đỗ được vo sẵn, lá rong được rửa sạch và thịt lợn được thái sẵn sàng.

Trước đó 1 ngày, công tác chuẩn bị đã diễn ra. Gạo nếp, nhân đỗ được vo sẵn, lá rong được rửa sạch và thịt lợn được thái sẵn sàng.

Sáng sớm ngày cuối năm, toàn bộ nguyên liệu được xếp đầy khoảng sân rộng phía quảng trường Ủy ban nhân dân huyện.

Sáng sớm ngày cuối năm, toàn bộ nguyên liệu được xếp đầy khoảng sân rộng phía quảng trường Ủy ban nhân dân huyện.

Với sự tham gia của 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên toàn huyện, mỗi người gói bánh đều gửi gắm tình cảm, tấm lòng vào mỗi chiếc bánh. Trong 2 ngày (31/1-1/2/2024), sẽ có 10.000 chiếc bánh chưng xanh được gói và trao tận tay 5.000 hộ nghèo trên địa bàn huyện Nậm Pồ.

Với sự tham gia của 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên toàn huyện, mỗi người gói bánh đều gửi gắm tình cảm, tấm lòng vào mỗi chiếc bánh. Trong 2 ngày (31/1-1/2/2024), sẽ có 10.000 chiếc bánh chưng xanh được gói và trao tận tay 5.000 hộ nghèo trên địa bàn huyện Nậm Pồ.

Tại điểm gói bánh chưng ở trung tâm huyện, các cán bộ, chiến sĩ công an chung sức cùng người dân gói bánh chưng xanh gửi tấm lòng tới đồng bào.

Tại điểm gói bánh chưng ở trung tâm huyện, các cán bộ, chiến sĩ công an chung sức cùng người dân gói bánh chưng xanh gửi tấm lòng tới đồng bào.

Tất cả đều cẩn trọng trong từng công đoạn để chiếc bánh được vuông vắn, đủ đầy.

Tất cả đều cẩn trọng trong từng công đoạn để chiếc bánh được vuông vắn, đủ đầy.

Tình quân dân ấm áp tại Nậm Pồ sáng cuối năm.

Tình quân dân ấm áp tại Nậm Pồ sáng cuối năm.

Sau khi được gói xong, bánh sẽ được xếp riêng ra một khu trước khi được đưa vào nồi luộc.

Sau khi được gói xong, bánh sẽ được xếp riêng ra một khu trước khi được đưa vào nồi luộc.

Tại xã Nà Khoa, những "chiếu gói bánh" yêu thương cũng xuất hiện. Đối với các bản xa, cán bộ, công chức và các chiến sĩ công an sẽ tự mình gùi gạo, đỗ, lá dong vào để gói cùng nhân dân.

Tại xã Nà Khoa, những "chiếu gói bánh" yêu thương cũng xuất hiện. Đối với các bản xa, cán bộ, công chức và các chiến sĩ công an sẽ tự mình gùi gạo, đỗ, lá dong vào để gói cùng nhân dân.

Nụ cười của một người dân dân tộc Kháng trong ngày hội của toàn huyện Nậm Pồ.

Nụ cười của một người dân dân tộc Kháng trong ngày hội của toàn huyện Nậm Pồ.

Theo đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, ngay sau khi được phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các ban, ngành, cán bộ và nhân dân toàn huyện.

Theo đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, ngay sau khi được phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các ban, ngành, cán bộ và nhân dân toàn huyện.

"Nhiều địa phương thậm chí còn ủng hộ thêm củi, gạo và lá gói cho chương trình", đồng chí cho biết thêm.

"Nhiều địa phương thậm chí còn ủng hộ thêm củi, gạo và lá gói cho chương trình", đồng chí cho biết thêm.

Niềm vui giản đơn bên những chiếc bánh chưng xanh ở Nà Khoa.

Niềm vui giản đơn bên những chiếc bánh chưng xanh ở Nà Khoa.

Sau khi hoàn tất công đoạn gói, bánh sẽ được xếp vào những chiếc nồi cỡ lớn để mang đi luộc.

Sau khi hoàn tất công đoạn gói, bánh sẽ được xếp vào những chiếc nồi cỡ lớn để mang đi luộc.

Ba chiếc bếp lửa dã chiến được dựng lên ngay trước trụ sở xã Nà Khoa. Hơi khói, mùi bánh mới sực lên ấm áp cả trời Tây Bắc.

Ba chiếc bếp lửa dã chiến được dựng lên ngay trước trụ sở xã Nà Khoa. Hơi khói, mùi bánh mới sực lên ấm áp cả trời Tây Bắc.

Tại các điểm bản xa, màu áo xanh của các chiến sĩ công an nhân dân cùng màu áo của bà con nhân dân bên "chiếu bánh yêu thương".

Tại các điểm bản xa, màu áo xanh của các chiến sĩ công an nhân dân cùng màu áo của bà con nhân dân bên "chiếu bánh yêu thương".

"Thông qua chương trình, chúng tôi muốn gửi chút công sức và tấm lòng cho các hộ còn nghèo tại địa phương, mong Tết ấm áp, đoàn viên sẽ tới với mọi người", một người dân tại bản Nà Khoa tâm sự.

"Thông qua chương trình, chúng tôi muốn gửi chút công sức và tấm lòng cho các hộ còn nghèo tại địa phương, mong Tết ấm áp, đoàn viên sẽ tới với mọi người", một người dân tại bản Nà Khoa tâm sự.

Lãnh đạo xã Nà Khoa trao những cặp bánh chưng nghĩa tình cho đại diện 2 hộ nghèo trên địa bàn bản.

Lãnh đạo xã Nà Khoa trao những cặp bánh chưng nghĩa tình cho đại diện 2 hộ nghèo trên địa bàn bản.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nhung-bep-lua-nghia-tinh-nau-banh-chung-xanh-o-nam-po-post794607.html