Những bông hoa đẹp nơi đại ngàn: Khi thủ lĩnh đoàn thực sự dấn thân

Nhiều 'thủ lĩnh' đoàn, nhiều thanh niên nhiệt huyết ở Sơn La đã không ngại khó, ngại khổ, dấn thân vì đồng bào vùng khó, vì các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, vì sự sống của các bệnh nhân…tạo nên những lớp thanh niên 'Sống đẹp' vì cộng đồng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ rất tin tưởng ở thanh niên. Bác Hồ đã căn dặn thanh niên “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”. Ghi nhớ lời dạy của Bác, lớp lớp thanh niên miền núi Sơn La đã và đang ra sức thi đua, cống hiến sức trẻ bằng những phần việc cụ thể đóng góp xây dựng quê hương, xây dựng Đảng, chính quyền vũng mạnh. Nhiều “thủ lĩnh” đoàn, nhiều thanh niên nhiệt huyết không ngại khó, ngại khổ, dấn thân vì đồng bào vùng khó, vì các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, vì sự sống của các bệnh nhân…tạo nên những lớp thanh niên “Sống đẹp” vì cộng đồng.

“Chồng tôi đã từ cõi chết trở về với gia đình. Gia đình không biết nói gì hơn là sự biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của bác sỹ Huyền và lớp thanh niên thời đại mới đã không tiếc sức khỏe của mình, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của mình đến với từng bệnh nhân”- Đó là chia sẻ của bà Phạm Thị Nam, vợ bệnh nhân Phạm Đức Hòa, ở tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ông Hòa chồng bà Nam bị xuất huyết dạ dày cấp, khi đưa vào viện đã trong tình trạng hôn mê, ngàn cân treo sợi tóc, cần phải truyền máu ngay trong khi đó bệnh viện lại hết nhóm máu cần truyền cho ông. Với gia đình ông bà, việc hiến máu kịp thời của đảng viên trẻ, bác sỹ Nguyễn Khánh Huyền, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Sơn La cùng các tình nguyện viên đã thực sự cứu ông thoát khỏi tử thần. Bây giờ sức khỏe đã dần bình phục, ông và gia đình không biết nói gì hơn là bày tỏ sự cảm động, biết ơn, mong rằng những việc tử tế như thế sẽ được lan tỏa mãi.

Nguyễn Khánh Huyền tích cực hiến máu tình nguyện chỉ với tâm niệm Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Nguyễn Khánh Huyền tích cực hiến máu tình nguyện chỉ với tâm niệm Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Nguyễn Khánh Huyền đến nay đã có 55 lần hiến máu tình nguyện chỉ với tâm niệm “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Bất cứ lúc nào khi bệnh nhân cần, hoặc có sự kêu gọi từ phong trào “Hành trình đỏ” ở địa phương là Huyền và các tình nguyện viên có mặt để kịp thời hiến máu, truyền máu, cứu sống người bệnh.

Huyền cho biết: Em tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, trong đó có hoạt động hiến máu nhân đạo từ những năm tháng còn là sinh viên. Sau này, về công tác tại bệnh viện, là Bí thư Đoàn thanh niên, Huyền càng có thêm điều kiện để thúc đẩy các hoạt động tình nguyện, hiến máu cứu người của bản thân và đoàn cơ sở bệnh viện.

Theo Nguyễn Khánh Khuyền, lời nói, hành động của mỗi đảng viên trẻ luôn có ảnh hưởng, truyền cảm hứng, động lực tới đoàn viên, thanh niên. “Khi biết những giọt máu của mình sau khi hiến xong đã được truyền cho những người bệnh ở khoa cấp cứu, hoặc truyền cho những người bệnh ung thư, bản thân tôi thấy rất xúc động và tự hào. Vì mình đã chia sẻ được sự sống của mình, chia sẻ được sức trẻ của mình lan tỏa đến cộng đồng”- Huyền cho biết.

Huyền luôn xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì vùng khó, vì bệnh nhân nghèo

Huyền luôn xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì vùng khó, vì bệnh nhân nghèo

Được tham gia lớp học đặc biệt mang tên “Lớp học hạnh phúc - Happy calass” do cô giáo Hoàng Thủy Nguyên, đảng viên trẻ, Chủ tịch hội LHTN trường THCS và THPT Nguyễn Du, thành phố Sơn La đảm nhiệm, em Quàng Thị Quỳnh, cụu học sinh lớp 12 của trường, cùng nhiều em khác đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, vươn lên trong học tập. Quỳnh chó biết: Được hỗ trợ học tập, định hướng nghề nghiệp, em đang chuẩn bị học nghề để có thể nuôi sống bản thân mình và hỗ trợ gia đình. Em rất biết ơn cô giáo Nguyên và nhà trường đã luôn quan tâm, giúp đỡ chúng em vượt qua khó khăn, vươn lên để học tập tốt. Em sẽ cố gắng học nghề thật tốt để có thể tự lập, giúp đỡ gia đình.

Cô giáo Nguyên luôn xung kích trong các hoạt động vì vùng khó

Cô giáo Nguyên luôn xung kích trong các hoạt động vì vùng khó

Cùng với việc duy trì lớp học hạnh phúc, nhiều năm qua, cô giáo Hoàng Thủy Nguyên cùng các tình nguyện trẻ đã phối hợp với các câu lạc bộ thiện nguyện, các tấm lòng hảo tâm tài trợ, xã hội hóa hàng tỷ đồng thực hiện các chương trình tình nguyện vì cộng đồng hướng đến các đối tượng khác nhau.

Các chương trình “Nồi cháo không đồng”, “Áo ấm mùa đông”, “Gói bánh trưng, gói yêu thương”, “vui Tết trung thu”, “Chiếc ghế thanh xuân”, “Trăng về bản em”, “Xuân về trên rẻo cao”, “Cùng em tới trường” đã giúp nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La có thêm điều kiện học tập, vươn lên. Với cô, điều lớn lao hơn là đã được phát huy vai trò đầu tầu của người đảng viên, tinh thần xung kích của tuổi trẻ đóng góp sức mình cho xã hội. “Thật sự sau mỗi hoạt động đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Từ những hoạt động thiện nguyện đó, từ những công việc nhỏ bé đó, đã có rất nhiều em bé, rất nhiều gia đình, rất nhiều người già đã có cơ hội, điều kiện sống tốt hơn, hạnh phúc hơn”- Cô giáo Nguyên chia sẻ.

Cô giáo Hoàng Thủy Nguyên và các học sinh lớp học hạnh phúc trong một dự án khởi nghiệp của học sinh

Cô giáo Hoàng Thủy Nguyên và các học sinh lớp học hạnh phúc trong một dự án khởi nghiệp của học sinh

Bác sỹ trẻ Nguyễn Khánh Huyền và cô giáo trẻ Hoàng Thủy Nguyên chỉ là 2 trong số rất nhiều “thủ lĩnh” đoàn với tinh thần sống đẹp, xung kích vì cộng đồng ở vùng cao Sơn La. Bác sỹ Nguyễn Khánh Huyền đã được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen các cấp. Cô giáo Hoàng Thủy Nguyên được vinh danh là một trong 100 thủ lĩnh tình nguyện tiêu biểu toàn quốc và nhận giải thưởng tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2019, cùng Bằng khen của Bộ giáo dục-Đào tạo, UBND tỉnh Sơn La, tỉnh đoàn Sơn La và các cấp hàng năm.

Hoàng Thủy Nguyên đã được các cấp tặng nhiều Bằng khen, giấy khen vì thành tích xuất sắc trong các hoạt động vì cộng đồng

Hoàng Thủy Nguyên đã được các cấp tặng nhiều Bằng khen, giấy khen vì thành tích xuất sắc trong các hoạt động vì cộng đồng

Với họ, sống đẹp là được cống hiến sức trẻ, làm được nhiều việc tử tế, có ích cho Đảng, chính quyền, cho xã hội mà không cần đòi hỏi lợi lộc cho bản thân, như Bác Hồ đã căn dặn “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người”.

Mời quý độc giả đọc tiếp bài 2 trong loạt bài “Những bông hoa đẹp nơi đại ngàn” với nhan đề “Nhân lên gương tốt, việc tốt từ các công trình, phần việc thanh niên”.

Bích Thủy, Tòng Anh/ VOV - Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nhung-bong-hoa-dep-noi-dai-ngan-khi-thu-linh-doan-thuc-su-dan-than-post1117120.vov