Những 'bóng hồng' đội nắng gắt, kiên cường trên thao trường diễu binh 30/4

Hơn 250 nữ chiến sĩ CAND kiên cường luyện tập tại Sở Chỉ huy diễu binh (Long Thành, Đồng Nai), sẵn sàng góp sức cho Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam.

Những ngày này, tại Sở Chỉ huy diễu binh (Long Thành, Đồng Nai), hơn 3.000 chiến sĩ, cán bộ đội nắng miệt mài rèn luyện, từng bước chân, từng động tác đều được thực hiện với sự chính xác và quyết tâm cao độ. Mỗi người đều mang trong mình niềm tự hào sâu sắc khi được góp mặt trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Những ngày này, tại Sở Chỉ huy diễu binh (Long Thành, Đồng Nai), hơn 3.000 chiến sĩ, cán bộ đội nắng miệt mài rèn luyện, từng bước chân, từng động tác đều được thực hiện với sự chính xác và quyết tâm cao độ. Mỗi người đều mang trong mình niềm tự hào sâu sắc khi được góp mặt trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Từ giữa tháng 12/2024, hơn 3.000 chiến sĩ tập trung tại đây để huấn luyện. Không điện thoại, không liên lạc bên ngoài, họ ăn ngủ tại doanh trại, dốc sức luyện tập.

Từ giữa tháng 12/2024, hơn 3.000 chiến sĩ tập trung tại đây để huấn luyện. Không điện thoại, không liên lạc bên ngoài, họ ăn ngủ tại doanh trại, dốc sức luyện tập.

Mỗi buổi hợp luyện kéo dài hơn 3 tiếng, với sự tham gia của 12 khối diễu binh, thể hiện tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao độ. Dù nắng gắt hay mưa rơi, từ 7h đến 11h và 14h đến 17h mỗi ngày, các chiến sĩ vẫn miệt mài rèn luyện, từng bước chân, từng động tác đều toát lên ý chí và lòng tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của dân tộc.

Mỗi buổi hợp luyện kéo dài hơn 3 tiếng, với sự tham gia của 12 khối diễu binh, thể hiện tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao độ. Dù nắng gắt hay mưa rơi, từ 7h đến 11h và 14h đến 17h mỗi ngày, các chiến sĩ vẫn miệt mài rèn luyện, từng bước chân, từng động tác đều toát lên ý chí và lòng tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của dân tộc.

Giữa hơn 3.000 chiến sĩ ngày đêm miệt mài luyện tập cho lễ diễu binh, hình ảnh những nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát giao thông kiên cường trên thao trường càng trở nên nổi bật.

Giữa hơn 3.000 chiến sĩ ngày đêm miệt mài luyện tập cho lễ diễu binh, hình ảnh những nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát giao thông kiên cường trên thao trường càng trở nên nổi bật.

Mỗi khối có 128 nữ chiến sĩ tham gia, họ không quản nắng gắt, vẫn ngày ngày bám thao trường, thực hiện nghiêm túc từng bước chân, từng động tác. Dưới cái nóng oi ả, mồ hôi thấm đẫm quân phục nhưng không làm nhạt đi ánh mắt đầy quyết tâm. Với tinh thần kỷ luật và lòng tự hào, họ nỗ lực vượt qua mọi thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên màn diễu binh trang nghiêm, khí thế.

Sự xuất hiện của những "bóng hồng" trên hàng quân không chỉ thể hiện vai trò quan trọng của nữ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang mà còn là minh chứng cho ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Mồ hôi nhễ nhại trên mặt nữ cảnh sát đặc nhiệm khi tham gia hợp luyện dưới nắng gắt hơn 36°C.

Mồ hôi nhễ nhại trên mặt nữ cảnh sát đặc nhiệm khi tham gia hợp luyện dưới nắng gắt hơn 36°C.

Học viên Vũ Trần Khánh Ly, thuộc khối Cảnh sát giao thông, không giấu được niềm tự hào khi được góp mặt trong đội hình diễu binh chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với cô, đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là vinh dự lớn lao, là cơ hội để thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc. "Dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, nhưng chúng tôi luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, rèn luyện nghiêm túc từng ngày để có màn diễu binh trang nghiêm, chỉn chu nhất. Được khoác trên mình bộ quân phục, sải bước trong đội hình diễu binh lịch sử là niềm vinh dự mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua", Khánh Ly chia sẻ.

Học viên Vũ Trần Khánh Ly, thuộc khối Cảnh sát giao thông, không giấu được niềm tự hào khi được góp mặt trong đội hình diễu binh chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với cô, đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là vinh dự lớn lao, là cơ hội để thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc. "Dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, nhưng chúng tôi luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, rèn luyện nghiêm túc từng ngày để có màn diễu binh trang nghiêm, chỉn chu nhất. Được khoác trên mình bộ quân phục, sải bước trong đội hình diễu binh lịch sử là niềm vinh dự mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua", Khánh Ly chia sẻ.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Tham gia khối diễu binh lần này còn có sự góp mặt của lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tham gia khối diễu binh lần này còn có sự góp mặt của lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Trưởng Tiểu ban Diễu binh, Diễu hành Bộ Công an, cho biết Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện đặc biệt, khẳng định ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân 1975 và khát vọng độc lập, thống nhất của dân tộc. Thiếu tướng Thanh yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ, học viên trong thời gian luyện tập còn lại phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm huấn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại này.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhung-bong-hong-doi-nang-gat-kien-cuong-tren-thao-truong-dieu-binh-30-4-ar934654.html