Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch

Phải mặc đồ bảo hộ kín mít dưới cái nóng hơn 40 độ C, người ướt đẫm mồ hôi, những nữ y, bác sĩ, điều dưỡng viên vẫn nở nụ cười lạc quan, nỗ lực hết mình để chống dịch.

Trong giai đoạn dịch bệnh này, mỗi người sẽ có nhiều câu chuyện, nhiều trải nghiệm khác nhau. Mỗi người, bằng cách này hay cách khác, sẽ có những kỷ niệm, bài học, cơ hội và chắc chắn không ít những lặng lẽ, đau đớn và xúc động.

Zing mong rằng sau đại dịch, khi những xáo trộn đã qua đi, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, những bức ảnh của các bạn sẽ giúp hàng triệu người thấy cả mặt khốc liệt của dịch bệnh, nhưng đồng thời ghi nhận sự nỗ lực phi thường của người Việt Nam; thấy trong gian khó có tình yêu thương, sự đoàn kết.

Cuộc thi ảnh "Việt Nam vượt qua đại dịch" có giải nhất 50 triệu đồng, tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng, kết thúc vào 30/11/2021. Xem chi tiết về thể lệ, giải thưởng tại đây.

Bộ ảnh "Em là người hùng trong mắt tôi" của tác giả Đông Giang ghi lại những khoảnh khắc về điều dưỡng viên Trần Thị Thùy Dung (Khoa Sản nhi, Bệnh viện Sản nhi thành phố Bắc Giang) trong thời gian cô hỗ trợ Đồng Tháp chống dịch. Ấn tượng về Dung là cô gái có thân hình nhỏ bé, nặng chưa đến 40 kg nhưng luôn xông pha hết mình. Suốt 33 ngày xung phong lên tuyến đầu, cô không nghỉ một ngày, có những hôm dậy từ 5h sáng và làm việc tới 22h mới trở về.

Những hình ảnh về Thùy Dung được chụp vào tháng 8/2021. "Xa gia đình, xa người thân gần 4 tháng, em vẫn hồn nhiên, lạc quan cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Khâm phục em", tác giả Đông Giang bày tỏ.

Những hình ảnh về Thùy Dung được chụp vào tháng 8/2021. "Xa gia đình, xa người thân gần 4 tháng, em vẫn hồn nhiên, lạc quan cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Khâm phục em", tác giả Đông Giang bày tỏ.

Chị Hồng - nhân viên y tế huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - nở nụ cười rạng ngời sau khi thực hiện xong nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm covid-19 ngoài cộng đồng. Trên gương mặt chị vẫn hằn sâu những vết siết của chiếc khẩu trang sau nhiều giờ làm việc. "Nụ cười chiến thắng" là tên tác giả Đông Giang đặt cho bức ảnh này.

Những ngày tháng 5/2021, đoàn y bác sĩ trường đại học y Hải Phòng đã tham gia hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Bắc Giang khi nơi này trở thành tâm dịch. Dưới cái nóng lên đến gần 40 độ C, họ vẫn miệt mài chiến đấu. Đây là hình ảnh trong tác phẩm "Những thiên thần áo trắng" của Đông Giang.

"Quỳnh. Tôi chỉ kịp biết tên em trong những ngày cuối tháng 6/2021 khi dịch covid-19 bùng phát tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang", Đông Giang chia sẻ trong bộ ảnh "Chân dung cô gái Quân y trong đại dịch". Quỳnh công tác tại Quân y Viện 110, được phân công tới những gia đình có nguy cơ cao ở tâm dịch Lục Ngạn để lấy mẫu xét nghiệm. Dưới cái nắng nóng, khoác bộ đồ bảo hộ kín mít, người ướt đẫm mồ hôi, cô thể hiện tinh thần lạc quan khi cùng nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Thắm tình quân dân nơi tâm dịch" ghi lại hình ảnh các chiến sĩ Đoàn Thanh niên Công An huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tham gia thu hoạch lúa giúp những gia đình bị cách ly và neo đơn tại Thôn Xuân Trung, Xuân Thượng (xã Xuân Phú). Bộ ảnh được Xuân Thắng chụp vào ngày 5/6/2021.

Trung thu năm nay là dịp lễ đặc biệt với mọi người. Bệnh viện dã chiến số 12 đã tận dụng dịp này làm buổi họp mặt thân tình cho các y, bác sĩ đến từ nhiều địa phương tham gia hỗ trợ công tác chống dịch tại TP.HCM. "Tết Trung thu giữa đại dịch" là những khoảnh ấm áp được tác giả Đặng Đức Đồng chụp lại.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-bong-hong-noi-tuyen-dau-chong-dich-post1277692.html