Những bông hồng thép giữa lòng thành phố yên bình

Trong lực lượng Công an TP Đà Nẵng, có những nữ chiến sĩ ngày đêm thầm lặng cống hiến, vừa mang trong mình sứ mệnh của người vợ, người mẹ, vừa toát lên bản lĩnh, nghị lực của người lính. Họ là những 'bông hồng thép' kiên cường, tận tụy trên từng lĩnh vực công tác, góp phần giữ gìn bình yên cho phố phường. Tiêu biểu trong số đó là Trung tá Nguyễn Thị Lệ- Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hải Châu và Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng- cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, hai gương mặt xuất sắc của phụ nữ Công an trong thời kỳ mới.

Trung tá Nguyễn Thị Lệ - người phụ nữ giữ gìn nếp sống bình yên nơi phố thị

Trung tá Nguyễn Thị Lệ (bên phải), 1 trong 62 nữ Công an cơ sở tiêu biểu toàn quốc, được Bộ Công an biểu dương danh hiệu "Nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2024".

Trung tá Nguyễn Thị Lệ (bên phải), 1 trong 62 nữ Công an cơ sở tiêu biểu toàn quốc, được Bộ Công an biểu dương danh hiệu "Nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2024".

Hơn 25 năm gắn bó với ngành, Trung tá Nguyễn Thị Lệ (1980), nguyên Phó Trưởng Công an phường Hải Châu (quận Hải Châu cũ) là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, bản lĩnh và trách nhiệm. Sau khi phường Hải Châu sáp nhập, chị tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự, vẫn miệt mài với công việc ở cơ sở, nơi trực tiếp, gần gũi nhất với Nhân dân.

Ở người nữ cán bộ ấy, điều dễ nhận thấy là sự mẫu mực, giản dị và tinh thần vì tập thể. Chị luôn giữ vững phẩm chất chính trị kiên định, trung thành với Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào con đường phục vụ nhân dân. Không chỉ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chị còn là hạt nhân tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn nêu gương trong lối sống, thái độ ứng xử và tác phong công tác.

Ở cương vị chỉ huy, Trung tá Nguyễn Thị Lệ luôn gần gũi, lắng nghe, đoàn kết nội bộ và gương mẫu trong mọi nhiệm vụ. Chị nói ít, làm nhiều, đề cao hiệu quả thực chất. Chỉ tính riêng năm 2024, chị đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tổ chức nhiều kế hoạch tuần tra, mật phục, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông; lập hồ sơ xử lý 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó 10 trường hợp bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc - vượt 200% chỉ tiêu giao). Bên cạnh đó, chị còn tham mưu xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh dịp lễ, Tết, không để xảy ra trọng án hay điểm nóng về an ninh trật tự.

Với những nỗ lực bền bỉ và tinh thần tận tâm trong công tác, năm 2024, Trung tá Nguyễn Thị Lệ được trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", cùng nhiều hình thức khen thưởng của Quận ủy Hải Châu (cũ) và Giám đốc Công an TP. Tháng 5 vừa qua, chị tiếp tục được vinh danh là một trong 62 nữ Công an cơ sở tiêu biểu toàn quốc, được Bộ Công an biểu dương danh hiệu "Nữ Công an cơ sở xuất sắc năm 2024", phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của người nữ chiến sĩ giữa đời thường.

Nhắc đến Trung tá Lệ, đồng đội đều dành cho chị sự kính trọng và yêu mến. Không chỉ là người cán bộ tận tụy, chị còn là người phụ nữ giàu tình cảm, biết dung hòa giữa công việc và gia đình. Ở chị, người ta thấy rõ hình ảnh của người phụ nữ Công an thời kỳ mới - bản lĩnh, trách nhiệm, nhân hậu và giàu lòng nhân ái, luôn lấy niềm vui của nhân dân làm động lực để phấn đấu, cống hiến.

Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng - "bông hồng thép" trên những cung đường

Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng được đồng đội gọi trìu mến là "nữ tuyên truyền viên của an toàn giao thông".

Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng được đồng đội gọi trìu mến là "nữ tuyên truyền viên của an toàn giao thông".

Nếu như Trung tá Nguyễn Thị Lệ gắn bó với địa bàn cơ sở, nơi "đi từng ngõ, gõ từng nhà", thì Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng (1991), cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng lại là hình ảnh của người nữ CSGT năng động, bản lĩnh giữa những cung đường tấp nập của Đà Nẵng.

Luôn xuất hiện với tác phong nhanh nhẹn, nụ cười thân thiện nhưng nghiêm túc trong công việc, Đại úy Hoàng được đồng đội gọi trìu mến là "nữ tuyên truyền viên của an toàn giao thông". Không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn - đón, dẫn đoàn, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chị còn là người tiên phong trong các sáng kiến cải cách hành chính và ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông.

Từ năm 2020 đến nay, chị đã đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến thiết thực như mã QR hướng dẫn nộp phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hay phần mềm "In nhanh hình ảnh vi phạm tốc độ"… giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Bên cạnh đó, chị còn trực tiếp thực hiện hơn 100 buổi tuyên truyền pháp luật giao thông cho hàng chục nghìn lượt học sinh, sinh viên, đoàn viên và người dân, góp phần lan tỏa ý thức văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng luôn đi đầu trong phong trào "Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm - vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình". Đặc biệt, bên cạnh công tác chuyên môn, chị còn thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, tình nguyện vì cộng đồng, trong đó có hoạt động hiến máu cứu người, thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của người chiến sĩ Công an. Không chỉ "giỏi việc nước", chị còn là "tay hòm chìa khóa" của gia đình nhỏ, biết sắp xếp công việc để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa vun vén tổ ấm. Năm 2023, chị được tuyên dương là "Gia đình trẻ tiêu biểu", năm 2024 tiếp tục được trao Giải thưởng "Gương Thanh niên Cảnh sát giao thông tiêu biểu toàn quốc", nhiều năm liền được nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Trong công tác cũng như trong cuộc sống, Đại úy Hoàng luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tinh thần cầu tiến và lòng tận tâm với nghề. Hình ảnh người nữ chiến sĩ trẻ giữa dòng xe cộ tấp nập, nắng gió vẫn kiên định điều tiết giao thông, xử lý tình huống linh hoạt mà vẫn giữ nụ cười tươi tắn, là minh chứng đẹp cho người chiến sĩ CSGT - nghiêm khắc mà nhân văn, cứng rắn mà đầy bản lĩnh.

Từ những việc làm, thành tích cụ thể của Trung tá Nguyễn Thị Lệ và Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng có thể thấy, phụ nữ Công an TP Đà Nẵng không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu bản lĩnh, sáng tạo, tận tụy vì Nhân dân. Dù ở tuyến cơ sở hay trên những cung đường, họ vẫn giữ cho mình trái tim nhân hậu, tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Họ chính là những "bông hồng thép" giữa lòng thành phố bình yên, lặng lẽ mà kiên cường, giản dị mà rạng rỡ, ngày ngày góp nhặt những điều bình thường để làm nên những điều phi thường trong sự nghiệp giữ gìn bình yên cho cuộc sống.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhung-bong-hong-thep-giua-long-thanh-pho-yen-binh-post320887.html