Những 'bông hồng thép' quê hương cách mạng tỏa sáng trong ngày hội non sông

Trong không khí hân hoan, xúc động của cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những khối diễu binh luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân cả nước. Đặc biệt những bước chân chắc nhịp, đều tăm tắp của khối nữ quân nhân, trong đó có 8 nữ quân nhân tỉnh Cao Bằng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước, góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm.

Đội hình khối nữ sĩ quan Quân y trong ngày tổng duyệt.

Đội hình khối nữ sĩ quan Quân y trong ngày tổng duyệt.

Trong đội hình tiêu biểu đại diện lực lượng vũ trang toàn quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vinh dự có 8 nữ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), hạ sĩ quan - binh sĩ được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tham gia trong đội hình khối nữ sĩ quan Quân y do Quân khu 1 đảm nhận. Họ là những quân nhân tiêu biểu, đáp ứng tốt các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, trình độ, sức khỏe, ngoại hình. Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ngay từ khi nhận được kế hoạch, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Công tác lựa chọn, bồi dưỡng và huấn luyện được thực hiện nghiêm túc, khách quan. 8 đồng chí tuy đến từ các đơn vị, cơ quan khác nhau nhưng tựu chung lại trong mỗi người là tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao và ý chí kiên cường. Trải qua nhiều vòng tuyển chọn, huấn luyện nghiêm ngặt, các quân nhân không chỉ thể hiện ý chí quyết tâm mà còn ngời sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

Bắt đầu từ ngày 28/11/2024, các nữ quân nhân bước vào hành trình huấn luyện nghiêm ngặt kéo dài hơn 5 tháng. Thức dậy lúc 5 rưỡi sáng, mỗi ngày hai buổi sáng - chiều, bất kể nắng mưa, họ miệt mài luyện tập các động tác đội ngũ, nâng cao thể lực. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm cự ly, khoảng cách, động tác đều, mạnh, dứt khoát. Động tác gióng hàng dọc, hàng ngang, hàng chéo, khung hàng lõi và cả động tác đánh mặt, ánh mắt, thần thái của từng người phải đồng đều, thống nhất trong toàn khối. Có những hôm mưa tạt vào mặt, đồng phục ướt sũng, cũng có nhiều ngày nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 39 độ, đổ mồ hôi như tắm, nhưng không một ai nản chí, quyết tâm “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

8 nữ quân nhân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

8 nữ quân nhân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng với các quân nhân khác, 8 nữ quân nhân tỉnh hăng say luyện tập với tinh thần "Thần tốc - Quyết thắng", mỗi bước đi đều mang theo niềm vinh dự, tự hào không thể đong đếm. Thành quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của những quân nhân ấy là những bằng khen từ Bộ Quốc phòng cùng nhiều giấy khen của Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 1. Binh nhất Hà Thị Bích Ngọc chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn như vậy. Với cường độ luyện tập này, những ngày đầu đối tôi là một thử thách không nhỏ. Nhưng rồi được đồng chí, đồng đội động viên, được chỉ huy quan tâm, cả đội ai cũng cố gắng hết mình, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong số những “bông hồng thép” ấy, có người đã là vợ, là mẹ, tạm gác lại những tình cảm riêng, họ sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ với ý chí, nghị lực đáng khâm phục. Trung úy QNCN Đinh Thị Hoài Linh chia sẻ: Thời gian đầu xa nhà, có lúc tôi nhớ con đến bật khóc. Mỗi lần con hỏi “khi nào mẹ về” cũng chỉ dặn con rằng ở nhà ngoan, mẹ hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ về. Ở đơn vị, mọi người động viên nhau, ai cũng có gia đình, cũng có nỗi nhớ, nhưng càng như vậy chúng tôi càng cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình và đơn vị.

Cảm xúc vỡ òa khi đội hình bước qua lễ đài, những bước chân rầm rập khớp với tiếng nhạc hùng tráng. Dưới cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ, những khuôn mặt rạng ngời, trang nghiêm, ánh mắt đầy kiêu hãnh ngước lên chào Quốc kỳ khi tiến qua lễ đài, là khoảnh khắc thiêng liêng không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người lính. Đối với Trung úy QNCN Nguyễn Hương Diễm Quỳnh, đây là lần thứ hai đồng chí được tham gia sự kiện diễu binh cấp quốc gia. Lần đầu tiên là dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dẫu không còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cảm xúc trong ngày lễ lớn vẫn khiến trái tim nghẹn ngào. "Cho đến bây giờ, hình ảnh Quân kỳ Quyết thắng tung bay phấp phới cùng những tiếng hô vang trong quân nhạc hào hùng vẫn khiến tôi bồi hồi, xúc động. Được “đi” trong vòng tay nhân dân, tôi cảm nhận sâu sắc sự ủng hộ và tình cảm trìu mến từ đồng bào mình. Tôi thấy rất vinh dự vì mình được góp một phần nhỏ vào thành công chung của lễ kỷ niệm lớn lao này" Diễm Quỳnh chia sẻ.

Bên lề những giờ luyện tập căng thẳng,các nữ quân nhân vẫn giữ được tinh thần lạc quan, chan hòa. Họ hỗ trợ nhau từng bước điều chỉnh tư thế, từng động tác nhỏ, cùng luyện tập, cùng vượt qua thử thách. Dẫu đến từ các đơn vị khác nhau, nhưng trong suốt thời gian huấn luyện tập trung, họ đã thực sự trở thành một “đội hình gia đình”, nơi mỗi người là một mắt xích quan trọng không thể thiếu.

Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đồng chí trở lại đơn vị với tâm thế vững vàng, tiếp tục công tác chuyên môn thường nhật. Thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện để tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây là một vinh dự lớn lao đồng thời là thử thách mới, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Với bản lĩnh, ý chí đã được tôi luyện, tin tưởng rằng những “bông hồng thép” của Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tỏa sáng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước, và nhân dân.

Diệu Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-bong-hong-thep-tren-que-huong-cach-mang-trong-ngay-dai-le-3177071.html