Những 'bóng hồng' trên thao trường huấn luyện
Sau những ngày đầu khó khăn, bỡ ngỡ của 'Học kỳ Quân đội', được cán bộ, giảng viên Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh (QPAN), Trường Quân sự Quân khu 5 quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình, các nữ sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng quen dần với nền nếp quân ngũ và tính chính quy, kỷ luật. 'Khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi', trên thao trường, bãi tập, các 'bóng hồng' luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Keng, keng, keng, keng... Ngày mới bắt đầu tại Trung tâm giáo dục QPAN với tiếng kẻng báo thức khi trời chưa sáng tỏ. Tạm biệt giấc ngủ ngon, các nữ sinh nhanh chóng ra sân tập thể dục rồi khẩn trương làm công tác nội vụ vệ sinh. Trên những chiếc giường sắt hai tầng sơn màu xanh, những chiếc chăn vuông vắn, đều tăm tắp là thành quả sau gần một tháng vất vả luyện rèn theo chế độ nhà binh của các “bóng hồng”. Từ giảng đường đến thao trường, bãi tập, khí thế thi đua mừng Đảng, đón xuân hòa cùng tiếng cười con gái cứ giòn tan như pháo nổ.

Đại úy Đoàn Thanh Túc, Phó đại đội trưởng Đại đội 5 hướng dẫn sinh viên gấp nội vụ.
“Tôi-Trần Thị Thảo Nguyên, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 2, Đại đội 5, báo cáo đồng chí Trung đội trưởng, theo lệnh gọi của đồng chí, tôi có mặt. Hết!”. Gần trưa, trên đường bê tông bỏng rát, không một bóng cây xanh, đội ngũ nữ sinh năm thứ nhất Lớp điều dưỡng 13B (Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng) vẫn miệt mài truy trao, ôn luyện các nội dung chào báo cáo, quay tại chỗ, đi đều, đứng lại, đi nghiêm, mang-đeo-treo súng tiểu liên AK... Cách đó không xa, trên thao trường huấn luyện bắn súng, các “bóng hồng” Lớp xét nghiệm y học 13A cũng lần lượt bước vào tuyến bắn, bình tĩnh, tự tin “kề vai, áp má, nín thở, bóp cò”. Làn da bắt nắng ửng hồng, quân phục đẫm mồ hôi, song nụ cười luôn rạng rỡ trên môi các nữ sinh.
Dáng người nhỏ nhắn, thư sinh, nụ cười hồn nhiên, song mỗi khi giương súng thực hiện động tác bắn phương tiện bay không người lái (UAV) và máy bay bay thấp, bổ nhào, sinh viên Lê Ngọc Diệp, Lớp xét nghiệm y học 13A đều được cán bộ biểu dương vì có khả năng nhận định, đánh giá, xử trí tình huống nhanh và chính xác. Ngoài thế mạnh là các môn băng bó, cứu thương, cứu đuối do liên quan trực tiếp đến ngành nghề đào tạo trên giảng đường đại học, khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, Lê Ngọc Diệp và các “bóng hồng” luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, nâng cao trình độ bản thân. Chiều nào cũng vậy, trước giờ xuống lớp, đội ngũ sinh viên lại hào hứng tham gia hội thao, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, học tập. Lăn, lê, bò, trườn, đâm lê, đánh báng... trải qua nắng lửa thao trường, các “bóng hồng” đều tiến bộ, trưởng thành nhanh chóng.

Cán bộ Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh hướng dẫn sinh viên cách tháo lắp súng tiểu liên AK.
Sách bên hoa, đàn bên súng, phút giải lao dưới rặng xà cừ sum suê, tỏa bóng, “tam ca áo lính” Nguyễn Ngọc Hân, Đinh Thị Quỳnh Thư, Hoàng Thị Hồng Ngọc, sinh viên Lớp phục hồi chức năng 12A cùng các bạn lại hòa nhịp hát vang những ca khúc cách mạng hào hùng đi cùng năm tháng. Sinh ra và lớn lên trên quê hương đất võ, trời văn Bình Định (nay là Gia Lai), tham gia “Học kỳ Quân đội”, sinh viên Trần Ly Na, Lớp xét nghiệm y học 13A được cán bộ, giảng viên đánh giá rất cao vì có thể thực hiện thuần thục 35 thế liên quyền, 16 thế tấn, cùng nhiều bài võ cổ truyền. Đại úy Đoàn Thanh Túc, Phó đại đội trưởng Đại đội 5 cho biết: “Mỗi người thường có năng khiếu, sở trường, thế mạnh riêng, chính vì vậy, quá trình huấn luyện, giảng dạy, chúng tôi sẽ tìm hiểu, phát hiện, tạo điều kiện tốt nhất để họ khẳng định mình. Năng động, tự tin, ham học hỏi nên trong môi trường mới, các sinh viên hòa nhập rất nhanh”.
Sinh viên Hoàng Thị Hồng Ngọc cho biết: “Ngày đầu nhập trường, Thượng tá Phạm Tiến Ba, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục QPAN dạy chúng tôi rằng, để góp phần giữ nước từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, mỗi sinh viên phải ra sức học tập, rèn luyện. Tham gia “Học kỳ Quân đội”, chúng tôi sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về quân sự, quốc phòng, để khi Tổ quốc cần, mọi người có thể trực tiếp cầm súng chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược. Đó là động cơ thôi thúc chúng tôi không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung, khoa mục huấn luyện. “Thao trường đổ mồ hôi. Chiến trường bớt đổ máu”, những ngày qua, chúng tôi đã học hỏi, tích lũy được rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý”.

Nữ sinh thực hiện động tác nằm bắn máy bay bay thấp, bổ nhào và UAV.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 4 tuần gắn bó với Trung tâm giáo dục QPAN qua đi nhanh chóng. Trước ngày “xuất ngũ”, các “bóng hồng” tất bật chung tay, góp sức cùng cánh “mày râu” cải tạo cảnh quan, môi trường, làm báo tường, báo ảnh, pa nô, khẩu hiệu, trang trí Tết, chuyền tay nhau cuốn lưu bút, nhật ký ghi lại những tháng ngày đẹp nhất. “Lúc tuổi thơ ngắm nhìn anh bộ đội, thấy ngôi sao sáng ngời, con thích lắm mẹ ơi”... phút chia xa lòng ai cũng bùi ngùi, bịn rịn.











