Những bước chân chạm đến trái tim người Mỹ
Đến hôm nay (30-1-2026), sau hơn 97 ngày bộ hành, bước chân của các vị Tăng truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) gồm các quốc gia khác nhau và chú chó Aloka đã chạm đến hàng triệu trái tim người Mỹ, làm vỡ òa cảm xúc, nhiều người rơi nước mắt hạnh phúc...
Từ thị thành đến nông thôn, từ sa mạc đến thảo nguyên xanh tươi, từ đồng hoang cỏ cháy đến băng giá dốc cao núi thẳm, mỗi bước chân lặng lẽ, thanh tịnh oai nghi đã thu hút người dân ra đường chào đón quý sư trong đoàn Đi bộ vì hòa bình - Walk for Peace.

Hình ảnh các sư cùng chú chó Aloka mang thông điệp từ bi đã chạm đến hàng triệu trái tim người Mỹ, làm vỡ òa cảm xúc...
Hình ảnh các bà mẹ bồng con, vợ chồng tay trong tay dắt đàn con nhỏ, người già, em bé, người tàn tật trên xe lăn, học trò, sinh viên, thanh niên, thiếu nữ đứng đông đảo hai bên đường chào đón quý sư với đôi mắt hoen ướt năng lượng an lành đến từ oai nghi của chư Tăng giản dị.
Giới truyền thông báo chí Mỹ rất ngạc nhiên khi thấy một hiện tượng lạ lùng từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Họ đã thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn tại những địa phương khác nhau nơi quý sư đi qua. Những người được phỏng vấn hầu hết nói rằng: Đời sống và xã hội quá bất an, căng thẳng; thế giới và đất nước nhiều bạo động, chia rẽ, phân hóa; vật chất mệt mỏi, tương lai mịt mù…
Thế nên khi nghe tin phái đoàn quý sư Đi bộ vì hòa bình, hơn cả sự hiếu kỳ, họ đã tìm đến để được sống trong năng lượng bình an, để học cách sống mỗi ngày trong chánh niệm, tìm niềm an lạc trong đời sống đầy biến động và xã hội phân hóa hiện tại.

... và ở mọi lứa tuổi
Nhiều người bày tỏ: “đến vì muốn chứng kiến hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội một đoàn tu sĩ Phật giáo lặng lẽ đi, không đòi hỏi, không cố gắng thuyết phục ai, chỉ nhắc nhở mọi người niềm an lạc”, “lòng từ và sự tử tế luôn có sẵn trong ta, chúng ta hãy đánh thức chúng và tự hứa mỗi ngày trong chánh niệm: Hôm nay sẽ là ngày bình an của tôi”…
“Thật không ngờ tôi cũng như mọi người khi đón đoàn đi qua, một năng lượng từ bi an lạc (peace and compassion) lan tỏa cực mạnh làm rung động trái tim khiến chúng tôi vô cùng xúc động hạnh phúc, nước mắt tôi cũng như mọi người tự nhiên tuôn trào”, chị Lynn Ranger nói, Tăng đoàn Đi bộ vì hòa bình - Walk for Peace khởi đầu có 19 vị sư, trong đó 4 sư gốc Việt Nam còn lại là quý sư Thái Lan, Lào và Malaysia.
Đoàn bắt đầu bộ hành từ ngôi chùa Việt Nam có tên Hương Đạo tại thành phố Fort Worth, bang Texas vào ngày 26-10-2025 và đích đến là thủ đô Washington DC dự kiến vào ngày 13 tháng 2 năm 2026 sau 120 ngày đi bộ vượt qua quãng đường 3.200 cây số.

Những bước đi yên lặng gây xúc động, chạm đến trái tim nhiều người
Dẫn đoàn là Tỳ-kheo Thích Tuệ Nhân (Venerable Bhikkhu Pannakara), Phó trụ trì chùa Hương Đạo.
Sư Tuệ Nhân đến Mỹ năm 1997, theo học đại học tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin. Sau một thời gian đi làm, sư quyết định xuất gia, thọ Cụ túc giới trở thành Tỳ-kheo vào năm 2010, là đệ tử của Hòa thượng Thích Bửu Đức - trụ trì chùa Hương Đạo.
Sư Tuệ Nhân từng đi bộ tại Ấn Độ 112 ngày trong phái đoàn Phật giáo Nguyên thủy và đã ghi lại hành trình này trong cuốn bút ký Bước chân hành giả, xuất bản và phát hành tại Việt Nam vào tháng 6 năm 2024, Nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành.
Do sư Tuệ Nhân nói tiếng Anh như người bản xứ, am tường văn hóa và cách sống thường ngày của người Mỹ, những bài thuyết pháp của sư rất đi vào thực tế, dễ hiểu pha chút hóm hỉnh khiến người nghe ưa chuộng.

Nét thân thiện, tinh thần từ ái được gieo trên các nẻo đường mà đoàn đi qua...
Với Walk for Peace, mỗi ngày quý sư đi khoảng 30 đến 40 cây số, có những tuyến đường hàng chục cây số không bóng người trong điều kiện thời tiết có lúc mưa gió, băng giá.
Những ngày đầu bộ hành, đoàn rất ít được biết đến. Từng ngày một trôi qua, những bước chân lặng lẽ ấy đã cảm hóa dân chúng trên đường khi họ được chứng kiến khuôn mặt các nhà sư Phật giáo tỏa sáng nét từ tâm thanh tịnh, khi được nghe những lời khuyên rất chân thành, đơn giản đầy tuệ giác.
Tuy nhiên vào ngày 19-11, sau khi đi được hơn 20 ngày, đoàn đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi một xe bán tải tốc độ cao đã đâm vào xe hỗ trợ đoàn khiến xe này trượt tới gây thương tích cho 2 sư thành viên, trong đó vị sư người Lào bị thương rất nặng phải cưa bỏ một chân.
Truyền thông địa phương đăng tải về tai nạn này trong nhiều ngày, bao gồm phỏng vấn nhà sư Lào bị nạn. Kể từ đó người dân trong vùng biết nhiều hơn về đoàn và mục đích cuộc bộ hành vì hòa bình này.
Họ đã xúc động, nể phục, bày tỏ nhiều thiện cảm khi chứng kiến đoàn và vị sư người Lào bị nạn luôn hoan hỷ hòa ái, không quy lỗi một ai, coi tai nạn như một sự cúng dường cho hành trình Walk for Peace và quyết định không bỏ cuộc.

Lối sống giản đơn là khao khát của nhiều người
Cảm kích trước sự nhân ái của đoàn, các nhà chức trách địa phương đã có những trợ duyên cần thiết. Kể từ ngày thứ 60 trở lên, những thị trấn nhỏ nơi đoàn dừng dân để nghỉ đêm và chia sẻ luôn thu hút hàng ngàn người tham dự, chưa kể số lượng người theo dõi qua các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội. Facebook của Walk for Peace khởi đầu chỉ vài trăm người đăng ký, sau 70 ngày đã tăng lên con số 1 triệu và hiện tại (30-1-2023) đã có hơn 2,3 triệu người đăng ký.
Cùng đi với đoàn còn có chú chó đáng yêu được sư Tuệ Nhân đặt tên Aloka, theo tiếng Phạn có nghĩa là ánh sáng.
Chú chó này trước đây lang thang vô chủ, đi theo đoàn đi bộ tại Ấn Độ trong hơn 100 ngày và được sư Tuệ Nhân đem về Mỹ nuôi dưỡng sau khi kết thúc hành trình.

Sự yêu mến của người dân Mỹ trên các nẻo đường mà đoàn các sư Walk for Peace đi qua cho thấy nhu cầu về sự bình an, sống giản đơn là mong ước của con người trong bối cảnh một xã hội nhiều chia rẽ, bạo lực, phân hóa - Ảnh: F/walkforpeaceusa
Chú chó Aloka cũng đã thu hút nhiều tình cảm của người Mỹ do hình hài phong thái của chú rất đáng yêu cùng sự quyết tâm đi bộ theo quý sư. Chú chó này được người hâm mộ yêu mến và được biết hiện có một tài khoản mạng xã hội dành đăng hình ảnh và thông tin riêng về chú với hơn 892 ngàn người theo dõi.
Việc phái đoàn Walk for Peace của quý sư - những người xuất gia đã và đang xuất gia tu học, đã thọ giới trong các truyền thống Phật giáo được yêu mến, có thể thấy nhu cầu về sự bình an, sống thiểu dục tri túc là một mong ước của con người trong bối cảnh một xã hội nhiều chia rẽ, bạo lực, phân hóa hiện tại.











