Những bước chân tự hào

Hình ảnh những thanh niên tiêu biểu viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tạm gác lại việc học đại học, chấp nhận rời xa gia đình để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong giới trẻ.

Chúng tôi có mặt tại gia đình em Lê Trọng Minh, khối 5A, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An), một trong những thanh niên tiêu biểu của địa phương viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay. Minh là sinh viên năm hai của một trường đại học lớn tại Hà Nội, nhưng khi nhận được lệnh tuyển quân, Minh đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

"Em xác định rõ được trách nhiệm là phải cống hiến cho Tổ quốc nên em đã tình nguyện đi bộ đội lần này và mong mình vào môi trường Quân đội để nỗ lực phấn đấu, rèn luyện tốt phục vụ bản thân", Minh chia sẻ.

Tân binh Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi) trú xã Quang Thành. Ảnh: ĐB

Tân binh Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi) trú xã Quang Thành. Ảnh: ĐB

Cũng ước mơ khoác trên mình bộ màu xanh áo lính, chàng trai Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi) trú tại xóm Nhân Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) sẽ chính thức bước vào đời quân ngũ. Sơn là một học sinh với 12 năm học sinh giỏi, thi xét tuyển vào các trường đại học em đạt điểm cao nhất xã Quang Thành với 28,7 điểm.

Tuy nhiên, với gia cảnh khó khăn, dù điểm cao nhưng Sơn không đăng ký trường đại học nào để theo học, khi có lệnh kêu gọi nhập ngũ, Sơn đã tình tình nguyện viết đơn vào môi trường Quân đội. “Em nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe dồi dào, nên cống hiến cho đất nước là điều nên làm. Sau này, nếu có cơ hội, em sẽ tiếp tục việc học”- Sơn chia sẻ.

Tân binh Hồ Văn Sơn (19 tuổi) là một trong 17 thanh niên của phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐB

Tân binh Hồ Văn Sơn (19 tuổi) là một trong 17 thanh niên của phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐB

Tại khối 7, Giáo xứ Xuân An, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Hồ Văn Sơn (19 tuổi) là một trong 17 thanh niên của phường viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Bản thân Sơn vừa tốt nghiệp trường Trung cấp nghề Bắc Nghệ An.

Không như những các bạn cùng trang lứa sau khi tốt nghiệp sẽ tìm kiếm việc làm phụ giúp cho gia đình, Sơn lựa chọn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. “Em rất vui vì mình đã trúng tuyển và sẽ đóng góp công sức cho quê hương, đất nước. Em sẽ cố gắng nỗ lực rèn luyện, học tập tốt để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian làm nghĩa vụ quân sự”, Sơn chia sẻ.

Hay như em Lê Văn Sỹ (19 tuổi) trú thôn 10, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn sau khi học xong THPT cũng có nhiều nguyện vọng để lập nghiệp. Thế nhưng khi được Ban chỉ huy quân sự, Đoàn xã và gia đình động viên, Sỹ đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

“Tiền bạc có thể kiếm lại sau khi rời quân ngũ, nhưng trải nghiệm trong Quân đội là điều không thể thay thế. Em muốn thử thách bản thân, muốn sống có trách nhiệm với đất nước. Em tin rằng môi trường Quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn cả về ý chí lẫn thể chất”, anh Sỹ nói.

Hàng ngàn lá đơn tình nguyện

Con đường dẫn vào làng Sen quê Bác, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tràn đầy sắc cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Với thanh niên Nguyễn Hữu Nguyên (21 tuổi) lại càng rộn ràng hơn, Nguyên nói: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân. Đứng trong hàng ngũ Quân đội để rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn và xứng đáng với truyền thống quê hương Bác Hồ”.

Năm 2025, huyện Nam Đàn được giao tuyển chọn 183 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt trên 50%.

Em Phan Huy Đức (19 tuổi) trú xóm 3, xã Tăng Thành) háo hức mong chờ được thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: TC

Em Phan Huy Đức (19 tuổi) trú xóm 3, xã Tăng Thành) háo hức mong chờ được thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: TC

Năm 2024, Phan Huy Đức (19 tuổi) trú xóm 3, xã Tăng Thành), sau khi tốt nghiệp THPT, em vào Bình Dương làm việc tại một công ty sản xuất nhôm, với mức lương 12-13 triệu đồng/tháng. Năm 2025, Đức tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. “Trong thời gian ở quân ngũ, em sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó để thử thách và rèn luyện bản thân. Em rất mong muốn mình may mắn được phục vụ lâu dài trong Quân đội", Đức chia sẻ.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, năm nay Nghệ An đã tuyển chọn hơn 3.200 tân binh, trong đó có đến 30% số thanh niên đăng ký viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Năm nay có 13 đơn vị nhận quân, trong có 9 đơn vị của Bộ Quốc phòng và 4 đơn vị Quân khu 4. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ diễn ra ngày 13/2 tới", Đại tá Nghĩa cho biết thêm.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong hơn 3.200 thanh niên nhập ngũ của tỉnh Nghệ An, có 4 nữ công dân; 49 đảng viên; 945 công dân đăng ký viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ (đạt tỷ lệ 30%); 1.105 công dân đã tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 210 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 813 thanh niên dân tộc thiểu số và 237 thanh niên có đạo...

Bắc Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhung-buoc-chan-tu-hao-10299852.html