Những cái riêng của An Hảo Solar Farm
Nhìn vào bức ảnh trên, có lẽ ai cũng nghĩ đây là một cánh đồng hoa dại vàng rực được ai đó vun trồng tỉ mỉ dưới chân núi. Nhưng thực ra, vẻ đẹp tự nhiên ấy chỉ mới kể được một phần câu chuyện. Phần còn lại là nó được phát triển tại khuôn viên của một trang trại sản xuất điện mặt trời. Và cũng chỉ có An Hảo Solar Farm tọa lạc tại vùng Bảy Núi, An Giang mới mang đến trải nghiệm đặc biệt ấy.

Nơi ấy có hoa vàng - múi xanh
Tầm vóc “khổng lồ” dưới chân núi Cấm
Ít ai ngờ những thửa đất sỏi đá từng bỏ hoang lại trở thành “thảo nguyên năng lượng” rộng tới 275 ha. Với công suất thiết kế 210 MWp, Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai (tọa lạc tại ấp An Thạnh, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) là công trình điện mặt trời lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long; mỗi năm bơm lên lưới điện quốc gia hơn 302 triệu kWh, tương đương lượng điện sinh hoạt của cả thành phố Long Xuyên trong một năm. Hơn nửa triệu tấm pin xếp thành “biển gương” phản chiếu vòm trời, tạo nên phông nền tưởng như vô tận cho mọi bức ảnh nghệ thuật.
Bảo tàng năng lượng ngoài trời đầu tiên của Nam bộ
Ngay khi đóng điện thương mại, Sao Mai Group quyết định mở tour du lịch có tên gọi là “Khu tham quan Nhà máy điện mặt trời An Hảo” (An Hảo Solar Farm) – bước đi tiên phong kết hợp nơi sản xuất ra điện mặt trời với du lịch mang đến trải nghiệm sinh thái mới mẻ: Xe điện chạy xuyên “vùng gương phẳng” đưa du khách chiêm ngưỡng công nghệ từ khoảng cách chỉ vài bước chân.

Cầu gỗ “Thê Húc” hay dàn phiến đá tròn bắc qua hồ Thiên Cảnh tụ nước từ thượng nguồn, trong xanh như ngọc phản chiếu trọn vẹn cả bầu trời xa xăm. Vườn hoa cúc vàng và cosmos nở rộ quanh năm mang nhiều chức năng sinh học. Nếu không ngại độ cao thì hãy leo lên Thủy Đài để thấy toàn bộ khuôn viên đẹp chuẩn chỉ phong thủy với lưng tọa sơn và mặt hướng đồng bằng chính Đông.
Hiệu quả cộng đồng và môi trường
Từ ngày vận hành, dự án đóng góp đáng kể vào mục tiêu xanh của Việt Nam đến năm 2050. Hơn 300 lao động địa phương, phần lớn là người Khmer, được đào tạo kỹ năng kỹ thuật và du lịch, chuỗi cung ứng nông sản, dịch vụ lưu trú quanh núi Cấm nhờ đó tăng doanh thu lên rõ ràng chỉ sau thời gian ngắn mở cửa. Và đến hiện tại, 6 năm qua, nơi đây ngày càng được trau chuốt bài bản, nhất là về mặt cảnh quan.
Bài học và tầm nhìn
Sao Mai Solar chứng minh “điện mặt trời không phải mỗi công nghiệp”: nếu gắn bó với văn hóa – cảnh quan – giáo dục tại nơi đặt bản doanh, thì nhà máy thực sự mới trở thành cú hích phát triển bền vững cho địa phương. Sắp tới Sao Mai Group nghiên cứu bổ sung hệ lưu trữ pin 50 MWh và tuyến cáp điện ngầm ra biên giới để hỗ trợ an ninh năng lượng khu vực.

Cảnh quan đầy sức sống khác hẳn những gì chúng ta hình dung

Hoạt động chăn thả thú cưng cũng là điểm được mọi du khách quan tâm
Từ một vùng khô cằn, Sao Mai Solar đã viết lại khái niệm về nhà máy điện mặt trời trong mắt công chúng: nơi sản xuất năng lượng sạch, ươm mầm du lịch sinh thái và lan tỏa cảm hứng bảo vệ hành tinh. Nếu bạn mê Trekking núi Cấm, thích bức ảnh giữa cánh đồng hoa vàng hay đơn giản tò mò “điện mặt trời vận hành thế nào” thì những cái hay ở nơi đây chắc chắn sẽ cho bạn nhiều hơn một câu trả lời.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nhung-cai-rieng-cua-an-hao-solar-farm-233673.html