Những cái Tết lặng thầm của cảnh sát đường thủy

Khi những cành đào bắt đầu hé nụ, khi phố phường Thủ đô rộn ràng người xe trở về sum họp, thì ở một không gian khác - nơi sóng nước mênh mang của sông Hồng, vẫn có những con người lặng lẽ bám trụ cùng dòng chảy.

Họ là những chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Hà Nội. Khác với sự nhộn nhịp của đường bộ, hoạt động giao thông đường thủy những ngày cận Tết có phần trầm lắng hơn khi phần lớn các hoạt động giao thương đã tạm ngưng.

Thế nhưng, không vì thế mà nhiệm vụ của những người lính "áo vàng" trở nên nhẹ nhàng. Ngược lại, đó là lúc họ bắt đầu một hành trình thầm lặng, giữ yên bình cho những bến sông và chăm lo cái Tết ấm áp cho bà con vạn chài.

Chiều muộn ngày 30/1 khi sương mờ bắt đầu giăng trên mặt sông Hồng, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Hà Nội vẫn duy trì tuần tra khép kín địa bàn. Công việc của các anh không chỉ là kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn là nhắc nhở, tuyên truyền pháp luật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con.

Chiều muộn, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Hà Nội vẫn duy trì tuần tra khép kín địa bàn

Chiều muộn, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Hà Nội vẫn duy trì tuần tra khép kín địa bàn

Thiếu tá Chu Cung Thế, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, dù là ngày lễ hay ngày thường, nhiệm vụ tuần tra luôn được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Công an và các kế hoạch cao điểm của Công an Thành phố.

“Tất cả các tuyến địa bàn mà Đội Cảnh sát đường thủy đảm nhiệm phụ trách thì đều được tuần tra kiểm soát khép kín 24/24, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bà con tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. Đội Cảnh sát đường thủy nội địa với quan điểm đó là: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất; luôn luôn quan tâm tạo điều kiện, mang lại những món quà vật chất cũng như tinh thần... mong muốn là bà con có một cái Tết ấm no, hạnh phúc và không ai bị bỏ lại phía sau".

Ông Nguyễn Văn Sơn (Vạn Thắng Lợi, xã Ô Diên), người đàn ông gắn bó cả đời với sông nước không giấu được sự xúc động khi được nhận quà Tết từ các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy

Ông Nguyễn Văn Sơn (Vạn Thắng Lợi, xã Ô Diên), người đàn ông gắn bó cả đời với sông nước không giấu được sự xúc động khi được nhận quà Tết từ các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy

Điểm dừng chân của tổ công tác là những xóm vạn chài nghèo ven sông, nơi các hộ dân mưu sinh bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Tại Vạn Thắng Lợi, xã Ô Diên, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Sơn.

Cầm trên tay món quà Tết từ các chiến sĩ, người đàn ông gắn bó cả đời với sông nước không giấu được sự xúc động. Đối với những người dân nơi đây, hình ảnh những chiến sĩ áo vàng từ lâu đã trở nên quá đỗi thân thuộc, nhất là trong những lúc khó khăn như bão lũ hay dịp Tết đến xuân về.

“Tất cả ở đây, bên công an giao thông, bên đường thủy là quan tâm đến tất cả mọi người, chúng tôi rất vui mừng và nhiều lúc là kể cả từ lũ lụt đến các thứ là các đồng chí cũng đến hỏi thăm, động viên bà con. Tuy là món quà nó rất nhỏ thôi nhưng được quan tâm đến thì tinh thần rất phấn chấn", ông Sơn nói.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoa (Vạn Vỹ, xã Liên Minh) chia sẻ, việc di chuyển trên sông nước vốn nhiều rủi ro, nhưng sự có mặt thường xuyên của lực lượng cảnh sát đường thủy đã giúp bà con yên tâm lao động sản xuất

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoa (Vạn Vỹ, xã Liên Minh) chia sẻ, việc di chuyển trên sông nước vốn nhiều rủi ro, nhưng sự có mặt thường xuyên của lực lượng cảnh sát đường thủy đã giúp bà con yên tâm lao động sản xuất

Rời Vạn Thắng Lợi, cano tiếp tục xuôi dòng đến Vạn Vỹ, xã Liên Minh. Tại đây, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoa đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm chiều trên con thuyền nhỏ. Anh Hoa chia sẻ, việc di chuyển trên sông nước vốn nhiều rủi ro, nhưng sự có mặt thường xuyên của lực lượng cảnh sát đường thủy đã giúp bà con yên tâm lao động sản xuất.

“Vợ chồng tôi xin cảm ơn lực lượng cảnh sát đường thủy đã luôn đồng hành cùng bà con nhân dân, trong đó có gia đình tôi, trong quá trình làm ăn trên sông. Nhờ có các anh thường xuyên tuần tra, hỗ trợ, bảo vệ an toàn tính mạng nên chúng tôi rất yên tâm. Làm việc giữa sông nước, thời tiết mưa gió thất thường, gặp được cảnh sát đường thủy là bà con ai cũng mừng”.

Khi hoàng hôn buông xuống, dòng sông dần chìm trong bóng tối, cũng là lúc kết thúc một ca trực. Trở về đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ lại cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối giản dị. Nguồn thực phẩm đôi khi đến từ chính sự tăng gia sản xuất, hoặc từ những món quà chân tình mà bà con ven sông gửi tặng.

Trung tá Trịnh Văn Trường, một người đã có hơn 16 năm gắn bó với các tuyến đường thủy nội địa của Hà Nội, tâm sự rằng việc trực Tết đã trở thành một phần của cuộc đời người lính. Dù phải xa gia đình, xa vợ con trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, nhưng sự thấu hiểu từ hậu phương và sự yêu mến của nhân dân đã trở thành nguồn động lực lớn lao.

“Dù phải xa vợ con, gia đình, không được đón Tết hay giao thừa tại nhà, chúng tôi vẫn quây quần đón Tết, đón giao thừa tại đơn vị hoặc cùng bà con nhân dân quanh đơn vị. Đó cũng là niềm vui, sự động viên lớn đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ Tết. Ở hậu phương, vợ con luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên để chúng tôi yên tâm trực, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Sự hiện diện của các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy như một lời cam kết về sự an toàn và bình yên tuyệt đối

Sự hiện diện của các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy như một lời cam kết về sự an toàn và bình yên tuyệt đối

Những ngày cận tết, thậm chí là đêm 30 Tết, các anh vẫn có mặt tại các khu vực chân cầu hay các làng vạn chài để bảo vệ bà con thực hiện các nghi thức tâm linh đêm giao thừa. Sự hiện diện của các anh như một lời cam kết về sự an toàn và bình yên tuyệt đối.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 khẳng định, đơn vị luôn duy trì 100% quân số ứng trực, luân phiên tại các trạm để sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, không để gián đoạn nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm nào, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Giữa sự trầm lắng của sông nước ngày cận Tết, hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Hà Nội âm thầm làm nhiệm vụ chính là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và sự gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa mỗi ngày qua phong trào thi đua “3 nhất” của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Và cũng chính từ những ca trực lặng thầm ấy, những mùa xuân bình yên đã và đang được dệt nên trên khắp các nẻo sông nước của Hà Nội.

Hoàng Hà/VOV Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-cai-tet-lang-tham-cua-canh-sat-duong-thuy-post1266038.vov