Những cán bộ Công an đi qua ba chiến dịch cứu nạn, cứu hộ quốc tế

Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an đang căng mình thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại bang La Guaira (Venezuela) – một trong những địa bàn gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất sau thảm họa động đất kép ngày 24/6 vừa qua. Trong đội quân ấy có các chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, từng đi qua cả ba chiến dịch CNCH quốc tế lớn: Thổ Nhĩ Kỳ (2023), Myanmar (2025) và nay là Venezuela. Đó là Thiếu tá Vũ Duy Hưng và Thiếu tá Bùi Nguyên Nghị, thuộc Trung tâm huấn luyện về công tác PCCC và CNCH, Bộ Công an.

Ba chiến dịch, ba bài toán thực tế khắc nghiệt

Chia sẻ về cơ duyên và trách nhiệm của mình, Thiếu tá Vũ Duy Hưng cho biết, việc được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và đơn vị tin tưởng giao phó nhiệm vụ tham gia các đoàn công tác quốc tế luôn là niềm vinh dự, tự hào to lớn. Đối với anh và các đồng đội, mỗi lần lên đường đều là một sứ mệnh đặc biệt mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đối với nhân dân nước bạn. Ba lần đi CNCH là ba tình huống hoàn toàn khác nhau, đặt ra những yêu cầu và thử thách tác nghiệp riêng biệt.

Nhớ lại chiến dịch tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, Thiếu tá Hưng kể, toàn đội phải đối mặt với mùa đông giá rét khắc nghiệt. Hiện trường khi đó là nhiều công trình bê tông đa tầng bị phá hủy nghiêm trọng.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiệt độ ban đêm xuống dưới âm 10 độ C.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiệt độ ban đêm xuống dưới âm 10 độ C.

Lực lượng CNCH phải làm việc liên tục trong môi trường rình rập nguy cơ sập đổ thứ cấp, các đợt dư chấn liên tiếp, nhiệt độ xuống rất thấp, cùng sự khác biệt lớn về ngôn ngữ và phương thức điều phối quốc tế.

Nhưng chính từ những thử thách đầu tiên ấy, toàn đội đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu về tổ chức lực lượng, bảo đảm hậu cần, vận hành trang thiết bị chuyên dụng và phối hợp đa quốc gia.

Đến năm 2025, khi làm nhiệm vụ tại Myanmar, bối cảnh lại hoàn toàn thay đổi. Địa bàn gần hơn, thời gian cơ động rút ngắn, nhưng thử thách lại đến từ cái nóng gay gắt và hạ tầng giao thông, đô thị bị tổn hại nặng nề. Các bệnh viện và cơ sở dân sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc bảo đảm y tế, thông tin liên lạc và hậu cần tại chỗ gặp vô vàn hạn chế.

Tại đây, ngoài nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong các công trình đổ nát, đoàn Việt Nam còn linh hoạt triển khai hỗ trợ y tế, cấp phát thuốc, dựng lều bạt, khử khuẩn và giúp người dân ổn định cuộc sống tạm thời. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ là bài toán cứu hộ đô thị quy mô lớn trong giá rét thì Myanmar chính là minh chứng cho khả năng phản ứng nhanh, kết hợp toàn diện giữa tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ nhân đạo, quân y và phòng dịch trong khu vực.

 Thiếu tá Vũ Duy Hưng và Thiếu tá Bùi Nguyên Nghị (ở giữa) cùng các đồng đội thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.

Thiếu tá Vũ Duy Hưng và Thiếu tá Bùi Nguyên Nghị (ở giữa) cùng các đồng đội thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.

Và lần này, tại bang La Guaira, Venezuela, một hành trình mới lại mở ra với những đặc thù riêng. Khoảng cách địa lý xa xôi, chênh lệch múi giờ lớn và hành trình di chuyển kéo dài vắt kiệt sức lực là những thử thách đầu tiên. Thời tiết nóng ẩm cùng địa hình phức tạp đòi hỏi công tác hậu cần phải được tính toán cực kỳ chi tiết.

Tuy nhiên, điểm tựa lớn nhất của các chiến sĩ lúc này chính là kinh nghiệm tác chiến quốc tế phong phú đã được tích lũy, sự chủ động trong môi trường đa quốc gia và kỷ luật để duy trì sức khỏe dưới áp lực cao.

Kinh nghiệm và những chiến thuật tại hiện trường đổ nát

Là một chiến sĩ dạn dày sương gió qua cả ba chiến dịch cứu nạn quốc tế, Thiếu tá Bùi Nguyên Nghị khẳng định, dù mỗi quốc gia có những đặc điểm riêng, nhưng bản chất của CNCH sau động đất đều xoay quanh các dạng sụp đổ của công trình. Những trải nghiệm từ Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar đã trở thành kho tư liệu quý giá để các anh áp dụng trực tiếp vào thực tế tại Venezuela nhằm bảo đảm hiệu quả và an toàn cao nhất.

Thiếu tá Nghị phân tích sâu hơn về mặt kỹ thuật: “Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đặc thù là các công trình sụp đổ gần như hoàn toàn hoặc sập một phần rất nguy hiểm. Mối đe dọa lớn nhất đối với lực lượng cứu hộ chính là sập đổ thứ cấp do các dư chấn”.

Từ bài học đó, khi tiếp cận bất kỳ hiện trường nào tại Venezuela, việc đầu tiên toàn đội thực hiện là đánh giá toàn diện mức độ an toàn. Tại những vị trí có nguy cơ rung lắc hay đổ sập, các chiến sĩ bắt buộc phải triển khai hệ thống chống chèn, cố định cấu trúc chắc chắn trước khi tiến hành đục đẽo hay đào bới sâu vào bên trong.

Hiện trường đổ nát tại bang La Guaira nhìn từ trên cao.

Hiện trường đổ nát tại bang La Guaira nhìn từ trên cao.

Một trong những biện pháp thủ công nhưng có hiệu quả cao được mang từ chiến dịch Myanmar sang áp dụng tại Venezuela chính là việc sử dụng “những chai nước để ngược”. Chỉ cần đặt một chai nước lộn ngược tại hiện trường, nếu có bất kỳ rung chấn hay dấu hiệu dịch chuyển nhỏ nào của khối bê tông, chai nước sẽ lập tức đổ gục.

Đây là hệ thống cảnh báo sớm bằng trực quan vô cùng nhạy bén, giúp chỉ huy ra lệnh rút quân toàn bộ ngay lập tức để bảo toàn mạng sống cho anh em chiến sĩ. Thực tế tại hiện trường Venezuela hiện tại, các kinh nghiệm này đang phát huy tác dụng tối đa.

Tính đến thời điểm này, toàn đội luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khi tiến hành đục phá các mảng bê tông ở giữa hành lang, các chiến sĩ luôn sử dụng chính các cánh cửa kiên cố kết hợp với thanh chống chuyên dụng để chèn giữ tường và trần. Biện pháp này đảm bảo rằng nếu có sự cố sập đổ đột ngột xảy ra phía trên, không gian phía dưới vẫn được bảo vệ.

Thiếu tá Bùi Nguyên Nghị

Bên cạnh kỹ thuật cơ giới, chiến thuật tiếp cận và tìm kiếm nạn nhân cũng được nâng tầm. Toàn đội đã tham mưu sát sao cho các cấp chỉ huy dựa trên việc phân tích hình thù sụp đổ, xác định gốc chịu lực của tòa nhà và hướng đổ của công trình để tìm ra các “hướng phát triển” mũi cứu hộ. Đặc biệt, một biện pháp trinh sát hiện trường rất hiệu quả là việc khai thác thông tin từ thân nhân người bị nạn.

Bằng cách hỏi kỹ về giờ giấc sinh hoạt, thói quen và vị trí của người thân vào thời điểm xảy ra động đất, đội CNCH có thể phân tích, phán đoán chính xác nạn nhân đang ở phòng ngủ, hành lang hay đang trên đường chạy thoát hiểm, từ đó rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận cấu trúc.

Vượt qua gian khổ bằng tinh thần “thép” của người lính Công an

Để có mặt kịp thời tại Venezuela, đoàn công tác đã phải trải qua một hành trình di chuyển vô cùng khắc nghiệt. Xuất phát từ Việt Nam, bay sang Paris (Pháp), quá cảnh khoảng 2 tiếng để tiếp nhiên liệu rồi tiếp tục bay xuyên đại dương tới Venezuela. Sự mệt mỏi, thiếu ngủ và lệch múi giờ sinh học là thử thách thực tế ngay khi đặt chân xuống nước bạn. Đến hiện trường, họ phải đối diện ngay với những khối bê tông đổ nát, khói bụi, hóa chất, vật liệu sắc nhọn, cùng tình trạng mất điện, thiếu nước sạch và thông tin liên lạc chập chờn.

Áp lực thời gian trong CNCH sau động đất là một cuộc đua nghẹt thở, bởi mỗi giờ, mỗi phút trôi qua đều quyết định đến cơ hội sống sót của những người mắc kẹt. Các chiến sĩ phải làm việc liên tục với cường độ cực cao, điều kiện ăn nghỉ thiếu thốn và áp lực tâm lý nặng nề khi chứng kiến những mất mát, đau thương của người dân sở tại. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những gian khổ ấy là tinh thần lạc quan và bản lĩnh vững vàng.

Tại Venezuela, các chiến sĩ phải đối diện ngay với những khối bê tông đổ nát, khói bụi, hóa chất, vật liệu sắc nhọn.

Tại Venezuela, các chiến sĩ phải đối diện ngay với những khối bê tông đổ nát, khói bụi, hóa chất, vật liệu sắc nhọn.

Như lời bộc bạch đầy kiên định của Thiếu tá Bùi Nguyên Nghị: “Với lực lượng phòng cháy, đến hiện trường là làm hết mình, khó khăn nào cũng khắc phục được. Không bao giờ lùi bước trước bất cứ khó khăn nào”.

Tinh thần ấy kết hợp với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng đã tạo nên sức mạnh chiến đấu cho toàn đội.

Mỗi chuyến đi, mỗi lần đối mặt với hiểm nguy ở những vùng đất xa xôi không chỉ là một lần rèn luyện bản lĩnh, chuyên môn, mà còn là niềm tự hào sâu sắc của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Giữa tâm chấn La Guaira, hình ảnh những người lính cứu nạn Việt Nam kiên cường, mưu trí và giàu lòng nhân ái đang tiếp tục thắp lên hy vọng cho người dân nước bạn, khẳng định vị thế và trách nhiệm quốc tế cao cả của Việt Nam với bạn bè năm châu.

Khổng Hà - Lê Hoàng (từ La Guaira, Venezuela)

Nguồn CAND: https://cand.vn/nhung-can-bo-cong-an-di-qua-ba-chien-dich-cuu-nan-cuu-ho-quoc-te-post816139.html