Những cánh bay hòa mình vào khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc
Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, trong khoảnh khắc trọng đại của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những cánh bay của Không quân nhân dân Việt Nam có màn chào mừng uy dũng.
Mở màn là các biên đội trực thăng Mi-17, Mi-8, Mi-171 trang trọng treo Quốc kỳ và Đảng kỳ tung bay kiêu hãnh trên bầu trời Thủ đô, gửi gắm niềm tự hào dân tộc.
Tiếp nối là đội hình máy bay chiến đấu và vận tải hiện đại, khẳng định sức mạnh làm chủ vùng trời của Quân chủng Phòng không - Không quân. Các máy bay vận tải CASA C-295 và CASA C-212 vững chãi lướt qua, tượng trưng cho khả năng cơ động và cứu hộ.
Lực lượng máy bay phản lực tiêm kích và huấn luyện được đại diện bởi Yak-130 và L-39NG. Đặc biệt, tâm điểm là sự xuất hiện đầy sức mạnh của "Hổ mang chúa" Su-30MK2. Đội hình tiêm kích đa năng thực hiện động tác nghiêng cánh chào trang trọng, kết hợp màn phóng bẫy nhiệt ngoạn mục, khẳng định khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
Các biên đội bay hùng tráng, hiệp đồng chặt chẽ, chính xác không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự mà còn là lời khẳng định quyết tâm của thế hệ phi công: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"; góp phần vào sự thành công thêm ý nghĩa thiêng liêng của ngày Lễ độc lập.

Biên đội trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Quảng trường Ba Đình.

Các máy máy vận tải C-295, C212.


Biên đội 6 chiếc YAK-130 bay đội hình.

Tiếp theo sau là biên đội các máy bay phản lực L-39LG.

Biên đội 3 chiếc YAK-130 thực hành tách đội hình.

Biên đội Su-30MK2 bay theo đội hình mũi tên.


Su-30MK2 thả bẫy nhiệt.

Nghiêng cánh qua Lăng.











