Những cành hoa, cánh thư vượt hàng trăm hải lý từ Trường Sa về đất liền

Mỗi món món quà lưu niệm từ Trường Sa càng làm cho đất liền và biển đảo thêm gần nhau đồng thời thay lời nhắn nhủ về mục tiêu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc...

Ốc biển thì ở đâu cũng có, nhưng phải ở nơi hải đảo xa xôi, các cành hoa ốc và cây hoa ốc như trong phóng sự mới mang một ý nghĩa thật sự đặc biệt.

Là một thành viên may mắn của đoàn công tác số 21 năm 2024 ra thăm quần đảo Trường Sa, chị Thái Thị Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được nhận được nhiều món quà. Bên cạnh những món đồ thủ công, chị và những người cùng đoàn còn được các chiến sỹ tặng những quả bàng vuông.

Bàng vuông với sức sống mạnh mẽ, lâu nay đã được coi như biểu tượng của biển đảo Việt Nam kiên cường. Trái bàng vừa như nhắn gửi lời cảm ơn những tình cảm gắn kết, vừa như lời hứa người lính luôn vững tay súng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chị Nguyễn Thu Minh (Hà Nội) cũng nhận được những món quà ý nghĩa như thế. Nhưng chị không chỉ mang về những món lưu niệm cho riêng mình, mà còn phụ trách một nhiệm vụ cao cả khác. Cầm trên tay lá thư của người lính hải đảo, chị trở thành một người đưa thư đặc biệt.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhung-canh-hoa-canh-thu-vuot-hang-tram-hai-ly-tu-truong-sa-ve-dat-lien-post971952.vnp